Lễ Quốc Khánh vừa rồi, em có ghé Vinpear xem cuộc thi Hoa hậu quốc tế người Việt và bắn được vài tấm ảnh. Chất lượng ảnh ko tốt lắm vì em ....... ko có thẻ phóng viên nên đứng khá xa sân khấu. Mong các bác thông cảm nhá. Mời các bác rửa mắt :lol: :lol:
Bác hamdui chụp xấu quá :lol: Để hôm nào tui dẫn bác hamdui đi chụp mấy em chân dài, mà đứng gần chụp cho nó rõ nha :lol:
bộ áo tắm kỳ thi này thiết kế không tốt lắm, người các em trông cứ tù tù không đẹp. Xem tường thuật trực tiếp cuộc thi hoa hậu xong có bác nào tối không ngủ không ;-) @Ngtatliem: vợ bác hiền nhỉ, em còn không dám nghĩ đến chứ nói gì đến mở mồm ra xin
HÍ hí thì em bảo là em nên cho anh đi xem cái đẹp để anh hỉu nhìu hơn vè nó dễ bề tư vấn cho em làm đẹp :lol:, bác thử chiêu này coi, chịu liền đấy, cả khi ra đường nhìn gái đẹp :lol:
Hoa hậu hay được ví ngược lại với cái lốp xe: Lốp xe thường BƠM xong mới CƯỠI, còn hoa hậu thì... đó, bác Chim Hoang ạ ;- ) @ Hòa thượng: Hòa thượng chẳng chịu tu tập gì cả, cứ soi hoa hậu kỹ như soi vi trùng thế thì bao giờ mới thành chính quả???
Bác hamzui chụp đẹp nhưng mà chưa thấy mẹt hoa hậu thì phải. Em may mắn được chụp ghé với hoa hậu nên post 2 tấm hình khoe với các bác. Các bác nghía hoa hậu thôi nhé, đừng xoi mói em. Have funs!
Bác Music_addicted ơi! Em bẩu bác đừng soi em rồi mà lị. Thế bác hỏi áo trong hay áo ngoài ? Đùa bác tí cho vui thôi. Trong ảnh 1 em đứng ngoài cùng bên trái, ảnh 2 em đứng ngoài cùng bên phải (không dám mon men gần hoa hậu vì chiều cao khiêm tốn). Không biết bác em mình có biết nhau không nhi? Em đoán bác biết anh mặc áo hồng? Cheers!
Em đoán thôi, vì bác ấy ngang tuổi bác. Đoàn mò thế nào lại trúng. Khi nào bác ra đây thì liên lạc rồi a e mình đi cà phê cà pháo nhé. Thân chào bác,
em là bạn đồng môn với bác áo hồng mà. Bác có năng khiếu bót toán nhỉ . Lần sau ra HN em sẽ đi uống cà phê và nhờ bác xem 1 quẻ!