Anh nhờ nhiều việc quá,PM đê :mrgreen: Em không đi được anh thay mặt giúp em nhé.Xin thành kính chia buồn
Đang tiết Xuân,chẳng mưa,chẳng nắng... :shock: Có ông Đại hiệp ở Hắc Giang Bang rảnh việc lại đi mua ô tô. :shock: Xe Hàn Quốc mà nghe đâu cũng gần hai chục ngàn Đô la. :roll: Có điều kiện như Đại hiệp,chơi RFT cho nó phí... 8)
Báo cáo các cụ. Hôm qua đi họp bang, em nghe lỏm thấy vụ chim chích sôi nổi lắm. Các phân đà gài độ nhau, rượu chuẩn bị mấy thùng :shock: Bắt đầu nhộn nhịp đây
Em thấy bảo anh ngồi bàn giấy nhiều muốn đổi gió nên trực tiếp xuống công trình làm chủ nhiệm ?! :roll:
Em đáng tính rủ Apinh đại hiệp (Cũng thân phận chim chích như em) làm riêng 1 con chim chích cho nó máu(K thì vào HLGA toàn R với B mà chẳng DIY tẹo nào cũng chán) Aping đại hiệp đồng ý thì lên tiếng nhé (em lại có lý do chính đáng xuống HP) huuuu...huuuuuuuu
cựu chủ đầu tư có cần bổ xung một tay hàn cứng cựa với 15 năm kinh nghiệm (hàn xô, chậu) ko ạ :mrgreen:
Okê con gà đen,nhưng nghe nói chú đang sửa nhà mà cũng dám trốn đi giống vụ sumo ah(Cái này anh ...tin). PS: hôm nọ trình bầy với vợ vợ em đã cấp kinh phí thêm cho đủ 10tr chẵn rồi (chứ không phải 6tr như mọi khi nữa chắc do trượt giá nên ninh động)
Có nhõn 10 triệu thì thôi em đề nghị thế này, lấy luôn 6c4c của ông Cuongait, đỡ phải lắp. Chỗ thừa mình lại theo điệu R&B P/S: không hiểu phân đà chủ miền nam lắp con gì nhỉ ?
Ủa, em tưởng chủ trương của lãnh đạo bang là hạn chế nhậu. Họp thì vất vả chứ nhậu thì chỗ nào chả được, giáo chủ qua đây họp đi.
T6 hình như 5h chiều tại quán "Thế giới các kiểu BÒ" do d/c 6c33c chỉ điểm trên đường Minh Khai,ăn xong BÒ mời các bác lại BÒ BÒ (Riêng em BÒ về nhà thôi)
Dạ bẩm. Họp xong, chờ giáo chủ lâu quá phải lấy chén tống ra uống, say hết cả. Có mỗi ông nhận nhiệm vụ đi gom đồ dưới Tam Bạc là nhàn hạ. @pilotOne: thứ sáu về xuôi đi, lâu quá rồi không gặp anh em
Tình hình vụ này thế nào các bác nhỉ? Chưa thấy bác nhiều 6 CỜ vào báo kết quả gì cả. Để em còn xin visa chứ dạo này "cục quản lý XNC" nhà em làm việc quan liêu quá, toàn để status là "nội bất xuất, ngoại bất nhập".... :lol:
Em vừa chốt hạ với khổ chủ rồi ạ. 5h30 chiều mai tại Minh Khai, địa chỉ cụ thể hiện chưa có, các bác cứ phi đến chợ Mơ (cũ) rồi alo là tiện nhất.
He he, Mỏ hàn, mỏ chim (không chích) của em cũng có vẻ nguội nguội rồi, cho nó nóng lên cũng là hợp lý lắm ru. Em đợi bác Rubik ở HP nhé :wink: . Cuongnm chuẩn bị Visa nhỉ.
Ok,bác cứ trao đổi sơ đồ mạch với các huynh trưởng đi,fix xong mạch ta tiến hành gom đồ và bốc thuốc nhé (mau mau k có thì không kịp mất)