"Mình nghe nói người đó lấy tên một loài hoa rất đẹp y như tên nick của bạn đó" Keke Bác BaoAnh lại đoán mò nữa rồi. Thôi, Bác Ới chịu trận đi và khao anh em một bữa cho rồi chứ cái đà chém này thì chết chắc. :lol:
Dạ, vì ngày xưa Huế chưa có hoa Dã quỳ ( không biết bây giờ đã có chưa) nên anh ấy đặt tên em là Dã quỳ luôn, quy ước sau này nếu nhắc đến tên này thì nhận ra nhau. Không ngờ điều đó lại trở thành hiện thực. Hồi đó cũng chưa có điện thoại và Internet phổ biến như bây giờ nên việc liên lạc khó lắm.
Trời, nghe từ "Dạ" rất Huế, rất dễ thương, rất cảm động Rứa cho mình hỏi bạn Dã Quỳ có mê chơi audio không rứa? (Bác Ới đừng cú em nha :lol: )
Cụ Ái đang lên Đà Lạt ôm bom về đó người đẹp à, gửi ôm thêm hoa về đi Huế bây chừ vẫn chưa có hoa daquy, chỉ có người mơ daquy thui
( em chưa rành quote bài lắm nên các anh chị thông cảm nghe!) Dạ ngày xưa em chủ yếu nghe ông ngoại và ba em chơi audio thôi, hồi đó dùng đĩa nhựa với đầu Akai thôi. Ở bên ấy cũng có nghe nhưng cách chơi của họ khác mình, thường nhà có điều kiện thì họ setup cả bộ nghe nhạc luôn, nhà hãng người ta đến lắp, dây đi trong tường luôn. Em cũng thấy mấy người Việt dùng cả những bộ đồ chơi nhạc rất xưa, họ cũng hoài cổ đó. Nhưng nói chung lại nó không đa dạng, phong phú và vui như ở Việt Nam mình. Em cũng rất thích nghe nhạc, đặc biệt là hòa tấu.
Vì đẳng cấp "chém" quá gà nên hôm qua mới lỡ tay "chém chết" offline 1 tên hay nói phản cảm trên thamhue, về HAG thấy mấy bác e bác Ới chém túi bụi ri chắc tối ni em ghé nhà bác Ới tập cho Gấu chị tham gia HAG để "cứu".. Chở thêm 1 xe rơm nữa khuyến mãi. Ha ha..1..1..4. Hỏi luôn thể mấy bác thuê em chém ai ko? Khỏi rữa dao.
Có.... nhờ chém dùm tên KTS conkienvang..+ 2 xe rơm ( tên ni sợ 1 xe dùng ko đủ) Ờ..mà vụ Gấu chị là cứu hay ...dìm rứa? :lol:
Hi hi, chừ mới ngồi dậy nổi uống miếng nước nè! Tiếng Việt mình phức tạp quá hí, định đem Gấu chị ra dọa đốt nhà mệ Ới chơi vui vụ em Daquy81 ai ngờ...... Vô tư đi mấy bác, em thăng thiên tiếp đây..."..em hồn nhiên rùi em sẽ bị điên.."
Hề hề! Dù ai nói dọc nói ngang Lòng ta...dễ đứt như đàn căng dây "Cách tốt nhứt để tránh bị cám dỗ đánh bại là...chủ động lao vào nó"
Răng tự nhiên bác chột dạ rứa hèo :lol: , Dã Quỳ hay Giả Quỷ thì em chưa thấy nhưng món Giả "cầy" thì em thấy nhiều rồi (nghĩa đen và nghĩa bóng luôn) :lol:
Nhậu răng mà để đối thủ ngủ ghê rứa :mrgreen: , phải cọ cưa 1 hồi cho đối thủ mệt nghỉ luôn chứ, bây giờ bác ngồi buồn 1 chắc ráng đỡ
Qua nhậu đe, đối thủ ngủ rồi giờ đang uống một mình :lol:[/quote] Ha ha, tội nghịp chưa tề, đô cao cho lắm vô ra rứa đó. Hôm ni em mà không "yếu trong người" là em qua ngồi cưa với bác rùi. Vẫn đang ngậm sâm. hic hic.
Định về nhà rang đậu phộng đây, có ai ủng hộ ko hè? Cụ 6P3c ui, Cụ Din, em bé moilon đâu gòi, có ý kiến chi thì sms cái hí :lol:
Mấy hnay ngày nào cũng có men, giờ cứ nửa tỉnh nửa say khổ quá @bác Hun: nhận được hàng rồi, thanks bác.... Đi vô nhìn ngang liếc dọc thấy mấy em chỗ bác thật là xinh tươi :mrgreen:
Em chào các bác Audio Huế. Em là thành viên mới ở trang web này. Các bác cho em tham gia góp vui với nhé. Bữa nào rảnh rỗi em xin ra mắt. Xin cám ơn và hậu tạ
Tức thiệt, chỉ vì chủ shop nên không thể thay đổi chữ kí như các bác được. Báo cáo với mấy bác là em mới khai trương dịch vụ mới: Cung cấp, sang nhượng VNAV account: Toàn bộ account khi bàn giao đều đã có trên 5 post cho các bác yên tâm sử dụng. Giá cả hợp lý, đặc biệt có giá ưu đãi cho member ở khu vực Huế vì hay bị sửa bài sau khi post. Mong các bác ủng hộ. :lol: Không đùa kiểu này. ThanhChi