Thôi là thôi thế nào, mai 10h30 cafe đấy nhé. Em mới hôm rồi gặp anh Quảng. anh ý nói các chú mải chơi Tết quá, mãi không thấy ra mở hàng cho anh. Nói xong thở dài cái thượt, quay gót chắp tay sau đít, cắm mặt đi thẳng vào trong nhà. :x
sao mà chết ? từ bé tới giờ chưa có ai u cafe mà chết cả :mrgreen: hay bị chủ quán cf ghét thì cũng ko chết được ! ra quảng đê các cụ ơi
Hú hú... Tóm lại là mấy giờ sáng nay thì Cafe đây các cụ. Làm ơn vào xác nhận luôn cho,giờ 9h10 rồi. Huynh đệ kiểu gì hằng tháng không gặp gỡ vẫn thấy bình thường... :shock:
nỡm ạ, đấy là cái kem trị mụn, có phải là kem bôi trơn ...ấy đâu http://www.palsonsdrugs.com/prod_der.php?identity=4
Hôm nay ngày trọng đại thế này mà mấy nữ nhơn trong bang không thấy xuất hiện :lol: Hôm nay mồng 8 tháng 3 Chị em hừng hực đi ra đi vào Anh em trong bếp phều phào Bây giờ em muốn anh vào hay ra Chị em tủm tỉm xuýt xoa Em thì chẳng thích anh ra tí nào Anh em khí thế dâng trào Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô Mây vờn, chớp giật, hô hô Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ Bỗng nhiên trời đất tối mừ Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà Chị em tức tối kêu la Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng…
Chúc mừng các bà vợ HLGA nhân ngày mùng 8 tháng 3. Và thực tế phũ phàng là đây: Hôm nay mùng 8 tháng 3 Anh em bang hội đi ra đi vào Bàn xem lòng lợn chỗ nào Lò Sũ, Chợ đuổi hàng nào cũng hay Mà đi là phải đi ngay Cơ quan nó nghỉ là gay chỗ ngồi Bàn đi tính lại một hồi Anh Tr quyết định ra ngồi sát đê .... Em thì nửa tỉnh nửa mê Cho nên chẳng nhớ mô tê chuyện gì Loáng thoáng bang chủ bị đì Sao em thấy vẫn cười khì như không Ra về còn dặn nhớ không Cuối tuần có vụ ngược sông ..... (hề hề) :wink: Trưa nay em được bát cháo tỉnh cả người, cám ơn các cụ. Giờ em đi ốm tiếp đây. P/S: em thấy Sơn Tinh thấp thoáng rồi kìa :lol:
Thơ hay thì mặc thơ hay Chị đây vẫn thấy thiếu vào thiếu ra Các chú thì cũng vừa vừa Thằng cụ đấy cũng ... cũng... :lol: Râu xồm thì mặc râu xồm Chị đây lòng lợn lòng già cũng vui Dưng cơ mà tủi tấm lòng Vui đây thật đấy ,chạnh lòng mất vui Mong sao các chú vỗ tay Mong sao chú ấy vui cùng anh em Mong sao có trốn nương thân Mong cùng các bạn cũng(cùng) là Hắc long .....em chịu thôi.... :lol: mời các bác tiếp nhé được 3 khổ còn một khố
B-A ơi hỡi ! A-B ơi! Hạnh phúc quanh đây đẹp tuyệt vời Cớ sao người tỉnh mê, mê tỉnh Làm trời điên đảo , đất chơi vơi Nhớ chi cho lắm ? để đời vui Đời không vui là phí tháng ngày Hãy tỉnh , cùng nhau xây mộng đẹp Vui đời tươi sáng dệt tương lai Hehe, các Bác thấy thơ con cóc hay không ?