Sáng nay tham gia buổi họp mặt quá vui, quá đã ... thấy nhiều tay máy gạo cội mà em chờ hoài hổng thấy bác nào post hình lên ( chắc đang ngồi kéo PS ) thôi em xin phép gởi trước vài tấm hình kẻo nguội nha ( có nhiều mẫu xinh lém, nhưng vì có bà xã ngồi kế nên em hổng dám lăng xăng chụp choẹt bậy bạ, có gì post nấy thôi nha ) : Bất ngờ lớn nhất của buổi họp mặt không phải là độ sâu hình của Pana, sắc màu rực rỡ của Epson, mà là MC Nhựt Hùng, trái với vẻ rụt rè, nhút nhát thường ngày là sự tự tin, duyên dáng và rất dí dỏm ... đã dẫn dắt câu chuyện trở nên thú vị, chân tình và cởi mở như một buổi họp gia đình thân thương. Người dũng cảm nhất của buổi Off line chính là anh Khanh, chủ nhân của chiếc Panasonic đen bóng, biết trước sẽ chịu thiệt thòi vậy mà tối qua anh vẫn nhiệt tình leo lên nóc nhà tháo máy xuống cho anh em đấu chơi, tức cái là hễ Pana có điểm nào vượt trội thì bị nói là : " Mắc hơn cả ngàn thì hơn là đúng rồi", còn khi thua chút xíu thì bị ca cẩm " Mắc vậy mà lại thua lêu lêu " nói chung kiểu gì cũng chết Em là em khoái màn chiếu sơn tường cơ ! Như thường lệ là mỹ nhơn Bích Vân lên chia sẻ kinh nghiệm, vợ em cũng xuýt xoa : Sao chị này rành máy móc dữ vậy ? Còn về cảm nhận cá nhân của em khi tham dự buổi trình chiếu song đấu giữa 2 chisc máy chiếu là : CHƠI HỔNG PHE Lý do là mỗi hãng có 1 set up khác nhau cho các cấu hình cơ bản, cho dù tên gọi có tương đồng như Cinema hay Dynamic thì dải màu, độ sáng cũng rất khác ... theo em nếu được kỳ sau ta nên nhờ chủ nhân Set trước chế độ manual nào đắc ý nhất để đấu với nhau, khi đó mới ... phục. Ví dụ như pana để mặc định bị .. xanh Trong khi Epson để mặc định bị ... đỏ Vậy thì đấu cái gì ta ? độ nét ư, cũng zdậy thui. Còn độ sáng ?đúng là Epson có sáng hơn, nhưng mà vô phòng tối ( ai chả thích phòng tối ? ) thì pana cũng sáng :lol: Nói vậy thôi chứ trăm người trăm ý, hơi đâu mà chiều hết phải không bác chủ nhà, nhưng có một điều em dám chắc mọi người đều đồng ý là buổi họp mặt được tổ chức hết sức chu đáo, không khí thật chân tình , xin cảm ơn tất cả các bác và ước được tiếp tục tham gia nhiều buổi nữa để mở rộng tầm mắt, hay là để ... mơ ước . Xin cảm ơn các bác và mời tiếp tục ạ.
lần đầu tiên em tham gia buổi contest về hình ảnh. mặc dù thi đấu dưới hình thức đánh bài ngữa, nhưng bản thân mọi người đã có câu trả lời là ai thắng trong lần này. so sánh về tỉ lệ chất lượng hình/ giá thì... em chọn Epson. bà xã em nói : xem đá banh HD, màn hình > 100 inches đã quá anh hen. thế là em lại có mục tiêu sắp tới rồi buổi họp mặt thât dễ thương. cám ơn các bác. thân,
Buổi giới thiệu và ra mắt đầu Epson 8350 của HNB rất hay và tạo nhiều ấn tượng đẹp về cung cách phục vụ... Đầu máy chiếu chất lượng cho hình ảnh đẹp, giá cả vừa phải trong tầm chơi, chỉ cần trang bị một phòng nghe nhìn đúng cỡ là "múc " ngay :lol: , bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhe ( được ưu tiên giảm thêm 100 Usd trên giá đã khuyến mãi của HNB :mrgreen: ) .
Không khí buổi họp mặt thân mật và vui vẻ với MC Nhựt Hùng dí dỏm, vui tính , mọi người cùng hăng say theo dõi tiết mục song đấu giữa hai võ sỉ Panasonic 4000AU và Epson 8350 trên sàn đấu Elegante by Vutec (made in USA), do điều kiện cách quang của phòng không được tối ưu nhưng chất lượng hình ảnh thu được cũng làm "khán giả" khá hài lòng anh Phúc hăng hái khâu chuẩn bị cho hai võ sỉ lên đài anh Trần Mẫn: "hình đẹp quá, kiểu này mình phải làm 1 quả epson mới được" :lol: Anh Nhựt Hùng xuất sắc trong vai trò MC làm anh em được nhiều tràng cười sảng khoái :lol: Hình vẫn còn, em sẽ post tiếp để mọi người không phải đợi lâu
Giải ba: Seagate Dockstar đã thuộc về anh Khanh (chủ nhân của võ sỉ Panasonic 4000) trong phần bốc thăm trúng thưởng Giải nhì: Seagate Barracuda LP 1.5TB đã tìm được chủ nhân mới Giải nhất: Suất mua máy chiếu giảm 100$ so với giá đặc biệt trong buổi họp mặt thuộc về một thành viên lớn tuổi
Em tiếp cho bác vài thêm vài ảnh Anh Hiền (5Hien ) trúng giải quà tặng trị giá 100usd Giải nhất một HDD Seagate 1.5tb xứng đáng về tay anh Sinhpn, thành viên thân thiết của hội HD Mr Tùng ( Hoàng Nguyên Bảo )
tiếp.... Giải Nhì : Một Dock Seagate trị giá 2tr về với anh Khanh ( snipper ) người " dũng cảm " nhất trong buổi họp mặt MC Nhật Hùng đang giới thiệu sản phẩm mới ....máy quay phim chịu được nước ( đang biểu diển )
........... Phần so tài giửa 2 máy Epson và Pana ( trên cùng màn ảnh , Pana là ảnh trên , Epson ảnh dưới )
Hí hí có Pana vs Epson chưa ngã ngũ đã thấy Nikon giết đẹp Canon trong topic này rồi :lol: , tks bác Lính mới Em spam nhờ tí nữa nhờ mod nào xóa dùm kẻo bị :mrgreen:
......... Cả khán phòng .hồi hộp căng thảng .chờ xem so tài của 2 đấu sỉ , 1 đến từ Epson và 1 đến từ Pana Tổ kỉ thuật đang chuẩn bị lần cuối cho 2 vỏ sỉ ...giáp lá cà
Trình Foto của anh linhmoi ngày càng lên tay ! Không những thế anh còn có một " tiềm năng " rất pro về máy chiếu khi là người có những nhận xét rất chuyên nghiệp và thuyết phục về chất ảnh của hai dòng máy chiếu và khẵng định " EPSON vô địch "
HNB xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý anh chị em đã dành thời gian tham gia buổi họp mặt trong không khí thân tình, cởi mở, sự góp mặt của quý anh chị đã tạo nên sự thành công tốt đẹp cho buổi họp mặt của diễn đàn chúng ta. HNB đặc biệt cảm ơn mod Nhựt Hùng, mod Trần Mẫn, anh Phương, anh Phúc, anh Khanh, đại diện Café Holywoodome… đã giúp đỡ HNB rất nhiệt tình trong khâu chuẩn bị, tổ chức. HNB trân trọng tình cảm tốt đẹp của quý anh chị em trao tặng và tự thấy mình cần không ngừng nỗ lực để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, giá cả, tham gia hoạt động cộng đồng nhằm đáp lại sự tin yêu của quý anh chị em. Vì lần đầu tổ chức và kinh nghiệm even còn non kém, trong lúc họp mặt không thể tránh khỏi những sơ suất đáng tiếc, mong quý anh chị rộng lòng tha thứ, HNB sẽ cố gắng đúc kết kinh nghiệm để lần sau công tác tổ chức được tốt và chuyên nghiệp hơn. Xin trân trọng cảm ơn ![/color]
Hình anh linhmoi chụp đẹp quá, nét căng! Epson đúng là coi bóng đá đã thật, hình ảnh rất sống động. Sau khi sàn đấu kết thúc, do vẫn còn hưng phấn nên một số anh em tiếp tục tranh luận về kết quả tới chiều tối. Cuối cùng rút ra kết luận mà ngay cả người sở hữu Epson vẫn có lẽ chưa biết đó là do Epson mới khui thùng, bóng đèn thiếu thời gian CHẠY RÀ ( giống âmply đèn) nên chưa phát huy hết nội công. Lần sau chỉ cần 2 chủ nhân máy chiếu, set chế độ chiếu đẹp nhất của từng máy rồi đấu với nhau mới phân biệt được .
Vậy là chắc có phải giải đấu lần thứ hai ! Kỳ này chơi bắt xác luôn, các bác có đồng ý không thì em tổ chức Thật ra sau khi buổi họp mặt , em đã nhận được nhiều chia sẽ của anh em hội HD nếu biết chương trình thú vị như thế sẽ không bỏ qua. Kỳ đấu này có lẻ là một cuộc đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Coming soon !???
Trước hết BV xin cảm ơn Mod Nhựt Hùng và Cty HNB đã tổ chức buổi trình chiếu thử nghiệm máy chiếu Epson này. Đây cũng là một sáng kiến rất hay đi tiên phong cho các buổi sau khác của diễn đàn chúng ta, để tạo ra một sân chơi vui vẻ và sôi nổi như vừa rồi cho mọi người. Sau đây là những nhận xét của BV về cuộc "so tài" giữa Pana và Epson. Trên đây anh Sinh đã phát biểu rất đúng. Epson thì khi mới bật lên thì hình có vẻ còn phủ một lớp sương buổi sớm. Được khoảng 3 phút sau, khi mặt trời lên, sưởi nóng bóng đèn, thì lúc đó hình trở nên trong vắt, màu sắc rở nên đậm đà, hình ảnh trở nên rõ rệt hơn hẳn. BV nhận thấy khi chiếu phim ca nhạc có nhạc công chơi jazz thì khuôn mặt và vầng trán của người nhạc công thấy rõ rệt đến từng nếp nhăn, lỗ chân lông. Trong phim, màu xanh dương của áo người nhạc công, màu hồng của da mặt, màu nâu của gỗ, màu tím và xanh dương của ánh đèn sân khấu, màu đen của tóc và vùng tối... tất cả đều thể hiện rất thật và phân biệt rõ rệt từng mảng màu chứ không nhập nhằng giữa màu này và màu kia. Cũng không bị "ám" một tông màu chung nào trên các mảng màu. Mà các thang màu đều thể hiện rất đúng mực độ của màu sắc. Nhưng khi nhìn qua Panasonic thì lúc đó Pana vẫn bị phủ toàn cảnh một màu vàng thiên xanh lá cây. Điều đó làm cho màu sắc bị nhập nhằng với nhau và mang một màu tai tái xanh xanh. Ngoài ra Pana còn thiếu hẳn độ trong và độ nét của Epson. Pana không nhìn thấy rõ được những nếp nhăn trên trán, cùng các lỗ chân lông trên da mặt của người nhạc công. Phân về màu sắc: Khi xem đến những đoạn phim chiếu về rừng rú, không có con người hay cảnh vậy khác, mà chỉ toàn là cây cỏ xanh. Thì Pana coi bộ hào hứng phát huy hết những màu xanh lá cây ra. Lúc ấy Epson vẫn một mực điềm nhiên chờ đợi cái giây phút thể hiện mình, vẫn cho rõ nét và một màu xanh lá cây đúng mực, khiến cho ta có thể phân biệt rõ rệt các vùng sáng tối, và nhìn thât hơn Pana. Vì đâu có rừng nào, đồng cỏ nào mà chỗ nào cũng xanh lè, khiến cho Pana mất một cảm giác cho người xem về độ sâu của phim ảnh. Khi hình ảnh chuyển qua những đoạn phim về quang cảnh có sự sống và chuyển động của các sóng biển, thác chảy, bọt nước. Trên cao có mây trời xanh thiên thanh lãng đãng bay, dưới có biển xanh dương phản chiếu những màu sắc của bầu trời và núi non mang màu xanh lá. Giữa có một nhóm người đang vui đùa trên bãi biển thì: Epson thể hiện rất thật tất cả các vùng màu, thể hiện được đường chân trời phân cách giữa trời và đất. Trời mang màu thiên thanh, mây ra màu mây, núi non xanh biếc, con người sinh hoạt