Chuyện là thế này này,bác Aping: Chiều Chủ nhật rộn ràng... 2 xuất rượu ,6 con vịt, 11 huynh đệ Hắc Giang và cái dốc nghiêng 45 độ... Vịt oánh tiết canh,vịt quay,vịt nấu măng,vịt luộc... Rau(sạch) luộc,sống.. Xoài dầm dấm,còn có cả nước chấm. Chuyện (chém) gió mạnh,gió nhẹ,chuyện sấm,chớp,mưa giông. Chuyện nhẹ nhàng ve vuốt về nghệ thuật Tiết canh... Chuyện ầm ào,không nể nang về Zippo và Rượu. Chuyện chơi Ampli đèn không rành kĩ thuật,chuyện lái xe,chuyện xế hộp Chuột chù. Chuyện hầm bà lằng chuyện,chuyện linh tinh chuyện cho đến khi say. Gần tan tiệc thì Bá đạo Giang hồ hiệp khách,được hướng dẫn sơ sơ cũng tìm đúng địa chỉ,rồi cả ông Thanghong cũng từ Hải Dương về đến. Lại rượu,lại bún..cho đến khi chủ nhà buồn ngủ. Tráng miệng: 2 quả Lê. [i]Chuyện bên lề: Vợ chồng Đại hiệp NM thật đáng nể trong nghệ thuật chế biến và sắp đặt món ăn,một bữa Vịt nhanh-gọn-chính xác. Đợt tới,nếu có bầu bán,em sẽ vận động cho bác NgoCanh đắc cử một chân trong ban Kinh tài,chuyên phụ trách việc thu tiền nhậu.[/i]
Truyện kể lại rằng : Khi An Dương Cuong phi ngựa từ Vĩnh tuy loa chạy về vùng đất Hoang tồ ,đang ngơ ngác vì thấy chiến binh mình sắt đuổi theo ấm ầm (Mặc dù An Dương Cuong đã dùng món gia truyền Vô tuyến ảnh đi động phá hết môn GPS của chiến binh mình thép).ADC liền dùng truyền âm nhập mật hỏi thần rùa DQ tại sao vậy.Thần DQ hiện lên và bảo "Giặc ở sau lưng con đó" :lol: :lol: :lol:
Mô tả một người vợ đảm đang phải cỡ thía này : Nhác thấy một đoàn huynh đệ kéo vào nhà, nàng vội thu xếp công việc lao ngay vào bếp, 2 tay thoăn thoắt đẩy 2 bếp củi, chốc chốc nàng lại chổng mông thổi phù phù, đôi má ánh trên ngọn lửa hồng rực con trẻ đỏ hỏn còn đang nhèo nhẹo đòi, nàng nhanh tay vạch ngực cho con bú ,đứa bé say sưa ngoan ngoãn nằm im, loáng một cái mâm bún vịt, tiết canh thịch soạn đã được dọn lên, AE chè chén hỉ hả...
Trên xưởng có nhiều đồ quá mà chả thấy làm gì. Để bụi bám mất giá, hay là em bán bớt ? :twisted: P/S: các cụ nhớ vũ trang đầy đủ, tối nay có cao thủ BTA ra bắc
Nếu để cho cao thủ BTA say hẳn hẵng gọi em,còn nhàng nhàng như hôm t6 thì đừng gọi em cho nó phí rượu (Em uống dở mồm thì khó chịu lém :lol: )
Hôm qua em cũng được thấy giáo chủ lên TV, hoành tráng quả, được dịp khoe với amply vô địch, em cũng hy vọng như bác Rubik
Sao hôm qua em bật VTV2 không thấy gì cả ? Các cụ hieuchetluon, Bigwall, cuongnm, ducanhle, metalhead thống nhất cho em giờ giấc ngày chủ nhật ạ. Có hai lựa chọn: 1/ Sáng: 8h30-12h 2/ Chiều: 1h30-5h
Các cụ cho hỏi trong SG ăn tiết cănh vịt ở đâu ngon ạ? Đang nằm ở khách sạn buồn thúi ruột, đọc bài tả vịt của các cụ lại thèm quá
Ôi dào, chương trình này vận hành thường nhật trơn chu rồi, cần gì hiểu :lol: Chiều mai "gặp mặt cuối tuần" rồi anh khắc biết Ủa, nào là phân đà chủ phía nam, nào là đại ca BNH.... mà vào xứ nóng cụ ăn tiết canh làm gì cho nóng trong người P/S: em nghe nói chủ nhân ông hôm nọ ra chiêu chưa được ưng ý nên muốn trình diễn lại trong 10 ngày tới, hiện đang tìm kiếm nhà tài trợ
ai đời lại chốt giờ của học sinh, chốt là chốt ông thấy ấy chứ.....thầy bẩu sáng là sáng mà chiều là chiều..phải chém như thế học sinh nó mới nể :lol:
Báo cáo các cụ là thầy chốt hạ buổi chiều. Vậy là chiều mai, chủ nhật, từ 1h30 đến 5h tại xưởng, các cụ sẽ là những con chuột bạch đầu tiên của thầy chém gió :mrgreen: (khi đi đề nghị mang theo laptop). @metalhead: thầy chỉ định em, thắc mắc gì em gọi điện trực tiếp cho thầy nhé
Ngay mai chuong trinh cu dung theo BAB nhe cac bac, neu bac nao chua biet ve chuong trinh nay thi xin moi sang mai 10h30 co mat tai cafe quang de duoc biet chuong trinh cua chieu mai luon(xin loi la em online bang DT nenkhong go duoc dau aj)
Hoan hô mấy bác hắc lờ R&B chả muốn lại muồn Đì zai Học xong lại để đấy thôi Vì muốn áp dụng lại phiền đầu tư Đồ gom được có mấy xu Giáo chủ tinh tướng còn chưa đủ dùng Phang chủ ấm ức trong lòng Thiếu đâu qua lấy kho đây mà dùng Được mời như cởi tấm lòng Bác hiểu chú sắt cũng nhào theo luôn Phang chủ kém miếng nào đâu Cờ lát(A) được thể teacher xong ngay Thế là khóa học bắt đầu Chia làm hai buổi trong ngày hôm nay Buổi một thì chỉ có chay(1h-5h) Buổi hai đánh chén có ngay tức thì :lol: :lol: :lol: (5h-8h) Tối nay em dậy buổi 2 bác nào theo em thì hú một tiếng nhé...
Hay quá, vậy là buổi 5h có giáo rồi Em nghe nói cùng dạy có thầy NgoTuan, đề nghị 2 thầy có thảo luận trước khi lên lớp để buổi học có thể đạt kết quả tốt nhất.
Hóa mấy Bác dạo này trốn vào đây, Bang hội thì sợ rùi k0 dám ra nhập, nhưng hôm nào nhậu nhẹt nếu nếu được thì ới phát bác nhe :lol: :lol: :lol:
Đây là "Ngôi nhà" của anh em Hắc Giang Bang,anh em ở đây là lẽ thường,sao bác lại bảo rằng thì là anh em đi trốn. :shock: Còn nhậu,ít lắm,toàn cơm rau mắm nhẹ nhàng thôi ..lịch cơm nước thì luôn sẵn trên này,hôm nào nếu thấy được thì bác nhớ ới anh em nhá.Nhớ nhá,cho vui,nhá...