Dạ em có 2 đầu bị kẻ gian ghen ghét chém rụng 1 rồi. Còn 1 cái chờ chém thêm nhát nữa để lên Niết Bàn mà chưa được Chắc kẻ đó ko muốn em lên được trên đó Chị bật mí thêm tí chút về người muốn tìm đii. Hehe chắc khối anh đang thấp thỏm :mrgreen:
Khà khà. E chào Bác tuoimoilon.cho e hỏi kẻ gian đó có phải BẬC THẦY SƯ PHỤ ko vậy Bác Rất vui vì được tương ngộ với Bác trên topic này ah.
Em xin chào bác Tran Luc ah. cha cha đến tàn cuộc mới gặp người tri kỷ ah BẬc thầy sư phụ trên quả đất này to mà chỉ có 1 thôi bác ah :shock: Thôi chào các bác, mai chắc "em ra đi " rồi ah
Chúc các bác một ngày mới tốt lành! Các bác khác đang có uẩn khúc: Đại cục làm trọng, để cho trang HAG xanh tươi lên một tý. Cũng chẳng ai sung sướng gì đi ban nick bởi như bác Hue Audio nói theo truyện tàu: chém đầu này ta mọc đầu khác, như vậy chỉ tổ làm cho HAG thêm rối rắm. Ai cũng có cái tôi của mình, nhưng thôi. Nghe lời em nhé: rửa tay gác kiếm một thời gian, không màng đến thế sự. Sau nàu nếu có trở lại, lấy một cái nick hoàn toàn mới- cũng là xem như mình đã thay đổi rồi, chuyện quá khứ chôn vùi đi.HAG cũng như nhận được một thành viên mới. Nghe lời em nghe các bác! chịu khó nghe lời em nghe...
Đã lượn rồi mà cũng không yên, thôi thì đề nghị bác Ới đổi chữ ký đi nhé rồi muốn test gì cũng được hết vì em thấy bác đang từ bỏ mục tiêu "loa đài" chuyển sang "lo đời" rồi :lol:
Ai da .. vẫn còn sống...thôi để em tự ban cho nhanh @ bậc thầy sư phụ và Ngài mặt Bánh Bao đồ đệ: từ đây Ngài vui rồi nhỉ? Xin trả lại sân chơi xanh tươi cho Ngài.. Thân chào PS: Ngài muốn xanh tươi thì đừng có bón phân loạn xạ lên hé :lol:
À đó là chuyện cá nhân thôi, để lúc nào kể lại. Nhưng mà cái số nó khổ thế ( bị dzậy chứ ai muốn!) Để tui "rước" người ta đi rồi tui tiếp tục " tiếu ngạo giang hồ"
Khà khà, Bác mà ra đi chỉ còn mổi mình em thì buồn lắm Triệu người quen có mấy người thân bác ơi Huống hồ là người tri kỷ ah Bác ở lại cùng em đi bác
Re: trông ngóng! Cái bác ngồi xa xa, mặc áo gạch có cái mông đưa ra khỏi đò là bác Đạt phải không?, hỏi lão đang ngồi gần em duy nhất mà làm chi mà đưa M... ra khỏi ngoài thành đò rứa? Chính xoác đó bac Din ui! Em í là em duy nhất được lọt qua các vòng loại, nhường cho đại ca trước(Lão Đợt) he he. Ngày đó lão Đợt pótay rùi(đang bị thương ở tay thiệt), ko làm ăn chi được hết! Mà khi mô off chai em kể cho nghe ở đây có dịch vụ "vui" lắm.kekekeke
Em đi từ bến đò Vĩnh Tu vòng qua bên kia phá lướt qua mấy xã mà thui, hết bia là quay về lại Vĩnh Tu. Cứ mỗi lần đi Tam Giang là nhớ : "Giờ này có thể trời đang mưa em đi dưới hàng cây sướt mướt nhìn bong bóng nước chạy trên hè như đóa hoa nở vội giờ này em vào quán nước quen nơi chúng ta thường hẹn rồi bập bềnh buông tâm trí trên từng đợt tiếng lao xao"
Các bác mà chờ cuối tháng chuyển vô sao chơi nổi đồ au đì ô :roll: ?? Phải lòn lách lạng, phải mượn mua, vay vặt, thó tẩn, thụt thổi ..... của ..... mới đủ khói
Lại cù rủ nữa Nhưng mà có khi ngày mai tui nhờ chuyển khói thiệt đó nghe. Bếp nhà tui răng mà chờ mãi chưa thấy khói, sợ chờ cho có thì sổng mất món hàng ngon. @HueAudio: đợt ni mới về đĩa thôi à? rứa dây khi mô về? (mà mình mua đĩa chi hè, lâu quá không nhớ :roll: )
Chiều nay ngồi thẩm lại đĩa VNAV Contest 2012, đến giờ mỏi cả cổ vì gật, mỏi cả chân vì nhịp, chỉ có cặp mắt là khỏe vì đã nhắm tịt. Tiếc là không có bù đà :twisted:
Tặng các bác HAG bài hát Anh còn nợ em Anh còn nợ em Công viên ghế đá Công viên ghế đá Lá đổ chiều êm Anh còn nợ em Dòng xưa bến cũ Dòng xưa bến cũ Con sông êm đềm Anh còn nợ em Chim về núi Nhạn Trời mờ mưa đêm Trời mờ mưa đêm Anh còn nợ em Nụ hôn vội vàng Nụ hôn vội vàng Nắng tắt bên song Anh còn nợ em Con tim bối rối Con tim bối rối Anh còn nợ em Và còn nợ em Cuộc tình đã lỡ Cuộc tình đã lỡ Anh còn nợ em... Nhạc: Anh Bằng Thơ: Phan Thanh Tài
Say cái giề, e và a Dũng vẫn còn uống đây này :wink: , tưởng rang đậu phụng là câu bia, ai ngờ con cá nặng quá cần câu gãy luôn :lol: