------------------------ Cụ ClassA mai chắc cưỡi cá chép đi trước ngọ @ các cụ chiều qua. Nhà cháu xin lỗi! chiều qua alo cố định tại nhà còn nhà cháu di động sang Thái Thịnh (láng toàn người tết), sờ alo không thấy, nhìn tết "người" 19h00 quay lại, về nhà 19h20'. Mong các cụ đại xá...
Này, lớn rồi, bổ trẻ con rồi mà còn phải chờ người ta gọi đi hả? Tất cả các việc trên đời, chỉ có đi nghĩa vụ quân sự là nên chờ gọi thôi nhé. Phạt chú TA một bữa nhậu, DIY được quả Center vô địch mà không báo cáo bang hội.
Khởi bẩm các cụ, các cụ để ý nếu có ai ra vào HN-SG thì nhớ báo TTK để gửi trả cho phân đà chủ Via 2 bóng 845 nhé.
Mùng 4 Tết em xách vô cho, nếu các bác ko ngại để nợ nần qua năm mới p/s: Rất cảm ơn các bác nếu gửi bóng cho em, sẵn dịp đầu năm em lên nhà trùm Via kiếm ít rượu 21 năm nhấm nháp đầu xuân :lol:
Ờ ha, năm nay ăn Tết ngoài này hả? Nợ nần lão Via thì ngại gì năm mới năm cũ, thích nợ mãi chẳng được :mrgreen: . Chừng nào "đại ca" ra đây thế?
26 ra mà mùng 4 mới vào, quả này chết BNH rồi :mrgreen: P/S: trưởng nhóm cho em hỏi phân đà chủ định dùng 845 nắn gì vậy ? :roll: :mrgreen:
Lần đầu dọn mạch bằng hóa chất(miễn phí) :lol: ,vác con Amp 20kg rã cả tay lên sân thượng,kê 2 cái ghế con con...1 giờ đánh đánh,chải chải..trời nắng rất đẹp,khô thoáng,lại thêm cái quạt Điện cơ vù vù... Tối về đến nhà lấy máy sấy(Philips) là lượt thêm tua nữa.Cắm điện,đấu dây. 8) HÉT TO: Hết ù xì rồi,các bác ạ. Em tranh thủ báo cáo thế thôi. Đi ăn cơm đây.
--------------- Nhẹp lại chơi khó à!!! Chán headphone Amp chưa?... nghe nói vừa rồi Nhẹp bận mod Amp (chuẩn bị) vô địch :mrgreen:
Cấp báo: Đại diện Phân đà HLGA Hải Phòng Aping vừa đặt chân tới cửa ngõ thủ đô, với mục đích thăm hỏi và biếu quà Tết Tổng đà. Vậy kính mời các cụ chiều tối nay tập trung tại Lộc Vừng để đón tiếp.
Em vua o Loc Vung ve. Khong co qua, ma Aping lai che Loc Vung, chieu nay ra Vien Dong hay cho Gao, ca hay cho, cac cu cho y kien a. (em khong bo duoc dau ??? nho mod ClassA bo dau dum trong thoi gian khac phuc a )
Cac cu ban lau qua Em quyet luon, 91 Vo Thi Sau, ca thit dau phu mam tom du ca. Moi cac cu khan truong tu tap a
Hix, tối qua bác tổ trưởng gọi, em hộ tống Sếp đến muộn mới về, về nằm bét xác. Lại lỗi hẹn, ra giêng em chuộc lỗi vậy
Ngài Aping chuốc thế này mà không say mới lạ . Cám ơn Aping nhá... rrrrr...ư...ợu ngon quá . Sssssaaaayyyyy quá chụp hình nhoè hết cả :lol: :lol: :lol: Nhưng em cho là tấm này quá đạt vì miêu tả hết cái thần của nhân vật dù không rõ mặt .