Cám ơn bác, Jeffrey Archer ra quyển nào em xơi quyển đấy. Mà xin lỗi cả nhà chứ, truyện dịch bây giờ đ... đọc được, secretary of state dịch là thư ký nhà nước. Quyển này tựa là "Hai số phận", chắc dịch từ Kane & Abel. Em chân thành khuyên bác chịu khó đọc nguyên bản, cực kỳ bổ :mrgreen:
Haizza Bác nói chí phải. Nhưng có những niềm riêng tuy khó nói. Sách nguyên bản mua bằng tiền Mỹ :lol: còn ebook thì đọc cũng ok nhưng vẫn có 1 chút bất tiện. Sách dịch của những tác giả xưa vẫn chất lượng đấy Bác, cộng với giá thành in lậu nữa vẫn chấp nhận hay trong tầm giá nhá :arrow: dành tiền mua LP thôi ạ :lol:
Khoan nói chuyện sưu tầm, bác thích đọc truyện hay thích mua sách ? Nếu bác thích đọc, ebook là nguồn tư liệu vô cùng quý giá. Nếu bác thích mua, sách bìa cứng in tại Mỹ mới coong giá cũng xêm xêm sách lậu tại Việt Nam, còn sách bìa mềm mua cũ thì 1 boxset LP đổi được cả thùng Đấy là em nói giá về tới VN đó ạ. Bác nói đến người xưa làm em nhớ.... Buồn ơi là sầu.
em vẫn thích sách giấy hơn. e thích cảm giác được nằm dài trên giường,kê cao gối, được tự tay lật giở từng trang sách, được ngửi mùi giấy mới ,mùi mực thơm thơm, được ký lên trang 1,7 và 17...vv. nói chung là thói quen khó bỏ ạ
Mưa mưa, gió gió, trời se lạnh em thấy lòng người hình như cũng trùng xuống... Tặng các bác bài hát đã gắn với em khá nhiều kỷ niệm, vui có, buồn có
Hỏi muộn quá, loại tụ này đã bị lão ClassA càn quét toàn bang từ mấy tuần trước rồi. Nghe đâu lão này sắp mở topic: "So sánh chất âm các loại tụ hóa trong mạch I/V buffer Passlab D1"
Thông báo, Tuần này có Tết Trung Thu nên HLGA sẽ chỉ họp mặt một buổi vào sáng chủ nhật. Và thay thế cho chương trình cà phê Quảng sẽ là buổi giao lưu tại nhà thành viên HLGA. Địa điểm là nhà trưởng ban thông tấn, bác tungh. Bác Tùng có nhã ý mời anh em qua ném đá tại tư gia 163 Hàng Bạc, bắt đầu từ 9h sáng chủ nhật, 4/10. Mong các bác thu xếp góp mặt đông đủ và đúng giờ . Bác tungh đâu rồi, xin mời giới thiệu bộ giàn để anh em chuẩn bị. :mrgreen:
Sáng CN tuần này VNAV FC cũng có buổi thi đấu trên sân Linh Đàm (thuộc địa bàn của HLGA) nếu bác nào rỗi thì xin mời đến cổ vũ cho đông vui nhé Trân trọng
Oài, tối qua em mải sắp xếp lại hệ thống nên không vào mạng, mãi đêm em mới mò vào thì gặp cái PM của TTK. Em xin có lời mời chính thức theo giờ và địa điểm mà TTK đã thông báo. Em xin lưu ý thêm 1 chút thế này, nơi em ở không để được xe 4 bánh quá 10'. Xe máy thì ok nhưng chỉ tối đa 3 cái :wink: Em đề nghị các bác đi 1 xe tới gửi tại bãi xe bờ hồ, rồi đi bộ tới nhà em là thuận tiện và thoải mái nhất (cho các bác mất tý sức đỡ ném mạnh :lol Về cấu hình chính thức của em bày ra để các bác ném đá gồm có: - Pre: Linn Majik (Dự bị có 6SN7 Teablue) - Pow: Linn LK100 (Dự bị có Linn Majik) - Speaker: ProAc Studio 1 MkII (Dự bị có KEF 102 Reference và...) - CDP: Philips CD-582 (cực cỏ vì chưa đủ đạn để bắn em khác, em không có dự bị) - Dây dợ: Audio Technica và Furukawa Các bác có thêm yêu cầu gì về phần mềm thì để em chuẩn bị Vì giờ đến của các bác cũng gần trưa, và cũng nhân dịp Trung thu, em có đề nghị là off-chai luôn buổi trưa hôm đó. Địa điểm và những vấn đề liên quan, em đề nghị TTK sắp xếp giúp. Kính mời các bác ném đá luôn từ bây giờ hộ em!
Đây kụ TTK ơi: * Thời gian: Buổi sang 04/10/2009 và 11/10/2009 * Địa điểm: Sân cỏ nhân tạo Linh Đàm – quận Hoàng Mai – Hà Nội Mỗi trận chỉ đá 30 ph thôi nên em nghĩ chắc sẽ đá kiểu "xa luân chiến", các đội sẽ đá liên tục, TTK làm công tác "hậu cần " giúp anh em luôn thì tốt.
Cho một phát luôn...hệ thống thế này thì cục Sub bác để ở đâu?Hở? :lol: :roll: Toàn Linn cỏ..híc,bày đặt thẩm âm,ha ha,em chỉ quan tâm đến bữa trưa thôi,lại được ăn uống,nốc Coca :lol:
Thoắt on,thoắt off,ra bác vào trộm Internet của cơ quan ạ,khổ nhỉ...bác là người đàng hoàng.. :lol: Ha ha...ném thêm phát nữa,đã quá!
Phải nói là "Thích ON thì ON, thích OFF là OFF" chứ nhể! Cứ ném đi, sắp tới lượt ông roài đấy... :lol:
Cám ơn bác, điểm cuối thì phụ thuộc vào lịch thi đấu (em đoán là sáng chủ nhật mới bốc thăm ?). Còn điểm đầu thì em vẫn chả hiểu từ đâu ? Em đang bị cấm đến những vùng gió bụi nên chắc xin phép đổi từ hậu cần sang hậu bị. Đang mát giời, hôm đấy tầm trưa trăng vừa méo, đội bóng thì mỏi chân, HLGA thì mỏi tay, ta gắng sức tàn hạ cờ tây rồi về với vợ. Các cụ thấy thế nào ạ ?
Có 6 đội thi đấu vòng tròn một lượt, đá từ 8h - 12h trong hai ngày 04/10 & 11/10. Các bác rỗi giờ nào trong khoang đó ra đêu được ạ. Có thể sau khi đá xong anh em sẽ tổ chức " Đại hội đồ long" luôn đấy ạ :wink: