Báo cáo các cụ, em làm lơ cho trưởng ban hỗ trợ tư pháp cùng đàn em đưa đại ca băng nhà hát lên Nội Bài, vừa về tới nhà. Cụ Aping má bồ quân về đến quê rồi thì hú lên một tiếng cho anh em biết nhé. Còn cụ steelman chưa thấy tường thuật vụ "dọn đồ" hôm nay nhỉ ?
APING trước khi về HP có để lại 01 trẻ lạc : fr: A thập to: tyro vậy khổ chủ vui lòng liên lạc với cuongnm nhận lại cháu bé ps : khi đi nhớ mang theo tiền để trả cafe
Nm Đại hiệp và Quái kiệt chơi vòng bạc chụp bao nhiêu là ảnh,đâu cả? "Em còn choáng váng" lắm,mạch viết chưa chảy được,vả lại,tự ri viu,ngộ nhỡ nó không khách quan thì sao...
Chiều thứ Bảy và ''cơn bão" phương Nam. "Quán nhỏ cạnh nhà",6 huynh đệ Hắc Giang,2 thành viên bang Chuối,Sumo,Mytam Đại hiệp,Quái kiệt Băng Nhà hát cùng nghênh tiếp Đệ nhị mãi võ BTA... Cô quản lí không rành kinh doanh và những cậu phục vụ thẫn thờ.. Lợn sữa 500(nghìn),bê thui cháy cạnh,thịt dê đực hấp rau dăm,bia,rượu,nem chua và bao nhiêu là nước chấm... Chuyện về quê hương Nha Trang,về hiền thê gốc Hà Nội của "bão phương Nam" Chuyện hợp tan Bang hội giang hồ Chuyện hữu danh vô thực của vị Bang chủ hết thời lấy nghệ thuật nhiếp ảnh làm vui.. Chuyện Hắc Giang luyện quân để thi đấu Coca Chuyện VNAV,chuyện lịch sử nick name,chuyện chơi đồ cổ và nhiều chuyện không tiện kể ra đây... Chuyện,chuyện và chuyện cho đến tận 21h... ..rồi về.Thế thôi. 8)
Xem đoạn này sao thấy phóng viên giống mình thía : say quá, say quá... Kể chuyện ngày Chủ nhật xong Post hồi ký ngày thứ 7 hic
Rõ khỉ. Cafe có uống được qué đâu mà bày đặt. Chuyển cho anh Đức rồi lúc nào bác Tyro qua lấy nhé. Chú ý là bóng đèn kịch độc đấy. Cái này anh + nhờ chuyển đáng nhé phải mang tận tay anh Ty mới phải. Cơ mà muộn quá, say quá, đông quá nên mới vậy hị hị.
Lộc Vừng à, cho chúng em chăn với :mrgreen: Hôm trước ngồi Hoa Lư cả chục ông HLGA sao phóng viên lại ghi có 6, chắc là say cô ca ? :lol:
Em đếm luôn cho bác xem ThuyLT, Bigwall, DQAudio, cuongnm, thanghong, Steelman, hieuchitluon, Aitvina, BAB, caithang, GaVN, ttanh, tttam, Sumo, nguyenstyle, hamzui.... còn ai nữa không nhỉ ?
Cái máy ảnh Cái tay thợ ảnh Dạo này chụp ảnh Xấu Được cái tinh Chộp được cô gái đi ngược chiều trong ngõ ... không mặc ...
Chủ nhật không yên ả... Audiophile và mánh lới "dọn đồ"...LX33,Sony 777 cùng những âm thanh khốn khổ. Không hẹn mà gặp,cuộc hội ngộ của Hải Phòng-Hà Nội-TP HCM... Gần trọn Hắc Giang Bang với sự hiện diện của Bigwall Bang chủ,Bluewave,ClassA Trưởng lão. Sự góp mặt định kì của Quái kiệt Băng Nhà hát và lần đầu tiên tham dự của Đạo trưởng Tây hồ. Gửi xe có trả tiền,đi bộ qua cái chợ và âm thanh bị dội... Setup lại phòng nghe,đội hình vòng cung với đĩa nho (35 nghìn) ở giữa... Thay bóng con pre,giải pháp bass reflex bằng khăn tắm trẻ em và đôi tất màu ghi đi đã 3(ba) hôm của Aping Đại hiệp... Sự so sánh đầy đố kị giữa "Ca sĩ người Pháp" với Sony ES,sự trăn trở cùng hành trình tìm điểm ngọt đầy gian nan của Trưởng lão ClassA Gần hết đĩa nho,cạn hai bình nước,vào,ra liên tục...thay mấy cái Tico Cuộc vui tiếp nối nơi "Quán nhỏ cạnh nhà"... Aping Đại hiệp chia sẻ kinh nghiệm uống sinh tố răm,đắp rau riếp đúng cách và cách sử dụng món quà nhỏ có hình cây đàn.. Bão phương Nam với vài lời bộc bạch về chữ "Ham" trong cái nick Hamzui... Gần cuối buổi là những làn điệu dân ca,những ca khúc trữ tình...giống hệt những chiều yên ả trước... Thế thôi.Tuần sau đi Tề Lỗ. Chuyện bên lề:Mặc dù đã xác định và chuẩn bị phương án chống cự từ cả tuần trước như lấy lòng anh em bằng cách bấm bụng trả hơn trăm bạc (131.000) tiền cafe sáng,sai vợ đi mua nho,đun nước (sạch) tiếp khách,hay những tiểu xảo như ép mọi người gửi xe thật xa,lúc lấy vé đứng kè kè bên cạnh xem có ai lấy đá chuẩn bị sẵn từ cốp ra không,rồi khi vào tới nhà,có đôi dép cũng bắt cởi ra nốt...v..v Nhưng rốt cuộc em vẫn bị một vố đau điếng,được Bang chủ và các Trưởng lão bật đèn xanh,các huynh đệ Hắc Giang ném cả bộ dàn nhà em ra cửa sổ.
Cái máy ảnh Cái tay thợ ảnh Dạo này chụp ảnh Xấu Được cái tinh Chộp được cô gái đi ngược chiều trong ngõ ... không mặc ...[/quote] lão A ping nói linh tinh mắt cú vọ kinh !
Review ngắn gọn bộ giàn nhà Steelman: tếng bass cẩu thả, tiếng treble tơi tả, tiếng trung chớt nhả, âm hình lan tỏa. Cái được nhất và quan trọng nhất là nữ gia chủ nghe thấy hay, và như thế là hay rồi