Nhậu à? Có miền, và ới thêm được Bedai nữa, he he, như rứa mà có moilon nua thì chet Nhưng để chuẩn bị cái post có hơi hướng liên quan đến chủ đề topic không thôi dị lắm, lên đây mà toàn nhậu không à @ các bác: có ai nhậu thì đăng ký, em có đem theo găng tay màu đỏ dự phòng @ 1 bác: coi chừng treo nick vì có ý định mán bua mà lại hàng cấm :roll: (nghe đồn thị trường 1 pót = 10K)
Ậy Ậy, miền mới nói xong là có .... "âm binh"!!?? xuất hiện ngay, đề nghị lên Điện Hòn Chén soi vào gương chiếu yêu ngay rồi về nghe
Dạ chào bác ThanhChi, em còn nhỏ, hơi dại, nên cho em hỏi nếu em cung cấp account VNAV miễn phí, không mua bán thì em có vi phạm điều lệ hay quy định nào của VNAV không ạ? Rất cám ơn bác.
Chiếu được chưa bác? Báo cáo các bác là em mới lập 1 chiến công gọi là... để xin vào hội. Đó là hóa kiếp tên tuoimoilon dễ ghét làm xanh tươi HAG.... Mong các bác đón nhận thành viên mới ( mặt thì hơi cũ). Nhờ các thầy, các sư phụ chỉ bảo thêm Dùng nhiều nick. Ban cả hai nick. ThanhChi
III. Thành viên tham gia diễn đàn không được phép thực hiện những điều sau đây: ... 6. Sử dụng cùng lúc từ 2 tên đăng ký trở lên (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt do quản trị diễn đàn cho phép). Trong trường hợp phát hiện thấy có hiện tượng vi phạm qui định này, quản trị có quyền xóa tòan bộ các tên đăng ký vi phạm và những bài viết liên quan. Chúc các bác sinh hoạt vui. Trân trọng.
Cám ơn bác. Báo cáo bác, em đương nhiên không dùng 2 nick rồi ạ. Nhà em tứ đại dồng đường, cứ mỗi cá nhân, một CMND, một email thì đăng ký 1 nick thôi ạ, nhưng mà IP thì có giống nhau vi dùng chung 1 đường Internet thì vậy là hợp lệ phải ko ạ?
Xin chào mấy Bác , vì say mê DIY mà lâu nay em phải tạm trú ở BV Tâm thần. Nay bệnh tình đã dứt trong lòng thấy hân hoan phấn khởi vô cùng em liền nhảy xổ lên đây gặp mấy Bác... Kô biết mấy Bác có còn nhớ em và cho tham gia kô nữa !!!! Thú thật mà nói, thoắt cái mà năm năm đã trôi qua kể từ ngày đầu tiên em đặt chân đến nơi này... Ngày trở lại em thấy mấy Bác mạnh khỏe vui vẻ em mừng...thành quả DIY của sân nhà đã tới ngày Đắc Đạo :shock:
Ha ha, HAG túi ni chắc say ngủm hết cả rùi, hư hỏng quá. Đề nghị các bô lão thu xếp thời gian tổ chức HAG đạt 100 page đê. Page 100 trôi qua im lìm, nặng nề bùn quá. Đề nghị bác chủ Diễm đăng cai đê! Hi hi. Ví dụ: Chương 1: gặp mặt, thăm hỏi, khoe hàng... Chương 2: thẩm fes, thẩm mồi, thẩm âm, thẩm thẩm... Chương 3: trà nước, du dương, sâu lắng và gục, trả về nơi sản xuất. Thời gian chương trình dự kiến kéo dài 4h.
Hic hic, ôm đời ngủ vội giờ mới dậy, Cụ Din, moilon... thông cảm nhe, mua đồ về nhà xong thấy hơi xoàng vô nằm một chút ai ngờ mở mắt ra đã 1h30
Em xong rồi đó, nhưng theo lời cụ chủ Pi làm 1 bên, còn 1 bên để ref, có sô ảnh trang bên, a thấy duyệt chưa?
Vậy thì ok, cứ test từng cục xem nó thay đổi như thế nào. Hôm qua sorry Hưng, về nhà bị choáng cứ nghỉ nằm chút dậy ai ngờ "ôm đời ngủ vội" luôn :wink:
Em Lệ Quyên (thanhhue) có gởi thiệp cưới, mời các bác Dũng, Ới, Kỳ, Vũ mẻ, Mr Bảo Anh, Mr Thành (Benngu) lúc nào tiện ghé bổn quán nhận giúp nhe Thân.
Trò chơi nào cũng lắm công phu! Vài dòng suy ngẩm cùng các bác:thiết nghĩ chơi chi thì cũng phải có hội có thuyền ,đông mới gọi là vui. Nếu đông mà không vui thì Đông người để làm gì? Suốt đời phải lăn lộn vì miến cơm manh áo,có được một vài thú vui gì đó để thư giản,vậy mà phải lăn tăn hơn thua làm chi cho cuộc đời mệt mỏi thêm. Theo suy nghĩ của em thì những cái máy móc ae mình chơi chỉ là phương tiện làm cầu nối những con người có chung niềm đam mê lại với nhau mà thôi. Có on thì cũng phải có off, mà đàn ông cứ off thì phải có ly có chai( cafe cũng là ly vây),trong cuộc off mới có tranh luận sôm tụ,thậm chí tranh cải La bình thường,ngày Mai cuộc sống Vẫn cứ bình thường mắt chi phải để bụng làm chi cho mệt.Ai ai cũng nghĩ mình là vua thì lấy ai làm lính? Hội hè là để giao lưu học hỏi những cái Minh chưa biết và chia sẻ trao đổi những cái mình đã biết,cần chi phải hơn thua làm chi để rồi lên room mà chát bùm xấu mọi người Minh cũng đâu đẹp mặt gì? Quan điểm của em là lấy mấy cục sắt cục gổ đó để xích lại gần nhau thì vui biết mấy! Có chi không phải các bác bỏ qua cho em hí!
Em thích cái ý của bác vì suy cho cùng vẫn là giao lưu tìm bạn và để giảm những căng thẳng thường nhật.
Em thì nghĩ đơn giản: VNAV như một câu lạc bộ của những người cùng sở thích, hợp nhau thì cùng tham gia giao lưu, trao đổi, kết bạn, thư giãn, nếu không hợp thì tránh sang nơi khác giao lưu. Tất cả hoàn toàn tự nguyện, không có gì ép buộc. Vậy mà có mấy bác cứ như bị gí dao vào cổ thỉnh thoảng nhảy vào đây phán như thánh mặc dù không rõ đầu đuôi tai nheo câu chuyện như thế nào cả, rồi lại còn bảo người này là thế này, người khác là thế kia, làm thế này mới đúng, làm như thế là sai .... chẳng đâu vào đâu cả. Vì thế nó mới ra cái cớ sự như hôm nay. Em chỉ mong mọi người tìm hiểu kỹ mọi sự việc trước khi ra "phán quyết" để cùng nhau thư giãn và tìm được niềm vui khi theo đuổi đam mê loa đài này.