Em vừa nhận được thông tin từ bác nhà báo Lưu Quang Phổ. Bác ý gửi lời chào và cảm ơn Anh Em Hắc Long Giang. (Bác ý có đọc được những gì AE post ở đây nhưng không post bài được vì không phải là Members của VNAV) Bác ý có giái thích là cái "Tít" của bài Bác ý viết không phải là như vậy. Nguyên văn là: Hắc Long Giang và cuộc chơi với những bóng đèn. Và những hình ảnh kèm theo bài báo. 1, Thành viên VNAV đang giới thiệu thế nào là ampli bóng đèn. 2, Thành viên Hắc Long Giang đang hoàn chỉnh ampli bóng đèn. 3, Trong xưởng thực nghiệm của Hắc Long Giang. 4, “Hoa hậu” Sumo Contest 2009” đang khoe mình. 5, Thành viên Hắc Long Giang đang kiểm tra một biến áp. Ảnh Lưu Quang Phổ.
Em Steelman xin cảm ơn Lưu Tiền bối. Một nhà báo gạo cội nhưng cách tiếp xúc với mọi người thật bình dị,khiêm nhường. Quán em mười mấy năm nay,ngày nào cũng có báo Thanh Niên. Chúc Lưu Tiền bối khỏe! Trên kia thì "..bưng bê thuốc nước" ,dưới này thì "lau dọn Ampli..." ôi cái thân em,may mà có chút Thép.
Uống có 1 lon,về viêm họng rồi.Híc. Sáng đến giờ súc nước muối 5 lần..đỡ khó chịu,mai còn gặp anh em.
À, hóa ra ta say . Cảnh huynh đệ tương tàn không phải chứng kiến tự thấy là quả phúc. Đầu sắt ơi tấu lên cho quần hùng bớt gánh lo :lol:
Hix ...2 ngày tiệc to,một ngày tiệc nhỏ ngày nào chả có chỉ sợ bác theo không kịp (kể cả bác đang công tác ở vùng cao nhé :lol: see you soon
Hôm trước ngồi vui thật, đúng là lâu không ngồi với các bác cho nên uống đã đời luôn Tối đấy em khao cả nhà món "chè" đến tận chiều hôm qua mới tỉnh. Buồn cười nhất là hai nhóc nhà em lần đầu nhìn bố say chúng nó cười rất thích thú còn ampli thì chẳng nói được câu gì chỉ thấy "xuýt xoa" thôi :lol: Hôm đấy chắc bác sóng xanh và bác hiểu chết liền cũng "đi" thì phải :wink: ?
-Dạ có em Anh Tr. ời !!!! -Mai anh mời cu Nhẹp bia cỏ bên xóm Nhị nhé (nhớ cầm theo Phế) Chúc mừng chúc mừng
Thế Nhẹp cho Đầu sắt đi luôn rồi ư? Ô hô ... ai tai!!! @Rubik & badao: "Hix ...2 ngày tiệc to,một ngày tiệc nhỏ...", "Chúc mừng chúc mừng", ấc .... nấc
Báo cáo cụ là em "đi" đến giờ vẫn còn chưa về :lol: Cảm ơn các cụ Xuân Anh và Thanghong đã lo lắng cho em :mrgreen:
Hôm trước cụ định tâm sự gì với em thế ? Hay là hôm tới mình tổ chức kể chuyện đêm khuya @bang chủ ơi, bia uống 3 cốc, về nhà trước giờ Tuất, can cớ gì mà bị phạt không được ăn cơm tối ? :roll:
sao phải khổ thế nhỉ, đã đi nhậu thì đừng sợ gì hết, nếu sợ phạt thì đừng có đi, giống em đây này :lol:
Em biết là hôm đó thế nào đi tiếp sức là cũng toi (tại em đang ố...m) nên tính theo sách tầu dạy là lúc đó dùng kế thứ 36 cho nó tiện :lol: Nhưng mờ về sớm quá lại chưa say hẳn nên giàn thiên lý nhà em nó nghi phạt nhịn luôn
Yêu cầu trả tiền bản quyền tác giả nhé :twisted: All: Các cụ cứ bốc phét thế này có ngày vách có tai các cụ chết
Mãi đến hôm đọc báo Em mới biết "người khởi xướng là..." Trong luật pháp Việt Nam có tội danh "chủ mưu" phạt hơi bị nặng đấy :lol: