Đây là "Ngôi nhà" của anh em Hắc Giang Bang,anh em ở đây là lẽ thường,sao bác lại bảo rằng thì là anh em đi trốn. :shock: Còn nhậu,ít lắm,toàn cơm rau mắm nhẹ nhàng thôi ..lịch cơm nước thì luôn sẵn trên này,hôm nào nếu thấy được thì bác nhớ ới anh em nhá.Nhớ nhá,cho vui,nhá...[/quote] Bác Steelman với bác cuongnm ơi, Còn nhớ em k? Cuối tuần off ở Quảng ới em với nhé.
Bác Steelman với bác cuongnm ơi, Còn nhớ em k? Cuối tuần off ở Quảng ới em với nhé.[/quote] Cái sub ngon lành chưa bác? May có em vặn vít cho nhé. He...he,Chủ nhật nhớ ra đó. Nhiệt tình thì đi mà phụ lắp Chim chích.
Hôm nay đã là mùng 7/4, còn 6 tuần nữa là đến Chim chích. Em xin phép lên danh sách tổ DIY HLGA vụ Chim chích 2010. - Tổ trưởng: Bigwall - Phụ trách kỹ thuật: ClassA - Tổ hàn: cuongnm, metalhead... - Tổ cơ khí: hieuchetluon, sonduong3dao... - Tư vấn: chaubathong, ThuyLT.... - Tiểu đoàn không số: Steelman và phần còn lại Update: Sáng nay tổ hàn đã lên xưởng khai mỏ.
Bác Steelman với bác cuongnm ơi, Còn nhớ em k? Cuối tuần off ở Quảng ới em với nhé.[/quote] Cái sub ngon lành chưa bác? May có em vặn vít cho nhé. He...he,Chủ nhật nhớ ra đó. Nhiệt tình thì đi mà phụ lắp Chim chích.[/quote] Sub đánh vỡ hết cả cửa kính nhà em rồi. Cuối tuần em thu xếp chạy ra nhé, nhưng mà sáng hay chiều. buổi sáng em hay bận lắm, chiều trốn ampli vô địch dễ hơn. Hehe
@Thầy ClassA, thầy share cho ae ít thư viện tube & ôn lại lại cái công thức tính OPT để nhập vào multisim với. VD: OPT 845 SE 7k 8Ohm thì nhập vào multisim ntn ạ. :mrgreen:
Lão nào chọn ngày khéo thía nhỉ ? 07- 04 khởi công >>> thi đấu là OK đóa. hix trưa nay trù bị đê ... hic
Hôm nay 23 âm ,không biết cha nào chọn ngày ma xấu thế,không bị loại ngay từ vòng gửi xe mới là lạ PS: Kẻ biết thời mới là tuấn kiệt,em xin bùng khỏi HLGA một thời gian nhé lại sức thì em lại vào :lol:
Đã PM cho các bác. OPT thì tham khảo topic này của lão Đại: http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php ... a&start=50
Không tình nguyện tham gia tổ nào thì về đầu quân tiểu đoàn không số Hay quá, có tiền mua thiếc xịn rồi :mrgreen: Giáo chủ qua úy lạo anh em đê
Dỗi quá cho em post bài này trúng đâu thì trúng Ngày xưa như sắt như đồng Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa Bây giờ như cải muối dưa Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu Hơn nửa thế kỷ dãi dầu Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà Ngày xưa súng ống sáng loà Bây giờ chẳng khác quả cà mốc meo Ngày xưa sung sức thì nghèo Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi Ngày xưa lớn khoẻ hơn chồi Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu Ngày xưa hùng hục như trâu Bây giờ èo ọt như tàu lá khoai Ngày xưa khám phá miệt mài Bây giờ nửa cuộc mệt nhoài đứt hơi Ngày xưa chiến tích để đời Bây giờ chiến bại nhớ thời ngày xưa Ngày xưa bất kể sớm trưa Bây giờ thỉnh thoảng lưa thưa gọi là Ngày xưa đầu tóc mượt mà Bây giờ lởm chởm như là đá chông Bây giờ sống cũng như không Bây giờ hết kiếp làm chồng người ta Bây giờ ôm hận đến già Cho dù béo tốt cũng là cơm toi Bây giờ pháo đã xịt ngòi Gia tài còn lại một vòi nước trong Ngày xưa vợ đợi bồ mong Bây giờ vợ nguýt, bồ cong cớn lườm Ngày xưa mặt mũi tinh tươm Bây giờ nhầu nhĩ như tương nấu mì Ngày xưa lên ngựa là phi Bây giờ nước kiệu cố đi gọi là … Ấy là kể chuyện trong nhà Sang nhà hàng xóm vẫn là… ngày xưa Sưu tầm
Thế hôm nay tổ hàn có hoạt động không để trưa nay em qua nhé,nói thật với các bác để tổ trưởng là ông bigwall thì có mà ...(Phang chủ trả em đồ đê :evil: )
Báo cáo trưởng ban! Hôm qua đại ca BNH bảo đại ca ra là HLGA có ông bỏ đi tu (hú) tận miền trong. Anh em ức lắm, muốn cãi lại sự thật mà không được. Đành mang R&B ra nhảy, được một lúc đại ca mệt quá nằm luôn
Trưa nay em di chuyển vào gần quê hương của đại ca băng nhà hát em có cầm theo hỏa lực của quê hương bác classA em cho một chùm thì có mà...
Chắc xếp trúng Thầu to...nên mới có quả "ngày xưa yêu dấu" súc động vậy., @BAB: Rượu hôm qua ác nhẩy...tan hội 4h, 8h mới ngấm, 10h mới thấy say.,
Không số- Không năng lực gì. Không số- Không danh phận. Không số- Không cần thiết. Hay "Không số"- Không công khai,triển khai âm thầm nhưng công không hề nhỏ? Dù thế nào em cũng xin nhận ạ. Trước mắt là Cafe (nhà trồng),hôm nào nóng,có thêm cà rem (nhà trồng luôn)... Còn quét dọn,lau rửa,bưng bê...thì phần còn lại của Đoàn không số nhớ. Lần này nên xoay sở Chassit cho tươm,thi xong để em còn mượn về nghe thử nữa.
@Steelman: Đi nộp hồ sơ, năng lực hậu cần được xét đầu tiên --> cả bang trông cậy cả vào tiểu đoàn không số để nuôi đội thợ đấy @sonduong3dao: anh về sớm hụt chai vang ngon. Hôm qua khai mỏ Chim chích, em mời tổ trưởng kỹ thuật chai vang mùi vị đúng như tiêu chí bang chủ đề ra cho chim chích. Kết quả: 3h sáng ra quả mạch (chưa biết mùi vị thế nào) :mrgreen:
Nghe tự sự của chiến binh người sắt giống rau sạch của em hay than ván lém lại hay chua thêm : tầu Không số toàn bới ở ngoài phao số không thôi :lol:
Chắc tại băng chủ không quen uống cà phê đêm nên phê :mrgreen: Hôm nay chưa thấy mặt mũi cụ nào. Trời đẹp bỏ nghe đi nhìn hết phỏng ?
19h chiều nhé,em fix hộ cả nhà luôn (Dịch tả đang hoành hành từ sài gòng đến Hà lội chén món đấy vào là ... :lol: ) @cuongnm: chú toàn chơi khó anh :twisted: