Làm một bộ phim tài liệu cho hay đã khó, làm cho hấp dẫn càng khó hơn. Bắt được những cảnh quan xinh tươi đẹp đẽ vào ống kính đã khó, biến những khô cằn, những cạn kiệt, những tàn phá, những hủy hoại thành những tác phẩm nghệ thuật... thì gần như là không tưởng. Vậy mà họ làm được, mà làm thật xuất sắc. Ngồi xem phim mà em cứ nổi da gà, cứ lẩm bẩm như thằng khùng: "...trời ơi, trời ơi, phải chi mà mình được đi theo đoàn làm phim này để chụp ảnh..." Hơn 88 000 người tham gia, đi qua 55 quốc gia và vùng lãnh thổ với khinh khí cầu, Thật đáng sợ.
Một xuất phẫm hợp tác sản xuất của UNDP, EuropaCorp, PPR, GoodPlanet Inc và Elzévir Films với sự hỗ trợ tài lực của hàng trăm đơn vị, nhãn hiệu toàn cầu và được thực hiện mất nhiều năm đi qua hơn 50 quốc gia ở hầu hết các vùng địa lý châu lục trên thế giới. Qua những chuyến du hành với những phong cảnh duy nhất, chưa hề đựợc thấy trước đây (never before seen), tính triết lý sâu sắc của kịch bản đã chuyễn tải rỏ nét qua các chủ đề chính đầy màu sắc: trái đất, các thành phố, rừng, đại dương, nông nghiệp, nước, năng lượng, biến đổi khí hậu và loài người.. Và qua đó thông điệp cho thấy bức tranh tuyệt tác đó đã thay đổi như thế nào bởi chúng ta, những hành động ngay hôm nay sẽ cứu lấy các giá trị hay chôn vùi lại mãi mãi.. Một kiệt tác của nhân loại rất có giá trị sưu tập (1080p) với sự thể hiện bay bổng nhưng chân thật và có tính giáo dục rất cao. Đạo diễn: Yann Authus Betrand Kịch bản: Isabelle Delannoy/Yann Authus Betrand/Denis Carot/Yen Le van ( đồng thời là Biên kịch chính-VNese) Thân!