em không được được nghe em nó cất tiếng hót đầu tiên , buồn quá. các cụ uống hộ em 1-2 chén nhé ! TỔ HAI CỐ LÊN :mrgreen:
Sẽ mời bác Ngô Tuấn qua chia vui. Dịch vụ UltraFast hoạt động tồi quá ! Sau khi potst bài là khởi động dịch vụ ngay, ai ngờ vừa dắt xe ra thì bị chủ tịch hội văn hóa cồng chiêng gia đình tóm gọn rồi lôi tuột sang nhà văn hóa hội cồng chiêng. Giờ mới được thả Sáng mai quà mới đến nơi được, xin chân thành tạ lỗi.
Em vừa về, bật maýu tính cắm mạng mà lóng ngóng vì vừa nhậu một chập rất tệ. Chỉ nhớ cách đấy ít phút nhận được tin của TTK bab là Apmli đã kêu, em vẫn nhơ Bab dí điện thoại vào loa, nghe tuyệt vời không chịu nổi. Guiử lời chúc mừng đến tât cẳ các anh em đã thanhgf công. Tuyệt voiừ
Kính các cụ trong tổ thi công, tình hình là khối lượng công việc còn khá nhiều. Ngày mai các cụ cố gắng 8h sáng có mặt làm việc luôn. Hôm nay mới ở mức kêu thô, âm thanh chưa có gì đặc sắc, cố gắng ngày mai trước giờ Ngọ tổ đo kiểm đóng dấu "passed" rồi mới chính thức nghe thẩm định . @Quanglan: bác hôm nay qua hàn mấy phát chuyên nghiệp ra phết @cuongnm: tổ hàn 1 tuy rằng kêu trước nhưng bị phê bình kỹ thuật đi dây chưa đẹp mắt, nhất là các mối hàn. Tuy nhiên đó là chuyện nhỏ thôi
Chúc mừng các Cụ đã hát 1 bên! (sao giống TBG quá) :lol: Hổm rày chờ mãi chưa thấy được tấm hình Sumo của các Cụ, các Cụ dành chút thời gian cho phóng sự ảnh cho topic nó tươi mát nghen :mrgreen:
Giáo chủ ơi, dự án Sumo kết thúc giai đoạn hai lâu rồi, quà của cụ Quang_lan cũng khui hết rồi, vẫn chưa thấy rượu thưởng đâu cả ? :roll: Một vài hình ảnh: Một em Hai em Thành quả
Vậy là quá ngọ hum nay mới đóng xong điện à ?(em thấy TTk post lúc giờ mùi ) Em xong cả 2 kênh rùi nè, đang chờ nhậu đây lâu quá. hic Một em Hai em em thứ 2 đang lên khuôn nè xong 90 % roài
Một số hình ảnh: http://ver2.uploadanh.com/toppic.php?mo ... &id=tuoier Em chưa kịp chọn lọc, các bác xem tạm nhé
em chẳng hiểu sao 2 cục mono amp này tiếng trầm lại bạo lực thế, noise thấp thế :evil: :mrgreen: ko hiểu nổi ! các cụ diễn NÔM em cái
Đơn giản thôi, là vì có chai Chivas+thuốc lá tiếp tế của bác Quang_lan và Ngotuan, buổi chiều lại thêm chai vang của bác Dũng Canton mang đến nữa, chưa kể tài trợ nóng của ducanhle . Lạ một điều là lúc ráp xong người thì về cho con bú(cuongnm), kẻ về nấu cơm cho vợ, người đi đón con đưa bồ, một số lại lang thang tìm quán rượu... Mai em phải đi cắt tóc gội đầu
Chuyện nhỏ, gọi người thép Steelman là có ngay. Ông đầu sắt với ông người thép cùng uống Coca với nhau, vui thật :lol:
he he lâu lắm rùi em mới nghe được pp đánh hay thế, đó mới là chưa rà kỹ, chứ hết tuần này thì chắc là oke luôn, lão BAB nhớ để lại cho em cái đĩa tets giao hưởng hôm qua nhé, đĩa đó hay quá làm cho cái loa còi thế mà bị em nó vật cho đâu ra đấy hay thật, thế là ứ phải làm lại loa nữa rùi. :lol:
Lão đầu thép nhớ nhiệm vụ đến mai có xong mấy bo CCS nhé. chúng ta cố gắng cân chỉnh đến thứ 4 thôi nhé còn lại để rà máy cho kịp thời gian để đưa em nó lên đường. Kính các bác.
Một chiếc hai chiếc lại ba chiếc bốn chiếc năm chiếc sáu bẩy chiếc tám chiếc chín chiếc mười một chiếc một đống như thế liệu có thi... Giáo chủ cho em hỏi lần này giáo chủ chỉ Show hàng hay cho em nó đi thi đấy ahj
Rượu còn không các anh giai? còn thì 5PM em qua làm tiếp... hết thì em đi chỗ khác... Tình hình sau khi em về thổi cơm cho vợ thì 845PP thế nào rồi các anh giai?
Anh em làm việc nghiêm túc, rượu vẫn còn nguyên chưa uống, TTK đang chờ hôm nào thật đông đủ mới uống. Chả hiểu sao sau lúc có ông đi về nhà thổi cơm ampli lại kêu hay hơn hẳn :lol: