Ai đã từng đi qua sông Hắc Long Giang Hắc Long Giang có nhiều ma lắm :lol: Ai đã từng nghe tiếng tiểu đoàn Tiếng tiểu đoàn tám trăm 45 :mrgreen: 1. Bigwall 2. Châu Bá Thông 3. DQaudio 4. ClassA 5. aitvina 6. aping 7. Blue_wave 8. ttanh 9. Mytam 10. Nguyenstyle 11. Hieuchitluon ... Đoàn Hắc Long Giang một lần ra đi Thì có mong chi đâu ngày trở về... :mrgreen:
Tất cả các "bài toán" đều đã có lời giải. HÉT TO:EM VUI QUÁ...HA...HA...HA :lol: Chúc mừng tổ Kĩ thuật thật TO! Báo cáo với các bác là Bang chủ và các Trưởng lão Hắc Giang,tiếng là cho Steel em tham gia dự án,nhưng thực chất là trưng dụng em vào chân "Sai vặt viên". Sang năm có lẽ đi đăng kí lớp Sơ cấp hàn,rồi thì ngồi chấm vá,tha hồ ăn Nho,Quýt,gậm bánh Mỳ...uống Coca,hưởng thụ cho sướng... ...chứ thân trai,há để cho người ta sai vặt mãi ru? 8)
Bác là vẫn sướng hơn chủ dự án đó :lol: , không tin bác cứ hỏi ông chủ dự án mà xem. nhưng mà kiểu gì thì cũng vẫn phải bắt bằng được bác vào với tụi này không thì lấy ai làm thông tấn xã bây giờ, tạm để bác vòng ngoài chứ bác sắp có việc phải làm rùi còn gì.
Cụ mua đồ lởm quá, mũi khoét của cụ làm em hôm qua đánh vật với nó đến 7h30 tối ở nhà mãi chưa xong, em yêu cầu cụ mua cho em loại phíp mầu trắng thì cụ lại mua phíp sợi thủy tinh làm hôm qua em bị ngứa cả đêm đến bây giờ vẫn chưa hết đây nè. Hôm nay anh trì bận rùi nên tiến độ sẽ bị chậm lại chút vì thiếu người. các cụ bố chí người đi nhé.
oái' phíp thuỷ tinh nó mới cứng, lúc gia công cụ nhỏ nước vào. vụ chống ngứa để em mời cụ thuốc 40% nhé :mrgreen:
Anh Tuấn xung phong xử lý vụ hoàn thiện chassis mà, anh Tuấn ới ơi PS: hôm qua đưa Aping về đến nhà an toàn, không thất thoát gì :mrgreen:
A- Hôm qua em đã về đến nhà an toàn trong niềm vui và xúc động trước sự chăm sóc nhiệt tình nồng ấm của anh em. B- Một thợ cơ khí đầy tiềm năng đã được phát hiện trong quá trình làm chassis. Đó là người thép Steelman, có thể giữ phôi chắc như ê-tô và áp dụng tiêu chuẩn đo lường bằng gang với dung sai bằng đốt. C- Ước tính số lượng chất cay cay thơm thơm 40 độ mà em đã dùng trong thời gian ở HN làm tham gia công việc là gần 1,5 lít. Vì vậy lỗ chassis có hơi méo méo một tí cũng có cái để lý giải và phù hợp với triết lý: Méo mới hay. D- Miếng phíp nếu Bang chủ và bác Trì bận hoặc dùng khoan tay khó thì cầm cả phíp và mũi khoan ra hàng nào có cái máy khoan bàn đặt lên. 3 phút 15 giây là xong. E- Đề nghị tổ chức một buổi họp kín với chủ đề GIÀN THIÊN LÝ - CÁC VẤN ĐỀ, NGUYÊN NHÂN, ĐỐI SÁCH và BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC PHÒNG NGHỪA.
Em tính sơ sơ chưa tới lúc em nó hát các bác đã đi hết 20 lít chất cay cay rồi còn gì (ném đá mất 02 tuần + vừa ném đá vừa làm hết 02 tuần nữa + họp nhiều quá :lol: )
Update cái nào, chưa đầy đủ (chỉ tính những lúc họp từ 04 người trở lên, độc ẩm, đối ẩm, tổ tam tam không đưa vào sổ sách), sau 4 tuần, các thành viên tổ Sumo đã tiêu thụ hết khoảng 100l bia và 20l rượu các loại, tất các buổi nhậu đều kết thúc sau 1 tăng, trên tinh thần chưa xong Sumo chưa dám say. Xem ra việc tiêu thụ 2000 cân rượu khó chả kém gì lắp Sumo các cụ ạ :lol:
update cái : từ lúc bóng bàn làm được tận 3 cái sumo rùi, hum qua bang chủ định tiện tay nhân đà làm thêm cái thứ 4 hic hic
Giáo chủ lọ mọ một mình ở nhà mà đã xong một cái FU5 và một cái 813 rồi đấy, anh em ta phải cố gắng đến chủ nhật này xong 845 PP nhá. Đến trưa nay là chassis sẵn sàng rồi, đề nghị cụ cuongnm thực hiện lời tuyên bố "một ngày chạy xong mạch một cục". Còn đặc nhiệm metalhead không hiểu đã xong việc ở nhà chưa nữa.
Báo cáo, sáng nay 9h tổ cơ khí đã vào ca (sonduong3dao, hieuchitluon), chị Xì-tin chưa thấy quẹt thẻ.
Để kịp tiến độ và động viên kịp thời, CDT thưởng nóng cho 2 d/c tổ cơ khí 2 chén tiên dược do u cơ rơ na sản xuất (góc kho).xi tin thì cho làm bật mã ôn một ngày (Thay BAB). Bim đại hiệp y lệnh
Xét bản tính ham chơi những cũng chịu khó lăn xả và không có ý chây ỳ,cho phép tiếp tục nhưng cũng phải cảnh cáo để mang tính dăn đe.Bim đại hiệp y lệnh . PS :Những việc con con thế chú cứ tự sự việc gì phải báo cáo báo cầy cho tồn tài nguyên của diễn đàn
Newbie Rubik mồm miệng đanh thép gớm, đề nghị trưởng ban hỗ trợ tư pháp DQAudio chuẩn bị hành trang, lên đường đi công tác :!:
hôm nay thằng cu nhà em sốt 39,5 độ . cô giáo mầm non hốt hoảng gọi gia đình ...đón về các cụ cho em NGHỈ CON ỐM nhé ! ngày mai em sẽ cố thu sếp !
Các ae Sumo kế haochj hôm nay thì răng,tiến độ báo cáo theo ngày để CDT còn biết.Giao cho TTK thấy chú nào trễ nải công việc thì cứ peng nhé (Vô tư đi,sắp xong rồi qua cầu rút ván thoải mái kể cả phang chủ lẫn trưởng ban kỹ thuật)
Báo cáo ngày (2/12): - Sáng: hieuchitluon, sonduong3dao, nguyenstyle - Chiều, tối: Bigwall, sonduong3dao, metalhead, ClassA Sáng nay cụ hieuchitluon đang chiến, CDT có qua phụ giúp gì không ? P/S: chủ nhiệm thông cảm cho em, mấy môn Xtreme sports em chỉ khoái xem qua màn ảnh nhỏ thôi :mrgreen: Mà em nghe phong phanh từ cuối tuần trước, trong nội bộ dự án có thể có coup d'état, và sẽ được tường thuật trực tiếp, hấp dẫn đấy @cuongnm: phải chữa dứt điểm chứ để cháu khật khừ thế không tốt đâu anh ơi