"Chiều buồn, len lén tâm tư..." Rồi "Lòng cuồng điên vì nhớ..." Vâng, em xin mở bài bằng 2 câu hát trong bài hát đặc biệt xúc cảm này của nhạc sỹ Cung Tiến. Phải nói rằng biết bao thế hệ trong nước lẫn hải ngoại đã thậm chí là đang hát bài hát kinh điển cho những ai có xúc cảm đặc biệt về nỗi nhớ, tình cảm gửi gắm...về cái gì đó xa xăm, có thể là quá khứ và những tình cảm kô quên. Nhiều người hát, đặc biệt là nam hát nhiều hơn nữ có thể kể tới như Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Quang Dũng, Sỹ Phú, Đàm Vĩnh Hưng. Trong trường hợp một bài cụ thể này tác giả chỉ nói chung về nỗi nhớ mà kô cần biết nhân vật chính là nam hay nữ, vì con người là có xúc cảm. Ca sỹ đã thể hiện thành công nhất bài hát này với em lại là một nhân vật nữ, Lệ Thu. Dù trước đó có danh ca Thái Thanh thể hiện nhưng cứ mỗi lần nghe Lệ Thu hát bài này em lại sởn gai ốc, giọng của một người từng trải, day dứt ghê gớm dường như đã đóng đinh vào bài hát cùng lối hòa âm quyến rũ. Cũng phải nói thêm rằng em chưa bao giờ là fan của nữ ca sỹ Lệ Thu nhưng kô thể phụ nhận rằng giọng của cô có cái gì đó rất ấm mà sang cho bài hát này, day dứt mà kô quỵ lụy, cô hát dứt ruột dứt gan mà vẫn khỏe, nồng cháy, chất giọng Bắc của người con gốc Hà Đông, Hà Tây cũ, nay thuộc Hà Nội. Vào những năm đầu thuộc thập kỷ 90 của thế kỷ trước, nhà nhà tìm băng cát sét để nghe, em cũng có dịp may được có 1 băng của Lệ Thu hát bài này và lần nào nghe cũng như nhau, dù ở nhà hay bất kỳ đâu, dù trẻ hay già cảm xúc vẫn kô đổi. Nếu như bài hát chỉ là gam thứ buồn bã như lúc dạo đầu thì có lẽ bài hát sẽ rất u uẩn và rẽ theo hướng khác. Đằng này nhạc sỹ đã rất tài tình lồng vào khúc gam trưởng bắt đầu từ câu "Lòng cuồng điên vì nhớ. Ôi đâu người, đâu ân tình cũ...", cái chữ nhớ rất khó ngân, khó hát mà Lệ Thu đã mang cả một trời nhớ nhung chỉ cần một chữ "nhớ" rung thật chuẩn, từ chính cõi lòng cô. Ý nghĩa câu hát day dứt lắm, nhưng kô ủy mị mà nồng nàn cao sang của khúc chuyển gam, chuyển tông làm cho bài hát kô bị một màu xám ảm đạm... Cảm xúc là như thế, Hoài Cảm, vâng, nó cảm xúc hoài trong em... Em chỉ có đôi điều và kiến thức ít ỏi về một bài hát. Vâng, với em đôi khi chỉ một câu hát cũng có thể theo mình suốt cuộc đời. Âm nhạc nó vĩ đại là thế... Đôi lời chia sẻ cùng các bác. Chúc cả nhà ngủ ngon, tuần mới làm việc vui vẻ, hiệu quả! Hoài Cảm - Cung Tiến Chiều buồn len lén tâm tư Mơ hồ nghe lá thu mưa Dạt dào tựa những âm xưa Thiết tha ngân lên lời xưa Quạnh hiu về thấm không gian Âm thầm như lẫn vào hồn Buổi chiều chợt nhớ cố nhân Sương buồn lắng qua hoàng hôn Lòng cuồng điên vì nhớ Ôi đâu người, đâu ân tình cũ? Chờ hoài nhau trong mơ Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa Một mùa thu xa vắng Như mơ hồ về trong đêm tối Cố nhân xa rồi, có ai về lối xưa? Chờ nhau hoài cố nhân ơi! Sương buồn che kín nguồn đời Hẹn nhau một kiếp xa xôi Nhớ nhau muôn đời mà thôi! Thời gian tựa cánh chim bay Qua dần những tháng cùng ngày Còn đâu mùa cũ êm vui? Nhớ thương biết bao giờ nguôi? http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=iR-lJu1_JO
