Em nghĩ là chắc chắn bác ạ, nghe phong phanh giang hồ là giáo chủ và bang chủ cũng sẽ đến ủy lạo tinh thần anh em, phát cho anh em linh đơn để đảm bảo "20 năm vẫn chạy tốt".
Ơ kìa, em thấy em nhắc nhở các bác lại bảo em bơm vá là thế nào ? Các bác biết Đồ long = chém rồng rồi còn gì nữa Vì lòng yêu quý Bang chủ, em kịch liệt phản đối tên Đại hội này, Hãy đổi tên là đại hội Ái Long
Ok,rồi,là "em" đó,giỏi thì Chủ nhật này lên đây,thế mới đáng mặt huynh đệ Hắc Giang,ở đó mà lèo nhèo gì!Lên đây,nghe nhạc,uống Coca thỏa thích,tối về sớm.Nhanh. À mà lên,nhớ kéo cả cái ông cụ râu dài và mấy anh thanh niên gày gò bữa trước nhé,cụ ấy tên gì ấy nhỉ,quên xừ... :lol:
Bác Stime..... l một vừa hai phải thôi chứ. Để dành gạch đá hộc đến nhà rồi hãy ném :lol: Em thấy bác tungh có cái này Monitor Audio MA800 GOLD/MKII thì phải Không biết bác có mang ra hay không nhỉ ?
Nhắn các cụ ClassA, Thanghong, Cuongnm: buổi họp bất thường tại nhà Big bang chủ vào chiều thứ 7 xin được lùi lại vài hôm.
Nhắn các cụ HLGA: cuộc họp ngày mai bị hủy nhưng triệu tập một cuộc họp bất thường vào 17h30 chiều nay tại Lộc Vừng. Lý do: đón tiếp thành viên Hà Cối từ HP mới xuất hiện ở HN chiều nay.
Oài, hôm nay em bị quây tới bến, từ trưa tới chiều, giờ mới lóp ngóp dậy làm được bát cơm :wink: Các bác còn ngồi ở đâu vậy? Em ghé chào bác Hà Cối cái :mrgreen:
hịc hịc... dàn thiên lý nhà em nó đổ.,Hịc hịc ...say quá => Hịc hịc... hòa cả làng :lol: . Đề nhgij các cụ ủng hộ cho VNAV FC CLUB bằng vật chất và tinh thần nhé. @all: Hôm nay tổng thư ký cắt một số Lông trông bảnh gớm chắc sắp nấy nhợ đến nơi rùi :lol:
Nói chung các cuộc mây bia mưa rượu thường xảy ra chớp nhoáng, đánh nhanh rút gọn cỡ 3-4 tiếng là xong. Bác đừng "buồn ơi là sầu" nhé :roll:
Tối nay bác nào định đưa gia đình ra ngắm trăng ở hồ Đền Lừ thì hú lên một tiếng nhé. tụ tập vào một chỗ cho vui. Trẻ con ăn bánh thả đèn, đàn bà buôn chuyện còn đàn ông ngồi ngâm thơ :lol:
Chủ nhật-Sáng,trưa,chiều và Audio phố cổ... 6 (sáu) huynh đệ Hắc Giang với một buổi sáng đầy háo hức. Căn nhà 3,5 tầng khung bê tông,mặt tiền 3,5m nở hậu,sổ đỏ chính chủ...một trong những con phố cổ nhất Hà Nội,hiện đang cho thuê với giá 1500 đô la/1 tháng.. Một căn phòng nhỏ,trần thấp,lỗi kiến trúc(lộ cả dầm bê tông)nhưng rất được chăm chút trang trí mĩ thuật,phối màu,hiệu ứng ánh sáng... Nhiều loa,nhiều ampli hiệu và bao nhiêu là dây dẫn... 5 người,10 hướng...đủ mọi thể loại nhạc Trà Thái(120 nghìn/1kg)không rượu,không thuốc lá... Những câu chuyện Audio và "Huyền thoại phố phường".. Nhạc ngọt,loa ngọt...nhưng ngọt ngào nhất là giọng nói của Trưởng nữ trẻ đẹp 3,5 cái xuân sanh của tungh Đại hiệp Buổi off tiếp tục tại "Quán nhỏ cạnh nhà" của Hắc Giang Bang với chuyện kể về tình bạn,tình người và thế nào là sự tử tế... Cuối buổi là chuyến thăm chính thức HD Cafe do Bang chủ Bigwall dẫn đầu và cuộc trao đổi kinh nghiệm HD ngay sau đó với sự tham gia của Quái kiệt đeo vòng bạc Bang nhà hát. Chuyện bên lề:Biết chắc rằng không thể thi thố với khả năng uống Cocacola gần như là vô hạn của em,tungh Đại hiệp ngấm ngầm trả đũa,đang nghe nhạc thì bắt em bê loa,lúc mọi người ra về,Đại hiệp ỷ thế chủ nhà,ép em đi rửa chén. Chuyện thứ hai:Trong số những huynh đệ Hắc Giang,không ngờ có những người bụng dạ thật hẹp hòi,lôi kéo em đi loằng ngoằng suốt cả buổi chiều,đường xá đầy bụi,ổ voi,ổ gà,em đâu có nề hà dù đi nghe loa cỏ...nhưng khi xẩm tối,đã nhận lời về nghe Jmlab để động viên em,thế mà rồi thừa lúc em đi chợ mua nấm cho vợ nấu canh,họ trí trá này nọ,kêu rằng rất bận,trốn về.Thật tệ.
Rõ rùi, căn đóa bán mua được nhiều nhiều đồ AV lém đới . Chưa thấy có tường thuật món nghe nhìn ? @ Các tay thợ săn băt con nghệ thuật của bang HLGA vừa rùi bắn, nổ cực nhiều nhưng ko thấy trình diễn giề cả nhỉ ?
Thanghong đang bị trách kìa, hôm qua đi mua nấm về làm lẩu định đãi mấy ông về nghe loa "xịn" mà bị xù nên tức rùi đấy!!