Tốt rùi, gần ngã tư Trung Hiền. Nơi đây là thủ phủ của các tập đoàn vó bò, ốc luộc, hotdog, lòng tràng, gà đi bộ, tào phù, nướng .. đây. say quá. hic
Giáo chủ tối nay hết bận chưa ạ ? Chúng em bỏ trung tâm về Kẻ Mơ cốt gần giáo chủ đấy ạ. P/S: cụ ClassA ở đâu về gấp húhuhuhúuu
Xuân Anh check lại địa chỉ cụ thể đi! Mọi người vẫn chưa hình dung ra chỗ nào cả! Nhưng chắc là gần nhà!
hình như chỗ này gần nhà bang chủ thì phải, giờ say quá, chiều tối lại phải đi cái đám cưới rùi thì phải, các cụ nom VTV2 ở đâu thì hú phát nhé. Say quá.
Chưa thấy fix thời gian và địa điểm gì cả. Visa em đã cầm trên tay đây rồi, mất cả đêm qua thủ thỉ với "cục qlý XNC". Họ bảo visa chỉ được đi muộn về sớm, chắc trước khi kim kê gáy là OK :lol: - Giáo chủ dạo này quan liêu lắm, không thấy xuống phố thăm dân thường gì cả - Bang chủ dạo này cũng quan liêu lắm, nhậu được 2 tuần thấy "Cục XNC" gọi điện triệu về nước. Chỉ còn mấy tay thường dân hay ăn chơi nhảy múa thôi
Thông báo, đại diện phân đà Hà Giang đang có mặt ở thủ đô. Chiều nay mời các cụ ra nhận mặt đông đủ (đặc biệt là các LĐ). P/S: Khi đi nhớ mang theo điện thoại đã sạc pin.
Thế Phân đà có quà k để em còn liệu. Để tránh việc gà sống đá gà chết đề nghị TTK fix thời gian chuẩn để ai đến muộn mỗi phút nộp phạt 5000vnd cho nó nghiêm :twisted:
Giáo chủ có thể tín chấp, sáng chủ nhật ra Quảng thanh toán :mrgreen: Em sợ hơi cao, hay kể tử lúc có 4 người ở quán, cứ muộn 15 phút là 20k, 30 phút là 50k :roll: Edit: 5h30 chiều nay tại quán bia trên đường Minh Khai, đối diện cổng làng Mai Động.
Thế thì chít - 6h00 tớ mới hết giờ làm (Vì sáng toàn đi muộn - Phải làm bù) - Cứ tính giờ vậy thì toi!
hôm qua nhậu bữa tóe khói , vậy mới có thơ rằng : hoan hô anh sáu xê xê ( 6c33c) anh về tái nạm, bò bê ngập mồm ps : có cụ nào thấy cái phong bì to, trong có hd xây dựng của em cho em xin !
Và chủ nhật này sẽ có thơ rằng Hoan hô anh cường nờ mờ Cổ ngan anh chọc, tồ tồ tiết canh :lol: Hôm qua mấy bác JVC phi nhanh quá, em đuổi theo một lúc, hụt hơi, về nhà luôn. Hình như hạm đội HLGA còn tiến đánh đâu đó :roll:
Vậy mới có thơ rằng: Khổ thân anh cuongnm Phong bì vứt ở ô tô Đờ Cù Tại anh khiếp giọng mẹ cu Rượu chưa ba giọt đã vù về ngay
Em mới vào VNA có muốn tham gia vào bang có được không ạ. Nếu được xin bang chủ phone cho em một tiếng nhé ( Vi chiều em phải đi công tác tầm 5h mới về) số điện thoại của em là 01229.229.224
Liên hệ BAB, giang hồ gọi là Tổng Thư Ký., Cứ làm thùng rượu ngon là ổn rồi...hehe...thấy Mr. Gúc nói bác có thổ rượu ngon bổ rẻ...ngại quá ngại quá... :wink:
bá cáo các cụ là vũ khí, lương thực đã đầy đủ cả yêu cầu các cụ 17h có mặt tại nhà em, trang phục tự chọn (tự do) , khi đi mang theo bụng rỗng d/c thì có cụ A, stellman, ngocanh biết kẩn cáo !
Hôm nọ, em được 1 bác mật báo có cụ "Múa gió" cũng tham gia.Hôm đó, em có chút việc rất bận(không nói ai cũng biết :lol: ) bên làng đồng nát nên về tới Cổng làng nhà em muộn quá. Liếc sang cửa quán thấy dưới lòng đường có 1em Honda yên rời, phía sau buộc 1 cục, trên cục có 3 cục, trước 3 cục...không thấy cắm bóng đèn :lol: Vậy mới có thơ rằng: " Say sưa chén chú chén anh Honda để dưới lòng đường ai trông? Yên rời anh buộc 1ông(Âm ly) Dựng chân chống cạnh lấy gì lối đi?? Dân phòng nhìn thấy..Âmly Hùng hổ xông xuống - Honda...LÊN PHƯỜNG!!" :lol: P/S : Âmly cũng bị bắt.
Thôi xong, nếu đúng là giáo chủ thì .... may mà bố các cháu kịp cắm nồi cơm tối, không thì đói. Hôm nay bác thợ cả đãi một bữa tươm, chia buồn cùng các cụ hụt măm :mrgreen:
Em may quá về muộn lại được phần nửa đĩa ngon quá ( anh thợ cả chăm sóc em út tốt ghê ) Lâu lắm rồi mới được chén món này. :mrgreen: Em ko biết các bác làm thế nào mà bác '' phi công '' ăn bát bún mà ko được ngon. Mà ngồi một lúc cứ rủ anh Trì '' thôi! về đi anh '' :lol:
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Đọc một hồi thấy: Lúc thi ca, khi say xỉn, ăn uống ùm xum. Lại còn cả công an, rồi dân phòng. phi công, thợ cả, múa gió, chém gió ... Không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa :roll: