em mới sửa xong con altec cho bác thanghong. tiện tay chơi luôn con lux 507 of bác rubik, rồi lại tiện tay đổi con lux thành điện 220v rồi :lol: . đề nghị 2 bác có tên ở trên liên lạc với em đặng bế các cháu về nhá. chứ nhà em sáng ra 4 ae trên 1 chiếc honda ( 2 bánh) rồi sờ ti me : của bác để sau nhé ! super : đi cùng chuyến với sờ ti nhé :mrgreen:
tình hình là thừa thắng xông lên em chiến luôn con cd của bác sơtime rồi :lol: stellman mai qua bế cháu về đi nhé :lol: super nhanh chân lên !
Khiếp, bác sửa nhanh như điện ấy nhể tình hình là nhà em có 1 cái bếp từ hàng trung ương đang hỏng, 2 cái quạt máy cháy, 1 cái đồng hồ treo tường lúc chạy lúc nghỉ, và cái xe ghẻ của em thì thỉnh thoảng đề mãi không nổ. Mai em mang cả qua bác nhé :lol:
Toàn nói phét, song phi một phát rồi chả biết đứa nào ngã. Cơ mà bang chủ làm anh em mất khí thế, ai đời trong người có hơn ba hụm rượu rồi mà về nhà vẫn chịu nằm co ôm bụng, thật là phí rượu! Hôm nào hẵng sửa sẵn một bữa tươm tươm, em bầy một kế sách vẹn toàn cho bang chủ, còn có thể truyền lại cho con cháu mấy đời sau..:mrgreen:
Hảo công phu, hôm nào rubik mời đi cảm ơn, nhớ từ chối 3 lần rồi hẵng đi. Có thế mới được bữa tươm, mà ngồi ăn đừng gọi cho em đấy nhá, nga..a..ại lắm :roll:
Đì ai oai cái tên của Steel này vừa vừa thôi.Nhá. Nhưng thôi,dù sao cũng cảm ơn Đại hiệp,con CD HÉT TO SONY đầu tiên của em đó...mắt 150A trượt bằng...bánh răng nhựa hẳn hoi. Gần chục năm nằm xó bếp giờ lại kêu được tiếng nhạc. CDP SONY-250.000 vnd-bằng hoặc gấp 3 lần tiền, ai dám đọ nào? :lol: Em mạn phép hỏi nhỏ,chứ dạo này Đại hiệp ăn nhiều trứng Vịt lộn không rau Răm hay sao mà thừa thắng xông lên nhiều thế ạ? Chân chọng!
Bác mang qua đi. Không thì em đến nhận và trả tại nhà. Giờ em với NM Đại hiệp làm ăn chung. Chỗ anh em quen biết sơ sơ,Đại hiệp dặn em tạm tính bác 19.300.000 đồng(1000 đô) cho cả lô đồ hỏng. Sửa xong,thừa thiếu tính sau. Tầm này,Ngân hàng đâu có thiếu tiền...
Thế bác ơi, bác thừa thắng xông lên em CD cỏ của em được không, CD Phipplip 950 ạ, nhét đĩa vào toàn báo error, Bác ưu tiên thành viên bang phái bác nhé.
@fee_2006: Quyên khẩn trương vụ này nhé lúc cần thì nhờ vả lúc nhậu chả thấy đâu :lol:.Mang qua nhà anh anh sửa cho đằng nào cũng hỏng cùng lắm là hỏng thêm ty ty ăn thua dề:lol:
Honđa XÊ ĐÊ 125 ngày trước em chạy suốt.. Dòng Bentley nhiều con mơi mới đời 87-88 chạy lướt phết. Nhưng nặng chình chịch...nên em thôi. :lol:
Thế bác ơi, bác thừa thắng xông lên em CD cỏ của em được không, CD Phipplip 950 ạ, nhét đĩa vào toàn báo error, Bác ưu tiên thành viên bang phái bác nhé.[/quote] bác cân nhắc nhé , em toàn lấy công = bia thôi :mrgreen: super đâu nhỉ :roll:
bác cân nhắc nhé , em toàn lấy công = bia thôi :mrgreen: super đâu nhỉ :roll:[/quote] Hẹn đại hiệp chiều mai nhé :mrgreen:
Hôm qua bác quang_lan đưa cho em một thiết bị gì đó bị hỏng gì đó, mang về xưởng để các bác làm gì đó. Cụ cuongnm qua ngó hộ em nhé, nghe đâu công xá trả bằng miếng gì đó cắn ngập răng :mrgreen: (sở dĩ nhiều chỗ gì đó là vì hôm qua bác quang_lan đãi rượu gì đó thơm phức, làm em quên hết mấy cái gì đó)
bác cân nhắc nhé , em toàn lấy công = bia thôi :mrgreen: super đâu nhỉ :roll:[/quote] OK ạ, thế hôm nào em mang qua bác được ạ, cuối tuần nhá
bác cân nhắc nhé , em toàn lấy công = bia thôi :mrgreen: super đâu nhỉ :roll:[/quote] Chiều nay mấy ông nhờ Ông CườngNM sửa đồ ra Võ Thị Sáu gặp nhau để cùng trả tiền công bác Cường đê???!!!@
Chiều nay mấy ông nhờ Ông CườngNM sửa đồ ra Võ Thị Sáu gặp nhau để cùng trả tiền công bác Cường đê???!!!@[/quote] Hôm qua về nhà ông ngoCanh nghe cha này ôm ghita và hát mộc nghe cũng được phết em nghĩ là hôm này sumo lần 4 cho lên độc diễn món đó là sản phẩm cây nhà lá vườn của HLG cũng ổn các cụ nhể
Hôm qua về nhà ông ngoCanh nghe cha này ôm ghita và hát mộc nghe cũng được phết em nghĩ là hôm này sumo lần 4 cho lên độc diễn món đó là sản phẩm cây nhà lá vườn của HLG cũng ổn các cụ nhể[/quote] Em đồng ý 2tay 2 chân :mrgreen:
Uổng quá, nhưng mà hôm qua đi tiếp với các bác thì em đứt P/S: cuối năm nay là Sumo V rồi cụ ơi, đường còn dài lắm
Nhớ tuần trước,đinh ninh lời Trưởng lão Bluewave,sáng Chủ nhật em lặn lội ra Quảng từ sớm.. Đọc hết mấy tờ báo,đến tận 11h có ông Ngô Cảnh ,đãi Cà phê bạn từ Mỹ về,tình cờ ghé qua.. Gọi hết cả hơi,mới được ông Thắng hồng,ngỡ có Trưởng lão Blu,tiện thể mang trả cặp đèn mới gượng gạo đi xuống...ngồi mãi,chẳng uống gì...rồi vợ gọi,thở dài một tiếng,cúp dtdd,về luôn. Sáng mai,lịch Cafe chẳng biết thế nào? Hay là thôi quách...