Giang hồ hiểm ác khó lường. Linh tính thấy chuyện chẳng lành y như rằng các cụ trúng kế lão Hamzui dụ đi ăn nhậu để nhà vắng tanh. Nhỡ mà hắn thừa cơ vào đánh úp thì xong. Giờ thì các bác cứ yên tâm đi, có em canh gác roài.
Cụ Aping quắc mắt thủ kiếm giữ nhà là anh em yên tâm rồi Em đang treo râu chờ đồng hương của cụ đây (phải treo lên vì sợ ngủ gật) :lol: @hamzui: BNH xem ra hỏng rồi, cử hai cụ đó đi học nhậu bên Chuối bang có khác nào Tống Giang sai Lý Quỳ qua Đà Lạt học làm vang Pháp
Lão Ngoan Đồng quý nhất bộ râu, nên chạy mất về HP rồi, vừa chạy vừa lẩm bẩm "đợt này tay caithang mà xuống ông, ông vặt hết tóc, hừ hừ..." :lol:
Chúc mừng sinh nhật TTK HLGA, người đẹp Xuân Anh, luôn "Vui, khỏe, trẻ, đẹp" để phục vụ HLGC ngày càng phát triển. PS: Cố găng giữ gìn nhan sắc đặng còn lấy chồng.......................
chúc mừng SN bác BAB nhé. Hôm trước em hóng hớt thấy có bữa tươi nhưng chắc em phải bế cháu, ko theo được rồi.
Chắc giờ này hội HLGA địch thủ đã rủ BAB nhà mình đi ăn chơi nhảy múa rùi... Chúc mừng sinh nhật râu xồm mắt trố nhé
Hê hê hôm nọ có được diện kiến giáo chủ HALG , thấy đôi mắt của ngài có cái gì xa xăm và buồn vời vợi ... trước cơn bão lớn trời thường rất lặng .. hê ...hê chứng tỏ cậu BAB nhà ta hay phết :mrgreen: . Ông GRF đâu rùi, có cái máy ảnh hôm trước chụp chân rung ngài giáo chủ thì phọt lên đê , không chúng bang lại bảo em nói điêu nào :lol:
Dạ em cám ơn tất cả các cụ. Hôm qua vui quá, nhưng mà có hai cái lỡ. Định 8h nghỉ mà lỡ vui chuyện thêm hai tiếng. Ấy vậy mà vẫn còn rất nhiều rượu lỡ chưa kịp uống. Thôi thì chỗ rượu này em sẽ chuyển đến địa điểm tập kết của dự án hôm qua đã bàn. Để đó phục vụ anh em đi chiến dịch :mrgreen: Mời các cụ vào đây bóng bàn khẩn trương việc triển khai ạ @Chuối bang nợ em 01 bánh ga-tô nhé
He he. Em chúc mừng SN cụ. @Hên quá định nhờ laoc quân sư thêm một topic mới là: "Sinh nhật và những điều cần bàn" mà chưa thấy thông tin nào. :lol: :mrgreen:
Ơ, em tưởng chỉ có tàu chợ, hóa ra có cả máy bay chợ à ? Em với cụ cai tống tiễn ông thanhchi chiều thứ sáu mà tới giờ mới thấy online ?! :roll: @thanhchi: Cám ơn cụ. Hôm qua em thu hoạch được cũng khá :lol:
Em đang ở trên quê thì thấy 1 tay chơi đất cảng alo, không biết là bác BAB có kịp tóm lôi ra sinh nhật không nhể ? :mrgreen:
Báo cáo cụ, chiều tối thứ bảy mười mấy trinh sát Hà Nội chia nhau đón lõng mà vẫn hụt. @hôm qua cụ đưa Tuấn chuối đi du hý đồi chè phải không ? :mrgreen:
GIÁO CHỦ HẮC GIANG BANG CHỈ DỤ Giang hồ Audio từ Cao Bắc Lạng đến mũi Cà Mau,Bắc có Thành công,Nhà hát,Lê chân và Hắc Giang ta...Nam có GV,BTA...chia nhau hùng cứ,cùng gánh vác việc chung VNAV,chuyện từ xưa đã thế. BTA của đất Sài gòn,trước Bang chủ là bậc cao minh,tưởng Bang hội đã đến hồi cực thịnh. Hamzui Thiếu hiệp là một kẻ vãng lai,võ vẽ Audio cũng có phần thông thạo,chơi mãi CDP Sony,dọ dẫm nhiều năm với Luxman CL35 Mk1..sau bán chác hết,lưu lạc từ Nha Trang vào tới BTA,Bang chủ BTA vốn trọng nghĩa,thấy y ăn nói lưu loát,nước da sáng sủa,ngỡ là người có tài,mới thâu nạp,ban cho chức tước. Chen chân được vào BTA,với bản tính tà ám sẵn có,hắn kéo bè,kết cánh,nuôi dưỡng âm mưu,dùng ăn nhậu mua chuộc Bang chúng,tận dụng mẽ đẹp giai để củng cố quyền lực.Bang chủ BTA tin lời đường mật nên lơ là mọi việc,phó thác việc Bang cho Hamzui nên hắn nhân cơ hội,che mắt Giang hồ,lén triệu tập cuộc off bất thường,ra tay ác hiểm,lên ngôi Bang phó. Bản Giáo chủ ta không phải là không biết đến việc ấy nhưng khó vì phương Nam xa xôi,mà Việt Nam Airline thì thường xuyên chỉ còn vé hạng Thương gia,nên cũng chưa có lúc nào vào trong ấy mà hỏi cho ra lẽ,vả lại ngày đó ta cũng có PM,thấy giọng y có phần nhún nhường xưng Đệ nên ta cũng chỉ nhắn nhủ các bằng hữu GV Team phải để mắt đến hắn,kiềm chế hắn mà thôi.Việc tạm như thế. Ngồi chễm trên ngôi cao,Hamzui chứng nào tật ấy,coi việc tỉa tót tóc tai,may sắm áo quần làm vui,xem việc ăn nhậu,chơi bời làm trọng,bỏ bê Audio,Bang quy lỏng lẻo,lại tuyển cả mĩ nữ về làm Trợ lí,việc chẳng giống ai,thật là quá quắt. Sang đến năm nay,bão lũ khắp nơi,việc làm ăn khó,hắn từ miền Nam,nương theo chiều gió ra đến ngoài này.Đại Hắc Giang ta đâu có câu nệ,vẫn đón tiếp trọng vọng ở quán bia Hoa Lư,đích thân Giáo chủ ta cùng Bang chủ,các Trưởng lão và Bang chúng nòng cốt đã chuốc ho y say mèm.Tiếp đón như vậy,trước để cho hắn thấy sự thịnh vượng của Hắc Giang Bang,sau cũng là để cho hắn thấy sự trọng thị Giang hồ mà hồi tâm chuyển ý quay về nẻo chính thì may cho BTA lắm. Việc mong là vậy,thành công đâu dễ,Hamzui Thiếu hiệp sau khi được ăn uống no say,thỏa thuê ca hát...lại ngựa quen đường cũ,câu kết,móc nối với một vài kẻ hoạt ngôn,cơ hội,khi được trở về Nam,hắn ngạo ngược viết nhăng nhít cái gọi là Hịch Sĩ Tốt,chê bai hệ thống của Steelman,thách thức cả Audio Thần giáo.Ta lấy làm giận lắm. Nay ta viết Chỉ dụ này,Giang hồ Bang hội các nơi,bất kể Nam,Bắc,đang off hoặc on,đọc được Chỉ dụ này,nếu gặp Hamzui ở đâu,không cần chờ lệnh,dìm hắn trong bể rượu hoặc Coca cũng được. Còn riêng phần Hamzui,nếu sớm tỉnh ngộ,thì nội trong tháng này,trước cuộc trù bị thịt Kìu hãy ra Hà Nội với tất cả sự ăn năn,bằng không để đến dịp Sumo,ta sẽ cùng vài Huynh tài,Đệ giỏi vào tận nơi hạch tội,lúc ấy thì vàng đá chẳng phân,ngọc,hoa không tiếc,quyết thay mặt Giang hồ chấn chỉnh BTA,vẽ lại bản đồ Audio Thành phố,mới nghe. ThuyLT. Giáo chủ Đại Hắc Giang. Nay dụ.