Để em kể cho các bác nghe. Lúc đó phân đà chủ hạ lưu đang ăn cháo cá, chợt nhớ tới anh em ở xa không được cùng hưởng miếng ngon, miếng ngọt. Cảm thấy bí bách trong lòng mà khóc mãi không ra, người lập tức cầm bát chạy xuống biển hòa chan nước mặn. Hic
em đoán bác aping đang nghe kỹ tiếng sóng để về a ráp cho chuẩn ạ :lol: xin lỗi anh em hôm qua em bận không nghênh tiếp được ạ
Thông báo, Chiều mai thứ sáu, TCB có lời mời anh em HLGA qua bên đó giao lưu nhân dịp gì đó. Các cụ thu xếp góp mặt ăn nhậu đông đủ. P/S: cụ nào có máy ảnh và thích chụp nhớ cầm theo, không hôm sau lại có ông than khóc :evil:
Tặng HLGA bài thơ con nhái: Hè nóng bức ....cúp điện máy nổ ồn ào ko máy lạnh ko quạt mất ngủ Pháp thua 2 - 0 cô đơn ........ ........và thèm bia Hà Nội, đêm 18/06/2010 Hamzui
Đại ca BNH 4h sáng đòi uống bia hơi, xem ra bệnh cũng khá nghiêm trọng rồi. Chiều nay ta phải gấp rút đưa đại ca ra quán cho bia chẩn bệnh. Hẹn 5h tại Dã Tượng các cụ thấy thế nào ạ
Tiếc quá, chiều nay em lại đi tập trận 3 môn phối hợp ở ngoài Biển Đông mất rùi. Chúc các cụ vui nhé.
Bản tin WC Hôm qua đoàn kiểm tra của BNH và HLGA đã đi thị sát một trong những địa điểm dự định đăng cai vòng loại trực tiếp. Đánh giá sơ bộ, khá tươm. Chủ nhân rất hiếu khách, nghe nói là từng ở bển với David Hoang. Dịch vụ, ngoài R&B, nếu ngon cơm như hamzui có thể được khuyến mãi thêm B&B (Bed&B....) khỏi mất công đêm hôm lang thang tìm chỗ. Sáng nay, phái đoàn sẽ họp kiểm phiếu ở Hồ Gươm, theo nguồn tin đáng tin cậy, địa điểm này và một số cơ sở dưới Tân Mai đang là những ứng viên nặng ký giành quyền xem WC tại gia. Kết quả sẽ được chuyển đến các bạn trước lượt đầu chiều tối nay
Chào các anh em trong HLGA ! Nhớ ngày này.... tuần trước,được gặp gỡ,giao lưu cùng các anh em HLGA ở nơi con sông chảy về với biển,buổi gặp gỡ-giao lưu thật thân mật-ấm cúng,thật vui.Cả tuần qua rồi mà như vẫn còn như được ngồi cùng các anh em.Với mong muốn được tiếp tục giao lưu,gặp gở,được vui cùng anh em HLGA tôi xin đăng kí là thành viên HLGA,được cùng các anh em vui chơi trong sân chơi đầy đam mê, vui vẻ lành mạnh. Chúc toàn thể anh em vui khỏe,chúc HLGA ngày càng phát triển lớn mạnh.
PHÂN bổ ,PHÓ thác trách nhiệm :lol: cụ AN làm tổ trưởng tổ kt ! em làm lính trơn , khoẻ quá ! :mrgreen:
Đây là Hổ thêm đôi cánh nữa đây! Chỗ cửa sông đó, nhớ ngày nào lần đầu vui vẻ với anh em Hải Phòng...thấm thoắt đã gần một năm. Chúc mừng anh-"Người anh bình dị"- đến với Hắc Giang Bang. 9h30 sáng mai là tới lịch Cafe, các bác nhớ nhé...
----- Ô thế trưa qua vác cọc về chống giàn Thiên lý nhà hàng xóm hay sao mà giờ lại thế. Rõ khổ! :lol: --