Nhậu và DIY là nguyên khí của HLGA, cứ thía mà làm thôi, kỷ niệm thì làm too ra, nhiều thêm, hoành tráng hơn là OK đóa. . Tuần tới trù bị phát các bác nhể ?
He he : lời nói phải giữa lấy lời Đừng như bươm bướm đậu rồi lại bay :lol: Giáo chủ lâu k xuất hiện em cứ nói quá thía cho chắc :lol:
Luôn đi cho mát. @Đổ long phải có tương Bần, bác nào muốn thì lúc đi Đồ về nhớ ghé mua mang qua xưởng
TTK đã khỏi ốm ae ta chúc mừng tý nhẩy,thiếu TTK hôm qua đây vịt hoang làm náo loạn khiến chú ăn ít thịt phải bán sới khỏi nhà cắp dép theo chém gió ầm ầm
thường thôi ! trưa bún chả MAI HẮC ĐẾ ! chiều bia hơi tăng TĂNG BẠT HỔ ! THƯỜNG THÔI ! cái nắng nóng giảm đi NHIỀU ! ps : bác LD mai liên lạc e nhé !
Vào hồi 20h ngày hôm qua, sau khi kết thúc 25l beer, đã hình thành tổ công đoàn HLGA bao gồm: Rubik, Blue_wave, BAB, hieuchetluon. Ngocanh và ClassA. Hiện giờ chức chủ tich CĐ tạm giao cho ông Rubik đảm nhiệm. CĐ đã quyết định kỳ nghỉ mát năm nay như sau: -Địa điểm nghỉ mát: Vân Đồn- Quan Lạng, một nơi trời biển gặp nhau, phong cảnh hoang sơ với những vẻ đẹp không bút nào tả xiết. Nơi đây ai đã từng một lần đến đều ko muốn trở về, mà nếu trở về thì cũng lẩn thẩn mất vài hôm. Vợ chồng đi giận về thương, tình nhân đi son về đẻ, trẻ em đi ghẻ về khỏe... -Thời gian: từ ngày 23-25 tháng 7, trùng với những ngày nghỉ cuối tuần, phù hợp cho các gia đình thuộc mọi thành phần xã hội. -Kế hoạch: TTK BAB đang soạn. -Dự toán chi phí: 1T5/người/3 ngày, trẻ em 70%. -Đăng ký: thời hạn đăng ký trước ngày 14/7, deposit 2.000.000đ nộp cho BAB -Danh sách đã đăng ký và deposit: 1.Blue_wave 2.Ngocanh 3.ClassA( kèm theo 11 người ) 4.BAB 5.Rubik(chưa nộp tiền) 6.Aping Riêng cố vấn hieuchetluon không đi, lý do tại sao hiểu được chết luôn. Mời các cụ
Còn nữa là những người chưa chịu lấy vợ như TTK đi về càng không muốn lấy vợ luôn. Ngoài đấy có KS Song Châu khá ổn, cần liên hệ đặt trước. Nếu đi đường bộ ghé qua chơi Vân Đồn, bãi biển Việt Mỹ cũng phê. Việc đi đường bộ ra Vân Đồn rồi đi tầu ra Quan Lạn hoặc ra Hạ Long đi rồi tàu cao tốc tùy thuộc vào mức độ nheo nhóc của đoàn. Vài tấm ảnh lấy trên mạng:
Ơ, đi gia đình thì phải lên sỹ số chứ, em đề nghị bên công đoàn cập nhật danh sách. Cỡ chục gia đình thì mình rủ nhà Ma ma chuê làm con Mẹc đi cho máu.
Em chốt luôn gia đình em: 2 người lớn và 2 trẻ em ,cứ theo qui định mà thực hiện nhá,còn phương án mama truê là ổn nếu chốt dc em sẽ liên lạc với mít sừn
Để em đếm lại nhé (bên cạnh là số tiền đã nộp) 1-4/ Blue_wave (500k) 5-16/ ClassA (500k) 17-20/ Rubik 21-24/ NgoCanh (500k) 25/ BAB 26/ ttanh 27/ hamzui 28/ Aping 29/ ........
Chỗ này thì em thuộc lém: Nghỉ ngoài vân đồn có vài trung tâm : 1 ăn chơi thì ở Cái Rồng () chỗ này có luôn cảng cá chịu khó đi chợ về nhậu vừa lắm lạ vừa cá tươi cực ngon luôn. 2-ngủ thì ở bãi dài.Bái tử long. 3- ngắm thì ở Quan lạn, Minh châu. 4- Thích khám phá thì đi vào Quân cảng Vạn Xuân cảng cổ nhất Việt nam , thời nam bắc chiến tranh là điểm xuất phát của tàu không số nam tiến. ở ngoài Bãi dài có chỗ Đại Gia Mai Quyền là giá cả OK nhất thứ đến là Minh Phương, Việt Mỹ...
Mới nói từ 7 giờ đến 12 giờ thôi, lần sau đông anh em hơn nói lâu hơn đến độ 4 , 5 giờ sẽ hiểu nhỉ :lol:
Cập nhật danh sách thế này cho cụ thể, tiện cho CĐ lên kế hoach: 1-4/ Blue_wave (2L, 2B, D500k) 5-16/ ClassA (7L, 5B, D500k) 17-20/ Rubik (2L, 2B, D0) 21-24/ NgoCanh (2L, 2B, D500k) 25/ BAB(1L) 26/ ttanh(1L) 27/ hamzui(1L) 28-31/ Aping(2L, 2B) Quy định viết tắt: L-người Lớn, B-em Bé, D-deposit