Tên mặt hàng: Sách văn học. Tình trạng, mô tả: cũ, đã sử dụng. Giá bán: 0₫, Tặng. Khu vực: Hà Nội Điện thoại: o944 hai hai hai hai 89 Giao hàng: Hà Nội, TQ Thông tin thêm: Tiểu thuyết: GẶP LẠI DÒNG SÔNG. Nhà văn: Hoàng Minh Tường. NXB Lao động (bản in năm 1986). - Tình trạng sách: Sách xưa cũ, xuất bản năm 1986 (đã hơn 30 năm). Bìa vẽ của chính nhà văn sáng tác. Thật đẹp và khác hẳn bìa sách được vẽ trên đồ hoạ vi tính dựng in nhiều màu sắc bắt mắt như nhiều cuốn sách hiện nay. Sách xưa có sự lôi cuốn người đọc rất riêng. Ngoài việc đọc giải trí còn có giá trị sưu tầm. Bìa sách trước sau đẹp lành lặn không rách nát, sách in giấy đen (hầu hết các cuốn sách thập niên 7x, 8x đều in giấy này), sách được giữ gìn tốt, ko quăn mép, ko ẩm mốc, trang sách sạch đẹp, gáy sách còn tốt nhưng bị một vết nhấm rách nhỏ cạnh dưới, em vẫn để nguyên vậy. Bác nào cẩn thận có thể lấy chút keo dán lại cho đẹp. Em xin tặng bác nào có ý định sưu tầm. Em xin ưu tiên các bác tự đến nhận sách, nếu bác nào ở xa em có thể gửi sách theo đường bưu điện, cước gửi sách các bác vui lòng tự thanh toán. Em tên Hưng, Ba Đình, Hà Nội. Số điện liên hệ: o944 hai hai hai hai 89. Em ít online, các bác đặt sách xin nhắn tin hoặc zalo giúp em. Bác nào đặt đầu tiên nhận được sách em sẽ khoá bài. Phần review sách các bác tham khảo bên dưới để nắm rõ nội dung cuốn sách và quyết định. Chúc các bác đọc sách, nghe nhạc vui vẻ. - Câu chuyện lấy bối cảnh Huế sau những năm tháng chiến tranh, chuyển mình trong hoà bình lập lại. Một số địa danh thực được nhà văn nâng niu, yêu mến, ngưỡng mộ và mong muốn thành phố cổ kính này xứng đáng là trung tâm văn hoá du lịch của đất nước.. Huế đẹp, mơ mộng, lãng mạn và trầm mặc đã đi vào biết bao bài thơ, lời ca tiếng hát.. Nhưng đối với Bình, Huế còn đẹp hơn vì nơi đây, người con gái anh yêu đã mãi mãi nằm xuống trong những ngày bom đạn chiến tranh giằng xé bầu trời. Ngày trở lại Huế, Bình là kiến trúc sư được cử về với nhiệm vụ quy hoạch giữ gìn bản sắc văn hoá và các công trình kiến trúc cổ, phát triển ngành du lịch. Anh gặp lại Bùi Đại là người bạn học cùng thời đại học, giờ đã giữ cương vị giám đốc Sở quy hoạch. Những tưởng mọi việc thuận lợi xuôi chèo mát mái, nhưng dự án nhà máy Dệt của Đại, với tham vọng đưa Huế thành trung tâm công nghiệp của vùng đã làm cho quan điểm về phát triển và bảo tồn Huế của 2 người bạn học mâu thuẫn và đối kháng nhau. Nếu dự án nhà máy Dệt được phê duyệt triển khai xây dựng, cả 1 vùng thiên nhiên và quần thể di tích sẽ bị tàn phá. Ô nhiễm môi trường và cuộc sống công nghiệp sẽ bủa vây thành phố đẹp yên bình này.. Liệu Bình sẽ làm gì để bảo vệ Huế và kỷ niệm người con gái anh thương!?? Tình yêu có đến với Bình lần nữa !?? Anh sẽ vượt qua sự độc đoán, chuyên quyền, bảo thủ và đầy lòng đố kỵ của người bạn cũ như thế nào!?? - PS: đọc các tác phẩm của nhà văn Hoàng Minh Tường, từ: Những ngả đường, Gặp lại dòng sông, Con hoang, Thuỷ hoả đạo tặc, Đồng sau bão, Thời của thánh thần.. tự dưng nhận thấy bút pháp của nhà văn biển đổi theo thời gian, tăng dần sự gai góc, tăng dần các mảng màu tối, các vấn đề hiện thực ung nhọt của xã hội.. Tuy nhiên, tiểu thuyết là hư cấu, dù hiện thực có như thế nào thì người đọc cần tỉnh táo, tự ý thức và rút ra bài học cho riêng mình, nên có suy nghĩ tích cực, nhận thức đúng sai phân minh, và có cái nhìn thực sự khách quan.. Tiểu thuyết này theo đánh giá cá nhân thì vẫn còn hiền, chưa gai góc dữ dội như các tác phẩm được sáng tác sau này của cùng tác giả.. -
Cảm ơn bác động viên. Em luôn tâm niệm: của cho không bằng cách cho. Dù là biếu tặng vẫn cần chu đáo, cẩn thận ạ. @sách đã nhận lời gửi tặng bác Đức số điện thoại ...1137. Em xin đóng tin.
Bác nhìn trẻ vậy mà có vẻ đọc nhiều sách và có những đánh giá sâu sắc. Em đã từng giao lưu với bác mấy set CD. Hi vọng lần sau có sách nào hay hay có thể giao lưu với bác.