Kệ,em chẳng quan tâm,em thấy bộ dàn nhà em xứng đáng xếp hạng "Reference",chân thực đấy. Này nhé,phân biệt rõ ràng đâu là amp đèn,đâu là bán dẫn,lúc nào pow chay,lúc nào ghép pre,chỉ ra sự khác biệt của CDP Sony với đầu đọc DIY và VCD Qisheng...cắm rút thấy ngay,ai cũng thấy,đẳng cấp thế còn gì?! 8) :lol:
Ném bốn viên đá sỏi này chắc người thép mềm nhũn ra rồi còn gì :lol: , sắp tới có bán đồ gì thì mật báo trước nội bang nhá :wink: . Tuần này tới nhà ai để em lại đi nhặt sỏi tiếp, giấu vào đũng quần có mà chả gia chủ nào soi được.
Đôi khi vài chi tiết trên cơ thể có kích thước khiêm tốn cũng là một lợi thế,bác nhỉ? nhất là khi cần giấu sỏi để ném lén ai đó. Hi hi,ai bảo ném nhiều sỏi làm chi,thừa lúc bác off line,em cho hòn đá tảng,ở đó mà đỡ... :lol: Phải nói là em thông minh thật!! Đá đáp ra trò,chống cự đến nơi,chứ chơi...
Cái ảnh này em thích nhất là cảnh "bầy đàn" rất hoành tráng của anh em mình,rồi cái dáng nhỏ bé đầy háo hức,vui vẻ,nhiệt tình của bác Aping...tất cả sao thân thiết,gần gũi quá!
Rút dao chém xuống nước nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu lại càng sâu thêm. Ném đá tại chỗ đã vỡ tan. Online ném tiếp lại càng nát thêm. Vài lời cảm thông với khổ chủ hụ hụ.
Các bác đi thăm quan 2 nước Tề,Lỗ có thu hoạch được gì k show lên cho em nghía một tý,trên dg về có Tề(tè) vào lỗ nào k :lol:
Có 2 đặc sản đáng kể đến từ Tề Lỗ : * Dây BT Quái thú. * DoT (Dead_ Of_Tanoy ) Sp. Một số đồ không phải cà độc dược nhưng cũng thuộc hàng phá giá : Oil Cap, EMI, Trans ... Kính báo.
Không hiểu tại sao lại có mấy ông thanh niên làng cởi trần trùng trục ra đứng soi nhỉ ? Các bác cho hỏi ở đó có nhiều biến áp không vậy để lần sau tôi xin ké một chân ?
Báo cáo các bác là 2 nước Tề Lỗ liên quân để đánh Ô tô, Máy bay. tàu thủy, cần trục, máy xúc máy ủi..... là chính có đến vài chục hec ta những đồ này được chiêu tập từ khắp nơi. Hàng rã máy điện tử ở đây về theo từng đợt có là phá ngay chứ khônng có tồn kho nhiều bác ạ. Do vậy trúng đợt thì đồ như sóng cồn, hết đợt thì xóm làng đìu hiu. kính báo.