Cảm ơn bác Mike về bài post rất độc đáo. Em xin đính chính một chút, Lệ Thu sinh tại Hải Phòng, lớn lên ở Hà Đông, chứ không phải gốc Hà Đông bác ạ. Bài này theo em biết thì nữ hát nhiều không kém nam ạ, nhưng phải thừa nhận bản của Lệ Thu được nhiều người thích nhất. Em cũng không ngoại lệ. Sau Lệ Thu em thích đến Thái Hiền, Khánh Ly, Lê Uyên, Khánh Hà... Em rất tò mò về khoản "hát dứt ruột dứt gan mà vẫn khỏe", giá được bác Mike giải thích thêm thì hay quá. Với cả câu này nữa "Ý nghĩa câu hát day dứt lắm, nhưng kô ủy mị mà nồng nàn cao sang của khúc chuyển gam, chuyển tông làm cho bài hát kô bị một màu xám ảm đạm...". Thực sự em cảm thấy văn của bác cũng bí hiểm, cũng huyền hoặc như cảnh "chiều buồn len lén tâm tư" vậy. Khúc chuyển gam nồng nàn cao sang, em thực sự muốn được hiểu thêm về nó. Kính bác!
Em cám ơn bác Loving đã chỉnh sửa quê gốc của Lệ Thu. Em có đọc một bài phỏng vấn của ca sỹ này trên báo thì thấy cô nói là gốc Hà Đông, vào Nam từ nhỏ... nên em post như thế . Còn mấy câu hỏi của bác về mấy câu hát trên thì em thú thực nó cứ là cảm xúc nên kô diễn tả được bằng lời, mà có thể mình chỉ cảm nhận được ở từng thời điểm khi nghe ca sỹ này hát hoặc nhớ ra những câu hát đó. Em cũng kô học giỏi văn nên chắc câu văn ý thơ còn kém. Cảm xúc của em nói đấy ạ. :mrgreen: . Thân!
@bác Mike : cám ơn bác, bác post tiếp sang đây cho anh em bên forum này đọc được k ? http://tapchiamnhac.net/forum/index.php?showtopic=11919
Bác Mike với bác Baohun dạo này toàn làm em phải lục toét đống CD ra để nghe lại Có đúng Cung Tiến sáng tác bài này năm 15 tuổi k các bác ?
Cám ơn bác caithang, em chỉ có rảnh một chút cho vnav còn mấy trang kia em mà post vào nữa thì đi làm thế nào được để có tiền mua cd mà nghe :lol:
hèn gì mỗi lần cô và cô Giao Linh về HP diễn em thấy gần gũi thế :mrgreen: vì 2 cô về đều đi cafe với bác Dũng ca sỹ(hay còn gọi là bác Dũng băng cối)
Bác Phễu, khi nào em về HP bác cho em gặp giao lưu đấy nhé. Bác hiếu khách lắm em nghe nói vậy. :lol:
Em đang trộm nghĩ có khi tập hợp những bài viết về từng bài hát của bác Mike rồi in thành sách cũng có giá trị nghệ thuật và tham khảo, tra cứu rất cao.
Nghĩ là làm luôn. Bác tiến hành dần đi, em gửi cho mấy cái tin nhắn của ông Mike này lúc ông ý cao hứng xúc cảm nghe nhạc...ngộ cực. VNAV, vui vì có những người sẵn lòng chia sẻ.