Đọc chậm quá, vướng hẹn, không đi được Cường ơi. Bữa trước đi HP cứ chờ Cường mãi. Lần khác vậy. Bùn thế đấy.
máy ảnh lởm mà chụp lấp lánh ghê, lồ lộ cả dấu vân tay ông thợ chụp trên ống kính :lol: @mucangchai: gốc tre này có tên Tây là Emond cụ ạ, tại sao lại có tên như thế thì các nhà khoc học đang nghiên cứu. E hèm, thông báo Bang chủ có lời, chiều nay yêu cầu các thành viên HLGA ra Lộc Vừng họp gấp. Thời gian: 5h30 chiều, địa điểm: Lộc Vừng quán. Thông báo này thay cho giấy triệu tập.
Nhờ các cụ một tí, có ai biết bác sĩ nha khoa nào tốt ở địa bàn HLG không nhỉ? Chiều này em phải về đưa chị Hai nhà em đi khám răng rồi
He he chắc lão định ghi điểm với chị Nhất nên mới đưa chị Hai đi khám đây :lol: Gần nhà lão thì có Nha khoa 76 Nguyễn An Ninh, phía đối diện với lỗi rẽ vào xưởng mộc Văn Minh. Cô bác sỹ rất hiền dịu, nhẹ nhàng với trẻ con và cho phép bố cháu đứng bên cạnh hỗ trợ :mrgreen:
Phố Nguyễn an Ninh đầy hàng răng, thấy 3-4 cái lận...dịch vụ bảo mẫu để phụ huynh bận rộn tranh thủ làm vài verre chém gió.,
Nhỡ tay thì phải vào Việt-Đức rồi. Bây giờ sợ nhất là nhỡ chân, lại có anh Tư hay chị Tư thì khổ :mrgreen:
Bang chủ có lời, chiều nay yêu cầu các thành viên HLGA ra Lộc Vừng họp gấp. Thời gian: 5h30 chiều, địa điểm: Lộc Vừng quán. Thông báo này thay cho giấy triệu tập. Cuộc họp chiều nay đã có kết quả :arrow: Anh BẮp thông báo đi :lol: :lol:
Thứ nhất là vẫn đang kiểm phiếu, thứ hai là bang chủ... bập bập :lol: . Cho nên là mai họp tiếp, cụ nào chiều nay lỡ họp xin mời trưa mai ra Lối Cũ ạ. @Aping: cụ sắm kìm rồi nhớ DIY lõi dây thành mắc áo như em dặn nhé
Em bỏ phiếu tán thành,người ta mất tiền còn trả được các bác lại còn ... tướng :twisted: .Mai em xin phép đi công tác đến hết tuần :lol:
Thông báo, Cụ chaubathong hôm nay sẽ ở Hà Nội nguyên ngày để thị sát tình hình hoạt động HLGA, các cụ thu xếp chiều nay tổ chức tiếp đón. Địa điểm dự kiến: Dã Tượng. (em sẽ thông báo thời gian địa điểm chính xác sau khi có lịch làm việc cụ thể của cụ chaubathong) P/S: chiều nay bang cũng sẽ lắng nghe xem xét tâm tư nguyện vọng của một số bang chúng, cụ thể là truyền nhân chém gió
Một nửa Hắc Giang Bang,Phân đà chủ Hải Phòng,đồ đệ và hai Lão tiền bối bạn của Ngài,vài Trưởng lão chức sắc VNAV,ông Cameraman...trọn một ngày mưa. Cuộc sống và Audio..âm nhạc và thú chơi DIY. Cuộc tranh luận về kiến thức cơ bản,những thuận lợi,khó khăn trong cái nghiệp DIY. Những thông tin về cặp OPT đầy "sức nặng". Bữa trưa với Âm nhạc,bánh mì (bé tẹo),thịt nguội,pate gan (1kg) và (120000) Cafe đầu ngõ. Buổi chiều với "Cắt"-"Ok" rồi "Ok" và "Cắt",trước ống kính là sự tranh nhau xuất hiện của các huynh đệ Hắc Giang,dù có hơi ngại một tẹo nhưng miễn là được xuất hiện,là được phát biểu. Sự hướng dẫn tận tình của Lão tiền bối chaubathong đối với Mầm non Hắc Giang-tiểu huynh đệ metalhead và sự thử nghiệm cặp biến áp xuất âm kết thúc một ngày đầy ý nghĩa. Trưởng lão ClassA chắc vì có gì không bằng lòng với em nên giới thiệu em đúng vai trò của một kẻ sai vặt ngay trước mặt mọi người. ..."chú này...ờ ờ..thì khi anh em thiếu cái gì...à..ờ lặt vặt thì chú ấy..à...ờ đi mua và rồi..chú ấy còn cung cấp nước uống và cả Cà phê nữa"
Tẹo là mấy giờ sếp ơi ? Hôm nay có vụ đi lấy giày đấy @ban kinh tài xem có chế tài xử lý mấy khoản nợ xấu trong bang, lấy kinh phí nuôi tổ hút bụi :mrgreen:
Ơ thế bang mình có nợ xấu hả các bác, thế mà em lại không biết có vụ này, kiểu này có khi ta lại phạt ông trưởng ban chấp pháp các bác nhỉ :lol:
Mưa quá X.A ơi, lười chạy vào đao-tao ...thôi mang mỏ hàn cắm điện cho phòng đỡ ẩm vậy Hôm qua chưa xơi hết đôi giày ah? dạo này ăn yếu nhỉ? :lol:
Mấy giờ đấy?Kinh phí đóng rồi. Chơi cho nghiêm túc nhá! Đừng có thấy người ta thấp cổ bé họng,tính hiền hiền mà...mà..
Làm gì có vắng mặt chứ, hôm qua anh đến đúng giờ mà( hẹn 3h30 chiều) nhưng mờ không thấy chú đâu hết, vậy y lệnh mình cứ phạt chú 200K luôn :lol: