2 ngày nay mạng nhà tôi bị cu-đơ mãi giờ mới lướt web được.Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tiếp nhận. Ô !mà phân đà chủ nơi cửa sông đi đâu, không thấy ra quyết định tiếp nhận nhân viên + phân công công tác nhỉ :roll: :roll:
Chiều cuối tuần, bóng đá và buổi off bốn người. Điểm đến là tư gia lộng gió của Trưởng lão Blue_wave. Em tới trước, mang theo 3 cái đĩa, gửi xe tốn 3000. :lol: NgoCanh đến sau, có cái quần mới mua. BAB mua đá( tinh khiết) đến sau cùng. LCD 42 inches, DAC, Pre, Monoblock DIY...bia nhiều không nhớ nổi, 1 lon nước ngọt với 2 con gà. Đồ nhắm đậm, những câu chuyện đậm. Hết hiệp 1 thì em về. "Em về trong bóng đêm..ê êm,..đường mưa loang ánh đèn..." Sáng dậy chưa ăn gì nên em có hơi lan man, lủng củng.
Còn nhiều chuyện và nhiều trưởng lão lắm, bác về trước không được xem hiệp hai và trận hai rồi! Phí cực
Tường thuật tiếp hiệp 2 Sau hiệp 1 tương đối buồn ngủ thì đã có thay đổi nhân sự với sự xuất hiện của Aitvina, Bigwall, ClassA và Tuấn chuối. Tuy nhiên, cũng giống như đội Ý trên màn ảnh nhỏ, dù đã thi đấu hết sức cố gắng, các nhậu thủ cũng không thể vượt qua đôi gà ri của gia chủ và đành chấp nhận thua cuộc, ra về trong cơn mưa. @all: trưa nay mời các cụ qua xưởng họp
(EDIT) Thông báo, mời các cụ trong bang thu xếp thời gian 12h trưa mai có mặt tại xưởng để họp. Dự kiến sau khi họp xong sẽ tổ chức ăn chiều, kinh phí như thường lệ.
Sáng mai trước khi ra khỏi nhà các cụ nhớ báo cắt cơm tối nhé, trưa mai lên xưởng sẽ có bánh mỳ dằn bụng
Chú mày cắt điện suốt ngày Aping lên nó trả cho một bắng chứ bỡn ah,đói của chú có mà anh phấn đấu cả đời
Thấy các Kụ tuyền bàn... báo suất với lại cắt cơm Như thế này thì có khi ngày mai em cũng ''tay lải,gió đưa'' lên Kinh Kỳ một chuyến :lol: Cho em báo 2 suất với nha :!: