Mẹ và con người Mễ Tây Cơ...Cũng dạo chơi trên cánh đồng hoa tulip nhưng...quần áo chỉnh chu, tươm tất... :wink:
Trong khi bé trai Mỹ này, cũng theo bố, mẹ đi xem hoa, thì bò lê trên cánh đồng...Người Mỹ làm và chơi hết mình...và họ truyền suy nghĩ này vào con trẻ ngay khi chúng còn rất bé... :wink: Phải chăng chính tính phiêu lưu mạo hiểm, chấp nhận rủi ro...trên 300 năm lập quốc, Mỹ đã là siêu cường và là quốc gia có người đầu tiên đặt chân trên mặt trăng...Bao nhiêu bậc cha, mẹ người Việt dẫn con dạo chơi, xem hoa trên cánh đồng lại cho con mình bò lê trên đất cát như cha, mẹ cậu bé kia... :wink:
Còn đây cậu bé và cô bé người Việt đi xem hoa, áo quần và tóc tai tươm tất...Cũng camera, cũng máy quay video... :wink:
Nếu như đằng sau sự thành công của cà phê Starbucks là "Dựa vào sức mạnh của quần chúng" & "Rót cả tâm hồn vào đáy ly"...thì triết lý kinh doanh của Roozen, cha đẻ của nhà vườn trồng hoa tulip lớn nhất trên nước Mỹ, ROOZENGAARDE mà festival hoa tulip ở thung lũng Skagit như là một showroom trưng bày các giống hoa tulip của nhà vườn ROOZENGAADE đến với khách du lịch và các khách hàng bán sĩ quốc tế là, "Không gì có thể thay thế được chất lượng"...Chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến sự thành hay bại của thương hiệu...Nhìn vào các đóa hoa tulip trên cánh đồng Skagit có thể đánh giá được chất lượng sản phẩm của nhà vườn ROOZENGAARDE... :wink: Doulbe price chỉ là tên của giống tulip mới thôi nhưng chất thì quả là xắt ra miếng... :wink: Doulbe price tulip
@bác Wildbird & bác ThanhVNS: theo em nhớ đó là hoa Mucari Ameniacum. Còn tên tiếng Việt, em không biết hoa tím đó gọi là gì... :wink: Tặng 2 bác tấm hình em nó...Thường thì Mucari Ameniacum trồng chung với tulip vàng và hồng...Có thể do các màu này hợp với nhau...Cũng có thể chúng bổ sung cho nhau về phương diện thổ nhưỡng...Dân trong nghề mới biết lý do xác đáng...Em chỉ đoán thôi...Vàng thường nổi bật trên nền xanh... :wink: Mucari Ameniacum
Bác Wildbird thường hỏi em có chụp cận cảnh hoa anh đào...Em chưa có ống chụp côn trùng nhụy hoa nên chụp hoa li ti chưa được...Ống tầm trung đa năng, em chụp tặng bác Wildbird giống tulip trắng...Em sẽ bổ sung tên khoa học em nó sau... :wink:
@bác Wildbird: em có một số tấm chụp nhụy hoa tulip...Tấm nào trông được em post lên cho các bác xem... :wink: Ollioules tulip
Tấm số 8 màu đẹp quá bác ơi. Tấm số 9 bị cháy, tấm 508 bác crop chặt tay quá. Hoa tulip nhìn đẹp kinh khủng bác nhỉ. Ước gì em được sang Bắc Âu vào tầm tháng 4, tháng 5. Chẹp chẹp.....
Cám ơn bác Tai nha...Em sẽ cố gắng lần sau chụp tránh lỗi này...Nếu muốn, đầu Xuân năm sau bác làm ngao du sơn thủy sang Hòa lan, thủy tổ của tulip làm một loạt ảnh tulip chia sẻ với anh, em... Tulip có nhiều giống và nhiều sắc màu hơn ta tưởng... :wink: Salome
@bác Wildbird: nếu em không ghé thung lũng hoa tulip này, gặp các bông hoa này mọc ở ngoài đường, chẳng bao giờ nghĩ nó là một trong những giống tulip... :wink: Em còn một số tấm chụp nhụy hoa tulip, cận cảnh, một số trông kinh vì....nhụy hoa trông giống sâu, bọ...đen oằn oại...khi rảnh em sẽ post cho bác xem... :wink: Em có đọc comment của bác trong topic của bác chủ LamSaigon: em đồng ý với bác là việc tiếp cận địa danh có cảnh đẹp là điều khó nhất...Đúng thời tiết, thời điểm lại càng tốt...để có thể chụp những tấm ảnh đẹp...Chẳng hạn, nếu bác Wildbird mà đến xứ sở Hà lan vào giữa mùa hoa tulip nở thì với một máy PnS hoặc Nikon D90, bác sẽ chụp được nhiều ảnh đẹp hơn các ảnh bác chụp các hoa tulip bác mua ở chợ hoặc trồng ở nhà bằng máy Nikon D3 hoặc máy tốt hơn nữa hơn nữa... nhưng một chuyến du lịch đến Hà lan vào đúng mùa lễ hội chưa kể vé máy bay mà giá khách sạn gần cánh đồng tulip Hà lan, cộng chi phí chi tiêu đã đội lên đã là một khoản tiền không nhỏ rồi... Vì vậy rất cám ơn các bác đã post các ảnh ký sự châu Âu hoặc các nơi xa xôi có địa danh đẹp cho em xem... :wink:
Về nơi chụp hình, thì em có 3 ước mơ (mà toàn dream rất đắt đỏ không à ) - Tháng 3: Lái xuyên qua Australian desert. - Tháng 4: Đi Bắc Âu - Tháng 5: Đi Grand Canyon Mà mơ thì cứ mơ bác nhỉ, ai cấm. Chẹp chẹp
@bác Tai: Chúc giấc mơ bác ngày kia thành sự thật... để bác quảy gánh thơ bầu, túi rượu... để thỏa chí tang bồng... để...chia ảnh đẹp với mọi người... :wink:
Em thấy bác ThanhVNS đóng loa và bán loa khiêng vác vất vả...Bác Thanh chuyển sang kinh doanh hoa tulip từ nhà vườn Skagit về Việt nam đi...Hàng năm nhà vườn Skagit mời bác ghé cánh đồng hoa tulip, thỏa chí bác chụp hình hoa hòe...Bán hoa, các cô ở Saigon đến mua, bác tha hồ có mẫu chụp free....Các bác trong forums Một nhành hoa và Chân dung, người mẫu được nhờ... :wink:
Hỏi ra mới biết, cánh đồng tulip này, sau khi khách tham quan, hoa tàn, nhà vườn lấy củ bán.... :wink: Sức sống