Mình cùng Caithang đã ngồi nghe cặp Chario Syntar 100 và hai anh em đều đi đến một nhận định rằng : Xét riêng từng dải Chario Syntar 100 cũng chả có gì đáng nói !!! (Ức quá) Nghe tổng thể : Gu tiếng rất lạ, rất quái !! Mới nghe thì cũng chỉ thấy là lạ, ko giống những giọng âm thanh thường được nghe !! Nghe kỹ thấy mê tít & càng nghe càng thấy nghiện !!! Hỏi tại sao cũng khó trả lời !! Hai anh em trầm tư nghe ngóng, suy nghĩ, thảo luận trao đổi .... !!! và đi đến kết luận rằng : Chario Syntar 100 thể hiện được tinh thần của dân tộc Ý, nét đẹp của người Ý & bản chất của người Ý !!!!! Chario Syntar 100 ko dịu dàng mà đanh quánh !!! sâu sắc, cá tính ... như một em gái vùng Địa Trung Hải - mắt sâu, mũi cao, tóc hung, vóc dáng vừa phải, bước đôi chân trần đi hái nho ... !!! Nói xinh cũng ko đúng, dịu hiền lại ko phải !! Nhưng thấy yêu yêu .... !!! Chario Syntar 100 ko trầm lắng mà tiềm tàng, ẩn giấu !!! Với những nốt dịu dàng bạn nghe vừa phải !!! Tới cao trào thì Chario Syntar 100 ... bùng cháy !! Hoang dã, mạnh mẽ, quyết liệt .. !!! Như mấy bác Mafia đảo Sicile !! Rút súng chơi luôn hay vả cho đối phương vỡ ... !! Chario Syntar 100 ẩn chưa nhiều cá tính !! Dành cho nguòi nghe có nội tâm và bản lĩnh !! Biết nhún nhường nhưng Ít biết khuất phục !! Chario Syntar 100 dễ trang trí, đẹp trong trưng bày, cá tính trong biểu diễn và ........... Hạt Dẻ !!! Sáng sớm lan man mấy dòng, mong các bác đừng chê !! Chỉ là chủ quan nghe ngóng và tự đánh giá em thấy vậy mà !! @Catear : Chario Syntar 100 cũng mới là Entry level của Chario, ko so với Academmy hay Constellation được !!! Nhưng mà bạn mình chỉ gói ghém tất cả được có 15-20 năm thời gian để tu luyện thôi !! Giả như riêng tìm cặp Thư hùng kiếm này đã mất 10 mấy năm rồi thì còn đâu thời gian tu luyện !! Vậy nên mới định chỉ cách cho bạn ấy đôi binh khí cầm vừa tay thôi !! Thân mến,
Văn em kém bác QJ, bác nói chính xác quá, cho em nói vuốt đuôi bổ sung bác QJ tý: Syntar 100 là 1 cô gái Italy tóc đen, da ngăm ngăm, thanh mà lẳn, đã nhìn được đôi mắt đen láy là dễ nhớ, k bốc lửa, k đài các, tìm hiểu lâu 1 chút hóa ra con gái của Luciano. Tóm lại : ngọt nhưng k mượt, kín đáo nhưng k dịu dàng, cá tính nhưng k nổi bật - Chắc chắn k nổi bật, cuốn hút như Academy nhưng càng nghe càng ưa tai, nghe kỹ k nhanh nhàm. ( loa của em nên em khen mà, để tuần sau rao bán :lol: )
Cảm ơn anh em quá, hic, cảm tạ không biết nói thế nào nên lời. Em cũng vỡ vạc đôi chút, mà vỡ vạc ra nhất ko phải là loa gì, đắt rẻ hay không mà là PHẢI ĐI NGHE THỬ. hic, mà em lại dốt cả khoản này, đi nghe chỉ biết hay hay không (cũng may là còn phân biệt được) chứ ko biết mô tả nó vì sao hay, vì sao hợp. Các bác có offline đi nghe thử hoặc bàn luận cho em đi theo điếu đóm với nhé. Mà các bác có thể cho em vài địa chỉ bán hàng ở HN (2hand) để đi nghe thử, xin chỉ dẫn ạ. Số điện thoại của em là 0983109369