E đúng là con gà rồi!!! Quả thực là lần đầu tiên E biết đến tên CS này ...haiz...! Cảm ơn chủ top đã cho E biết thêm 1 NS hát hay ntn.thank!
Cũng muốn lắm cụ ơi, dưng mà tìm và truy lùng gắt gao trên google nhưng vẫn không thể truy lùng được, hiểm thật
Em có được nhìn 1 lần lâu lắm rồi hồi học lớp 5 cơ, 2 chục năm rồi nên chỉ nhớ mang máng là nhìn ở cái bìa của tape. Chương trình gì đó đại loại là Tứ quý hay tứ trụ gì gì đó. Hải ngoại hay có cái kiểu Tứ quý, Ngũ long công chúa......Trên bìa có 04 ông là Thanh Phong, Tuấn Anh, ông Bá Tước này và 1 ông nữa, hình như EP thì phải. Bá Tước để cái kiểu tóc na ná Tuấn Anh/Tuấn Vũ thời cuối 80, đầu 90, tức là tóc xù xù lên trông bụi bụi.....đại loại thế
Mỗi ca sỹ có một giọng hát riêng, phong cách riêng. Công nhận là ca sỹ Hoàng Bá Tước ít khi thấy hát, em chỉ nghe được duy nhất có hai bài Không còn nhớ người yêu và bài Chín tháng quân trường trong album Thúy Anh 011 - 24h phép
Hơ hơ, mới được nghe Hoàng Ba Tước trong 24 h phép, sởn gai ốc, phê quá. Mò mẫm down nốt cái CD Thúy Anh 058 " Kẻ ở miền xa". Bác nào biết cụ Tước này hát ở CD nào nữa ko chỉ em với ạ??? Tks!!!
Có giống ai đâu mà ko đặc biệt hả bác, nhiều khi cái sự thô thô, đơn giản lại mang lại ấn tượng cho nhiều người đấy bác. Em nghe ông này thấy hát nhự nhàng, ko mất sức, khò khò khè khè phê lòi. Tùy tai người nghe thôi bác
Em cũng có quan điểm giống bác. Tiếc rằng Hoàng Bá Tước hát không nhiều bài. Tham gia chừng 6-7 CD mỗi CD hát khoảng 2 bài!
HBT hát rất phong trần, hơi bụi một chút và cũng đặc biệt. Ông kia nói ko cảm nhận được chắc nghe đĩa tàu lởm rồi, chứ nghe CD xịn no khác hẳn đấy. Phải không Phi Điệp :lol:
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/chi-c ... XHkfp.html Em tò mò search thử nghe, ..... chưa được 1/2 bài, thôi em ngược :d
Bác dìm hàng quá. Bác chọn đúng cái bài không biết ở đâu ra nhưng nghe quá lởm, như hát karaoke ấy. Với cách chọn bài của bác thì Tuấn Vũ, Chế Linh, Duy Khánh hay Trường Vũ... nghe đều lởm cả. Cứ chọn bài họ hát đuối nhất, không hợp nhất hoặc bản thu âm dở nhất mà nghe thì pó tay rồi. Bác thử bài này xem sao? http://m.nhaccuatui.com/bai-hat/khong-c ... nSGar.html
HBT hát rất phong trần, hơi bụi một chút và cũng đặc biệt. Ông kia nói ko cảm nhận được chắc nghe đĩa tàu lởm rồi, chứ nghe CD xịn no khác hẳn đấy. Phải không Phi Điệp :lol:[/quote] Suốt ngày đĩa xịn , có mấy cái CD thanh lý thì mãi chả thấy đâu
Giọng Hoàng Bá Tước là đặc biệt, lạ, mình nghe lần đầu trong Tape Quỳnh Dao 1 khoảng năm 1988, Lời kẻ đăng trình và Thành Phố Buồn, lúc đấy thì chưa biết là ai, nghe Thành Phố Buồn còn phê hơn cả Chế Linh. Sau này thì rải rác ở các băng khác nhau như các bạn đã liệt kê, ngoài ra ông còn hát cả nhạc Phật thì phải, mình có download được 1 bài như thế, Ánh đạo Vàng (Hằng Vang).
Lâu lâu mới thấy có người nhắc đến giọng ca HBT. Em kết nhất bài ( không còn thương nhớ người yêu) . Nghe cách đây gần 20 chục năm mà vẫn ko thấy ai hát được giống như thế.
cả sự nghiệp cụ thu âm 7bai e có đĩa chép bác trung minh khai thu cho mà e o biết post.băng côi cũng có vài bài trong băng j thì e o nhớ để hôm nào hỏi gsu hvthu đã rùi e bảu các bác nhẹ tay đừng lén e vì e cũng rất mê tiếng hát có phong cách đặc biệt của cụ
Nguồn từ đời đầu hả anh? Nếu đc e xin 1 bản với hehe. Em sẽ mua 2 cái phôi mobile fidelity 24k, anh 1 cái e 1 cái, ghi cho nó xứng công của anh keke