Các cụ cho mấy tấm hình lên cho bà con phương xa chia vui đi ạ... Đoàn HN đã lên đường về chưa các cụ. Không biết tối qua có kịp ngủ ở Phan Thiết không ? hay là ngủ ở Khách Sạn Tha Thiết :mrgreen:
Hic hic, hôm qua em đành hủy vé cánh ngầm vì trường con gái chuyển giờ thi sang buổi chiều, mãi 3h mới xong , thấy các bác xôm tụ quá mà chạnh lòng
Nhìn hình thấy anh em VTF chuân bị chu đáo, tiếc là em không có điều kiện để cùng tham gia với anh em VTF...
Bản Tình Cuối của Ngô Thụy Miên vừa được anh Nam cất lên, là lòng mình mềm đến muốn rơi nước mắt. Tiếng guitar nghe sao cô đơn, trước bao la biển cả sóng chập chùng!
Ba ngày ở miền Nam tràn đầy nắng , gió , và những cái bắt tay nồng cảm . Cảm ơn anh em VNAV SG đã đón tiếp , chăm sóc đoàn Nam tiến chúng em thật nhiệt tình, chu đáo. Cám ơn các bác VTF đã cho chúng em một buổi giao lưu hậu SUMO không thể nào quên . ...về đến Hn rồi mà bên tai em vẫn văng vẳng ...một ..hai... ba ...Yesssssssss Sirrrrrrr . @Bv : khi nào chị muốn nghe 6c hát cứ bay ra đây . Em hú tặng chị cả nai sâu nuôn . :lol:
Cảm ơn Bác Dũng đã chiếu cố em đàn kém lắm có gì sai xót thì các Bác lượng thứ cho em vì cái món này gần 20 năm em mới chơi lại ạ ,nhưng vì anh em ca hát vui quá nên em cứ theo luôn các Bác ạ :lol: .anh em VTF luôn luôn chào đón các Anh Chị VNAV ... và hẹn gặp lại trong dịp gần nhất.