Thông báo Để phục vụ cho vụ Chim chích 2010, HLGA ban bố tái áp dụng luật hạn chế nhậu. Luật có hiệu lực kể từ thứ hai tới cho đến khi hoàn thành sản phẩm. Bang giao cho ông trưởng ban hỗ trợ tư pháp có trách nhiệm phò tá (kèm cặp) bang chủ thi hành luật. :twisted: P/S: Gia chủ cuongnm chốt hạ, 4h chiều nay mời các cụ qua gạt nước mắt, gặp nhau lần cuối trước giới nghiêm. Gia chủ nhờ em nhắn, tùy theo số lượng đăng ký để chuẩn bị. Ai đăng ký mà chiều vắng mặt xin mời nộp phạt. :evil:
Chiều nay ko bố trí được rùi, đang burnin con 845 Monno Block hay quá. vậy cụ nào sểnh bữa nay thì nhậu vét vào chiều mai (CN) phát nhỉ .. say quá, hum nọ cái can cồn gì mà nhẹ thía, hum nay mới say. hic
Trưa mai em vìa đến hà lội kết thúc chuyến công cán ngắn ngày.Trước để làm gương,sau để đỡ thèm hay chiều mai ta làm phát các cụ nhể (cũng giống như mua xe chạy thuế ý mà) kết hợp khủng bố luôn băng nhà hát một thể Nhưng em nghe nói chủ nhiệm kỹ thuật không có tý cồn trong máu thì tay run không cầm được mỏ hàn,vụ này có đặc cách cho chủ nhiệm cờ lát không
Hình như câu thường xuất hiện nhất từ giáo chủ là SAY QUÁ :wink: Em nhiệt liệt phản đối việc ban bố hạn chế nhậu ở HLG. Có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng để khẳng định việc nhậu ở HLG không ảnh hưởng đến Chim. Và cũng vì ... em ở xa chẳng mấy khi được nhậu nên cũng rứa.
Vắng thì vắng,vẫn đề nghị TTK,chủ Xưởng,tổ trưởng Hậu cần,giám đốc Thông tin...BAB lên cho cái lịch làm việc của Tổ kĩ thuật lắp Chim chích để anh em cùng biết mà hỗ trợ ạ. Nhanh và ngay ạ. Trân trọng ạ. Cảm ơn.
Vâng, quý hóa quá. Cứ trưa trưa anh tiếp tế đồ ăn qua xưởng cho chúng em. 2,4,6 ngày chẵn cho anh em xin ít bánh mỳ trắng với pa-tê gan ngỗng; 3,5,7 ngày lẻ làm chút bánh mỳ đen với trứng cá hồi là được ạ. Cà phê thì chắc là đương nhiên rồi đúng không anh. :mrgreen: @Aping: anh xem thu xếp công việc lên đây giữ chân ông từ rượu đê. Luật mới ra buổi sáng, chiều quanh chân bàn em toàn can với lọ. Trông không xuể
Hú Hú Hú ???? có ai biết tay trưởng ban hỗ trợ TP đâu không, từ hôm luật đề ra là lão ấy r...ỗ...i chốn mất tiêu rùi :lol:
Em thấy tiến độ hơi chậm, đề nghị các cụ tổ thi công chim chích thi đua tăng ca làm cả cuối tuần. Mong tổ chim chích xem xét ạ
Chú mày là hội trưởng hội chim cảnh thì mang chim đi thi chứ chim giáo chủ hết hơi rồi toàn phải gồng lên làm sumo cho nó oai thôi
Giáo chủ Hắc Long Giang há lại lởm thế ru! Đây này: Một người, một nhựa, một que hương Ngoại bốn mươi rồi sức vẫn cường Xôi, cúp một tay khua sạch nhẵn Tinh thần nào kém đận...... (en en) :mrgreen:
buôn với các cụ tí : chiều nay em bật con laptop lên thì - trời ơi 1 mầu tối đen nhớ lại vụ sửa con osc trưa nay với sự trợ giúp của anh UL - em mang ra áp dụng = ok luôn , em đang post bài bằng laptop này . phải nói độ ẩm ko khí ở MB nguy hại thật
Ơ...sao dạo này không thấy DQ Đại hiệp xuất hiện trên Giang hồ nhỉ? :shock: Có ai biết thực sự ông ấy tu luyện ở Núi nào (cụ thể luôn tên Động) thì cho Steelman em biết với. :?: Em có chút vướng mắc riêng cần giải-quyết-ngay! :evil: 8) Hoặc nếu không, gặp ông ấy vạ vật chỗ nào,thì nhắn giúp rằng... "Em chính thức thách đấu Cocacola" Thế thôi!