Thảo nảo hôm uống bia với mấy bác bên HDVietnam, ông này tỏ ra rất "thờ ơ", chỉ chăm chăm uống Lavie . Nên nhớ Bang chủ chúng ta là Rân buôn chính hiệu đồ HD đấy nhá
Ủa, có hai buổi họp, giáo chủ tính bỏ buổi nào ? Bỏ buổi bia thì thiệt thòi các cụ không thích cà phê. Bỏ buổi cà phê thì thiệt thòi các bác không khoái nhậu. :roll:
Ah bỏ là bỏ thía nào ? Tuần 1 lần là ăn chơi từ tối thứ 6 đến tối chủ nhật các bác chơi tẹt ga đê. hic @ Tổng thư ký : tuần này Mỗ liên hệ có địa chỉ đỏ thành viên để AE giao lưu show đồ đó, lại ngay cạnh Hồ PL luôn, Có chơi tới bên 2 môn phối hợp không ?
Hôm nay em mới biết cụ thuylt là giáo chủ chúc mừng cụ Em có món quà quê mấy lần định mang biếu cụ, mà toàn quên
Thông báo Mai có vụ gửi gắm bang chúng pilotOne một số thứ trước khi bác về nam. Bác pilotOne sẽ có mặt ở Hà Nội vào chiều tối thứ năm và trở về địa phương ngay thứ sáu. Mời các cụ 5h30 chiều mai, thứ năm 24/09 ra Lộc Vừng (sát cây xăng Trần Khát Chân) giao lưu cùng bang chúng phương xa pilotOne. Thông báo này thay cho giấy mời. Cụ ơi, môn ném đá đồng đội nếu cụ sắp xếp được vào thứ bảy thì hay quá. Chủ nhật sợ anh em không thu xếp được nhiều thời gian, địa chỉ đỏ phật lòng thì chết. Cụ bố trí nhanh nhanh nhé, mát giời anh em đang thèm chim . Đấy, nghĩ tới lại thèm :lol:
Báo cáo !!! Hôm nọ em nhậu về say ngất ngưởng, loạng quạng suýt xuống tắm Hắc Long Giang. Không biết bang chúng HLG có bị mối nguy hiểm này rình rập không. Gì chứ xuống tắm HLG thì mát phải biết :cry: . Em chộp số 36 các bác nhé. Bác nào cao thủ số má tính toán số 36 này hộ em với.
Ơ hớ,chiều mai lại được uống Coca,Lavie thỏa thích,sướng nhỉ... :lol: :lol: Tính em chắc hiền hiền,anh em Hắc Giang nhiều người quý,lúc mọi người nhậu,toàn gọi đậu,thịt...cho ăn,cho uống Có mấy ngày mà nhớ các huynh đệ quá rồi đây,mai nhé.
Nick này của Lão Hà Cối hả, hôm nọ thấy bác lái xe sau bữa nhậu em cũng kinh, may quá còn có xe lão người sắt!
Hôm nay lại không được đấu Coke vơi Steelman rồi :wink: Gia đình có chút việc riêng, em xin phép nghỉ hôm nay Bác nào uống hộ em chén rượu chúc mừng bác pilotOne lên đường may mắn, hôm sau em trả :lol:
Tiếp tục cập nhật danh sách 1/ Thủy LT (giáo chủ) 2/ Bigwall (bang chủ) 3/ Blue_wave 4/ ClassA 5/ dlamtv 6/ sonduongbadao 7/ btlinh 8/ BAB 9/ b52pig 10/ aitvina 11/ cuongnm 12/ jack&cable 13/ DQAudio 14/ NgoCanh 15/ Hieppq71 16/ GRF 17/ taitrau 18/ Linh_piano 19/ ttanh 20/ fee2006 21/ Mission752 22/ Hacoi 23/ GaVN 24/ tai-to 25/ Steelman 26/ caithang 27/ teku_vn 28/ Comingup 29/ tungh 30/ pilotOne 31/ thanghong 32/ hardsteed 33/ pheulong 34/ chaubathong 35/ cafesound 36/ minhanh 37/ .......... Chào mừng cư dân xóm nước đen anh em tham gia HLGA
Hihi ... Thứ nhất các bác cho em xin phép vắng mặt hôm nay nhé ! Tuy là thành viên của Hắc Long Giang nhưng cái thân em nó ở xa Hà Nội quá @ tungh bác nói đấu Coke bác không sợ lão Yes Sir & Sumo nghe thấy à :mrgreen:
@Lão Ngoan Đồng : tuần sau em truy nã bác. @ HLGA : em xin có nhời xin lỗi toàn thể bang chúng, hôm nay nhận lời cá độ khích cho Phang Chủ xuất hiện, em đã có vài nhời mạo phạm Phang chủ, làm Phang chủ phát cáu, gây ảnh hưởng long thể. Em sẽ xử lý Phang chủ vào 1 dịp thích hợp.
Thân của em cũng đang ở Nam Hà không joint với HLG bang hội được. Tiếc quá. Mê nhất tửu của bác Hà còi 8) . Hy vọng bang chúng có ngày họp vui vẻ. Cheer.
Hihi ... Thứ nhất các bác cho em xin phép vắng mặt hôm nay nhé ! Tuy là thành viên của Hắc Long Giang nhưng cái thân em nó ở xa Hà Nội quá hic .,thiếu một lời ... :lol:
Chương trình hôm nay bất ngờ trở thành một sự kiện văn hóa lớn tại Lộc Vừng. Với sự xuất hiện của thành viên thứ 37 là loadeu, các cây văn nghệ của HLGA như được chắp thêm cánh, các giọng hát vút lên át tiếng mưa rơi, như muốn phá tan cái trần nhà gác 2 chật hẹp của quán Lộc Vừng. Một phát hiện mới, trưởng ban Cuongnm sở hữu một giọng ca "chèo chống" xuất chúng, tình cờ được khai quật chỉ bằng 3 bình beer . Cứ tình hình thế này, chắc HLGA phải tổ chức một cuộc thi giống như "Idol HLGA" quá :lol: . Giáo chủ Thuylt, mặc dù nặng lòng với vợ con, chỉ vì nghe anh em hát qua đt mà không cầm được lòng, nhất quyết đội mưa tìm đến.. Quả thật không khí ngày hôm nay khiến em rất cảm động. Thấy những bàn nhậu xung quanh hoặc hưởng ứng hoặc tỏ ý tôn trọng chương trình văn nghệ của anh em ta, mới nhận ra rằng trong sâu thẳm mỗi con người dù đang vật lộn cơm áo gạo tiền thời kinh tế suy thoái, vẫn chất chứa ít nhiều tình yêu văn hóa dân tộc. Nếu hôm nay mà là quán Rick cafe ở Casablanca, dễ có xung đột vũ trang lắm đấy . Chợt nhớ một cụ học giả nào đó từng nói "tiếng ta còn thì nước ta còn". Tuy nhiên với tình hình sính Anh, Pháp, Tung Của ngữ như hiện nay, hoặc xuất hiện ngôn ngữ Xì-tin, ngôn ngữ Việt biến thể trên các diễn đàn, thì có lẽ câu trên không còn đúng nữa. Theo em, giờ phải nói là " dân ca còn thì nước ta còn" Em chém gió một tí, các bác đừng..hị hị..
Lại Lộc vừng lãng mạn,những cô phục vụ có gương mặt phúc hậu,lại vẫn đó,quán nhỏ gần nhà và những giọt mưa Thu. Tiền trạm có BAB,thanghong,PilotOne và Caithang Tiền bối. 12 (Mười hai) huynh đệ Hắc Giang,xoay quanh những câu chuyện loa-đài... Giáo chủ giá lâm,cùng toàn Bang đón chào sự gia nhập của Loadeu Đại hiệp-Một trang nam tử văn võ nức tiếng một dải Tây Hà thành- Trọng tâm buổi off là kiến thức bao la của Âm nhạc và nhạc cụ Dân tộc do Loadeu,Ngo Canh,NM Đại hiệp đồng Chủ xướng... Gia vị là những làn điệu Dân ca,Cải lương và vài câu Vọng cổ... Dòng nhạc tuôn chảy với "36 loài Chim","Tô Vũ chăn Dê"...cùng thật nhiều ca khúc Cách mạng... Cách Loadeu Đại hiệp và Ngo Canh Đại hiệp song tấu,trộm nghĩ Khúc Dương với Lưu Chính Phong khi xưa phỏng có hơn gì? Cuộc vui thật dài với lời mời Hắc Giang Bang của một vị cao thủ phái "HQ" được Giáo chủ LT chuyển đến anh em,với những lời chúc thượng lộ bình an cho Pilot Đại hiệp trong chuyến Nam du sắp tới... Cuối buổi,Hắc Giang Bang cử vài huynh đệ lão luyện,thạo đường,hộ giá LT Giáo chủ cùng đi đón Thiếu chủ (đi học phụ đạo về) Chuyện bên lề:Vì mưa to,gió rét,nên hôm nay Bang chủ Bigwall,Bluewave Trưởng lão và tungh Đại hiệp phải ở nhà trông coi Đại trại. Cafesound sư đệ chụp thật nhiều ảnh đẹp,tay máy rất vững,có nhiều khả năng sẽ cạnh tranh chức Trưởng ban Thông tấn với Đại hiệp tungh nay mai. Thức lâu mới biết đêm dài,Caithang Tiền bối,chắc khó chịu vì em hay uống Coca đã lâu,trong buổi tiệc hôm nay,cố tình ngồi gần,lén vận công,mượn cớ nâng ly,dùng Ngũ dương Chỉ oánh cái cốc em đang cầm vỡ thành mấy mảnh... ...ngỡ đã không thể uống Coca tiếp tục,may sao có DQ Đại hiệp,thó được ở đâu cái cốc khác,đưa cho dùng tạm.. :lol: :lol: