Lần sau có đi chụp hình bác cho em theo với nghe. Em biết tháo lắp, lau chui lens . :mrgreen: Hi vọng bác truyền cho em vài chiêu để trở thành ... paparazzi :mrgreen:
Để ý một tý nhé: Tay trái cụ Mod giơ 2 ngón (tượng trưng cho 2 cái tai của con thỏ playboy :lol: ), tay kia cụ để vào cái chỗ mà cái ông mặc áo trắng cũng đang nhìn vào ( một cách thèm thuồng), cái tay này làm gì mà cô đào kêu oai oái vì nhột :lol: . Em thì chắp tay: dạ tui không có làm chi hết nghe :lol:
CHủ Mod là chiên da DIY có cả phân xưởng sản xuất mà không có kéo cắt nhôm Em sô cây kéo nè, mà em cũng cắt đươc nhôm luôn rồi, giờ chiến thôi :lol:
khà khà, ngon rồi,nhưng thanh nhôm ni phải gò cho phẳng cái đã chứ, ai lại để cong vênh như rứa coi răng được.
Chào bác niubi Daquyxua81, hoan ngênh bác đã đọc và có ý tham gia vào topic này, em cũng niubi trước bác 1 tý thôi nên bác cứ mạnh dạn vào vơi em. D.I.Y audio thì vô cùng bác à, chủ yếu là đam mê và thư giãn, mà bác đủ điều kiện lại mua đồ về để nghe thì còn hoành tráng hơn em. Khi mua cả dàn mà D.I.Y cái kệ, cái dây tín hiệu, cái .... phòng nghe thì tạm gọi là D.I.Y chứ có sao đâu? bác cứ cho số alo em rủ đi cafe ngay? (mà em nghe hơi đoán chắc thấy bác cũng không phải là niubi đâu, dễ cao thủ lập nick giả ru ngủ a nghen)
Thật sự em rất muốn giới thiệu kỹ về mình một tý, nhưng chắc nếu có dịp thì em sẽ ra mắt ( nhưng mà ngượng lắm, không biết trong topic này có ai là nữ nữa không (?)) Nói thật là ngoài việc tham gia vào topic để được hiểu biết thêm về thú vui này, em còn có ý định tìm một người quen rất xa xưa. Em thấy trong các nick tham gia ở topic này có tên một người mà em ngờ ngợ, không biết có phải là người ấy không, không biết người đó khi thấy nick daquyxua thì có mường tượng một cái gì đó không. Nói đến mục đích này mong các anh ( nếu có chị nữa thì càng quý) thông cảm cho em nhé!
Re: trông ngóng! Gửi mấy bác vài tấm chụp lúc chưa phê nè!he he. Chừ mới thấy dại là lúc đó mà có sự cố thì chết chắc! Dưỡng thương tiếp đây mấy bác ui!
Em xa Huế đã rất lâu nên nếu dùng từ có gì không phải thì xin các anh chị chỉ bảo cho nhé. Em cảm ơn!
Nhờ Ngài bậc thầy sư phụ ban cái nick ni lun cho gọn dùm. Ngài thiệt là tài năng và quyền lực, ngta chém 10 nhát ko bằng Ngài làm 1. Bây giờ mới thấy Ngài thật ra rất ghê chứ ..... Cám ơn Ngài lắm lắm :lol: :lol: :lol:
Mình thật xao xuyến khi đọc câu : Rứoc em lên đồi cỏ hoang ngập lối, đôi chân xinh xinh... chà chà Đáng tiếc là mình sắp .. rơi đầu ko nói đc thêm nhiều ( bị kẻ gian hãm hại). Chúc bạn sớm tìm được người mình muốn :mrgreen:
Re: trông ngóng! Cái bác ngồi xa xa, mặc áo gạch có cái mông đưa ra khỏi đò là bác Đạt phải không?, hỏi lão đang ngồi gần em duy nhất mà làm chi mà đưa M... ra khỏi ngoài thành đò rứa?
Re: trông ngóng! khà khà, đi đò (thuyền) trên phá Tam Giang thì em có nhiều kỷ niệm: đi công tác từ bên bến đò Cồn tộc sang Quãng Công, Quãng Ngạn...trời đêm hôm giông, bão chi cũng đi hết ... thỉnh thoãng Go fishing cũng có, em rất iu phá Tam Giang . Rứa bác kienavangcon đi từ mô tới mô lận?
Riêng số 81 thì chịu. Ngày xưa khi đặt nick nếu trùng nhau thì thêm năm sinh vào sau, ví dụ 81 có nghĩa là sinh năm 81(?)