mang rõ các phổ màu của trang phục, bãi biển mang màu vàng đất, biển có vùng xanh dương, vùng xanh ve chai pha lẫn màu đất của bãi biển phản chiếu xuống, đồng thời khi cận ảnh ta được thấy rõ các sóng biển gợn nước màu trắng gợn lên mặt biển rất là đẹp. Nhưng Pana thì chỉ toàn phủ một màu... xanh lá từ trên trời xuống mặt biển, ám màu lên cả nhóm người sinh hoạt xa xa. Làm không thấy rõ được trang phục của con người. Khiến ảnh không phân biệt được đường chân trời của mặt biển, màu sắc nhập nhằng mang một màu vàng thiên xanh lá khiến ảnh của Pana bị mất đi độ sâu của ảnh. Đến đoạn thác chảy trong phim Avatar. Thì thác nước mang một màu trắng xóa, xung quanh là các bờ vực mang màu xanh cây cỏ và màu đất. Thì Pana lại bị chát sáng và vỡ hạt khi được chiếu vô vùng mang màu chủ đạo ánh sáng trắng. Trong khi Epson thì đã tinh tế phát hiện ra được một màu xanh thiên thanh mờ mờ ẩn hiện trong làn nước trắng xóa và trong bọt nước của thác do phản chiếu của ánh sáng mây trời trên cao. Và vùng thác nước mang một mảng màu trắng xóa lớn thì có ảnh rất mịn màng. Nhưng Pana thì chỉ có thể cho ra một màu trắng sáng toàn vùng, không nhìn thấy được những chỗ có màu xanh của trời và lại còn bị vỡ hạt. Lại thêm bị ám màu xanh lá trên màu trắng của thác nước, làm cho màu trắng hơi ngã xanh lá cây nhẹ. Đồng thời da mặt và người của các sinh vật trong phim Avatar lại có màu xanh ve chai thiên xanh lá, mà không phải là xanh dương như nguyên bản. Sự tinh tế về màu sắc và độ chi tiết này, là do sức nhạy trong việc bắt màu, nhận ảnh và lọc ánh sáng của ống kính Fujinon - Hollywood như đoạn trích từ lời giới thiệu của hãng Epson: "Điều hay nhất của Epson 8100, đó là với các bộ lọc điện ảnh độc quyền từ Epson và ống kính Fujinon mạnh mẽ bởi một thương hiệu đáng tin cậy của các nhà làm phim nổi tiếng Hollywood - chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm qua cái cảm giác phim ảnh hơn bao giờ hết". Epson đã dám phát biểu "Vượt trên tất cả" như vậy - theo BV nghĩ là hãng Epson có căn cứ và đã được khẳng định trên nhiều tạp chí và các giải thưởng danh dự trong mấy năm qua! Chúng ta chỉ là thử kiểm chứng lại xem thực hư mà thôi. Trên là nhận xét riêng của BV về chất hình được so trong buổi so ảnh giữa Epson và Pana. Còn về chất ảnh đẹp thật sự của Epson. Thì trong buổi hôm đó, thật ra đó mới chỉ là ảnh thể hiện một cách thô sơ theo default của các chế độ đặt sẵn mà chưa được tinh chỉnh, lại được đặt trong một căn phòng lớn tràn đầy ánh sáng. Nếu Epson thật sự được lắp đặt trong một gian phòng chuẩn về độ tối và được tinh chỉnh tối ưu thì có thể nói rằng Epson thật tuyệt lẫn trong phòng tối và ngoài sáng. Đẹp hơn nhiều lần so với buổi so ảnh trên. Trong phòng tối, Pana lại càng thua xa Epson. Như Mod Nhựt Hùng đã phát biểu: so độ P/P về chất lượng và giá cả, thì Epson là một sự lựa chọn tuyệt nhất! Đây là ý kiến riêng của BV ạ. Thân.