Đến Sagki lần này, có nhiều bác từ phương xa mang súng ống và tripod khủng...So với họ, súng em thuộc loại còi...Còn đây, súng người mẹ trẻ để ghi lại khoảnh khắc cho thiên thần của mình trên cánh đồng hoa Sagki... :wink: Bé gái này mặc đầm hoa và tóc cài nơ, đúng điệu... :wink:
Bác nào có hình hoa tulip ở Việt nam mình hay ở nơi đâu các bác chụp, post lên cho vui nhà, vui cửa... :wink: Không biết Việt nam mình có vùng nào thổ nhưỡng và khí hậu thích hợp cho tulip mọc không? Em không biết hoa tulip ở VN mình có hình dạng và màu sắc ra sao...Dường như tulip cũng kén đất và kén khí hậu...Bác nào rành về hoa tulip, vui lòng chia sẻ với mọi người...Thanks for sharing... :wink:
Cám ơn bác Wildbird... :wink: Chụp hoa trông dễ mà khó ra hình đẹp...Em thấy chụp hoa trong nhà hay hoa trong vườn ở nhà, hoa không đẹp có lẽ do ánh sáng, cảnh quan xung quanh tù túng...nên hoa dường như thiếu sức sống và không tươi tắn, tự nhiên như bản chất vốn có...Hoa đẹp nhất là khi hoa ở trong rừng hay trên cánh đồng bao la bạt ngàn, trong môi trường tự nhiên... Giống như chim họa mi trong lồng ở nhà thì hót không hay bằng chim họa mi trong rừng hót... :wink: Ngày thứ 7, em vẫn còn ở lại trong thung lũng Sagki nên chụp thêm ít hình...Hôm nay Chủ nhật, em đã về nhà, và không may cho nhà vườn Sagki vì mưa đã rơi trên thung lũng và không biết giờ đây tulip nơi đó ra sao... Tặng bác bông hoa tulip rất đặc biệt, lần đầu tiên em thấy... :wink: Tên em nó là Sensual Touch...Một giống tulip rất mới...Em này mà vuốt ve, chắc mình lên chín tầng mây, quên đường về nhà với vợ, con.... :wink: Sensual Touch
Thiên nhiên đúng là bậc thầy về ánh sáng...Các tấm này em chụp trên cánh đồng hoa ở thung lũng Sagkit ngày hôm qua, hình chỉ crop cho nhỏ, không cần chỉnh sửa gì cả...Màu sắc in trên giấy trông rất phê... :wink:
Vì công việc ở công ty, gần cuối mùa lễ hội tulip ở thung lũng Sagki em mới ghé tham quan...Trong lễ hội này, nếu du khách muốn tham quan cánh đồng hoa bằng trực thăng trong hình sẽ là một kỷ niệm thú vị...Lần này, em mang súng ngắn nên không đi trực thăng...Lần sau, hy vọng có bác nào ở VN ghé sang Washington vào dịp đầu Xuân cùng đi trực thăng và ghi lại hình ảnh hoa tulip trên thung lũng Sagki, được xem là nơi có cánh đồng hoa Tulip đẹp nhất Hoa kỳ... :wink:
Dãy núi Venon trước mặt thật hùng uy nghi, hùng vĩ, lấp lánh ánh tuyết phản chiếu trong ánh nắng đầu Xuân mang lại cảm giác hưng phấn khi hướng về.... :wink:
Thật lãng mạn khi đứng giữa đất trời bao la có cỏ hoa, có mây, có núi...tỏ tình với người ta yêu... :wink:
@Cám ơn bác Wildbird... :wink: Vâng, đúng vậy bác ạ. Trời xui, đất khiến, em lại sống ở nơi khí hậu khí hậu ôn đới thích hợp với 2 loài hoa quý là anh đào và tulip...Tulip chỉ tồn tại trong vòng 4 tuần trên cánh đồng. Sau tháng 4, các nhành hoa tulip bán trong các siêu thị ở tp nơi em ở là tulip trồng trong nhà kính. Dĩ nhiên là không thể tươi bằng tulip tự nhiên trên cánh đồng... :wink: Hạnh phúc là khi ngắm một bông hoa đẹp...Và hạnh phúc hơn là khi được ngắm nụ cười trẻ thơ giữa cánh đồng hoa bạt ngàn, giữa thiên nhiên đồi núi không khí trong lành...Khuôn mặt hồn nhiên, nụ cười trẻ thơ cùng ánh mắt biết cười đằng sau đôi mắt kiếng thời trang rẻ tiền, cặp má lúng liếng, và ngón tay ngúng ngẩy của 2 cô bé này, đặc biệt là của bé gái nhỏ đã khiến em hoàn toàn thư giãn...Em gặp rất nhiều bé trai, bé gái, thanh niên nam, nữ, người lớn tuổi châu Á làm dáng để chụp hình trên cánh đồng hoa tulip, nhưng phải nhìn nhận là hai bé gái này hồn nhiên, vô tư, bò lê tạo dáng trên cánh đồng hoa tulip là đẹp nhất...Hai bé gái này em chỉ làm quen và trò chuyện với mẹ bé trong vòng 2 phút...Gặp người hoàn toàn xa lạ, mà bé có thể hồn nhiên, vô tư, tự nhiên, không mắc cỡ và làm dáng ở các tư thế thật tuyệt, phải không bác...Đây chính là điều mà mình cần quan sát và học hỏi để dạy cho mẫu trong nhà làm dáng trước ống kính... :wink: Tặng bác tấm ảnh em thích nhất trong lần ghé tham quan cánh đồng hoa tulip trong thung lũng Skagit lần này.... :wink: