Em cũng đồng ý với bác, nhờ audio mà anh em mới có gặp nhau vui vẽ, giao lưu, hiểu thêm chút chút, thư giãn dài dài. chứ HAG ngồi off (ly cafe và chanh đá nhiều hơn ly beer) làm gì có nói hơn thua, cao thấp, mà em nghĩ ngồi ở đâu mà ai phán ta hơn thì cũng nhận đá gạch quăng lại thôi. Ơ mà tối qua ngồi, chỉ 3 ông uống Fes, (4 ông kinh niên ko biết uống beer : 1 ông cafe, 2 ông bò húc và 1 ông chanh đá, :lol: mà cũng phê và sung hết nhỉ)? @ Cụ Del: AE cũng thích kỷ thuật, nhưng phải học từ từ chứ cụ, mà còn thời gian, công việc, và cân đối cái mê khác nữa (như moto, chim, câu cá, Mơni, Gơn, :lol: ....) nên cụ đừng có buồn vì nhiều ý ko theo mình nghĩ. Cụ cứ chủ động ý cửa của cụ ra thì ae đu theo thôi. Chúc cụ vui.
Mấy bác đã góp ý nhiều, đề nghị thay đổi suy nghĩ nhiều, cố gắng gàn lại nhau nhiều, hy vọng tốt đẹp nhiều, mong muốn nhiều. Chúc thành công nhiều! Các bác vẫn say sưa chỉnh đốn mà chưa ai nghĩ tới lời đề nghị thằng em bé dỏ. Bùn a nghe.
Mình thì chỉ nghĩ đơn giản thế này: đã dính đến " nghiệp" Audio thì không nên sân si làm chi. Theo mình được biết thì những tranh luận về audio trong thời gian qua chỉ là tranh luận của những bác không sống bằng " nghề audio", vậy hà cớ gì chúng ta lại căng thẳng với nhau làm gì ? Thật tiếc là đã có sự trừng phạt bằng cách ban nick của member trong thời gian qua, dĩ nhiên member bị ban nick phải rút kinh nghiệm nhưng thử nhìn lại sự việc có đáng dẫn đến như vậy hay không ? ( trừng phạt đôi khi là cần thiết nhưng nó thể hiện là chúng ta đã thiếu các giải pháp xử lý hay ho hơn, chúng ta đã bất lực!) Bởi vậy đã có những phản ứng dây chuyền như ngày hôm qua Dĩ nhiên những thành viên chân chính của H.A.G đủ tỉnh táo để kiểm soát tình hình, đủ tỉnh táo để biết được đâu là những góp ý thành thật ( câu này cho các bác góp ý chân tình), đâu là những bài post theo kiểu mượn gió bẻ măng, phá đám ( câu này dành cho các " âm binh"). Sau cơn bão, trời sẽ lại quang đãng! Chúc các bác lại tiếp tục vui với Audio! PS: Sống được như Ngoan đồng Chu Bá Thông, thật sướng lắm thay, mà cũng khó lắm thay!
À quên! Chúng ta còn nợ nhau một buổi kỷ niệm 100 trang. Ngày xưa Quang Trung đánh quân Thanh, cho quân ăn Tết trước rồi đánh. Bây giờ H.A.G đánh nhau trước rồi làm lễ kỷ niệm sau. Giờ mà ngồi lại chén chú chén anh mới đã này. Đây cũng là dịp tốt để mấy ông nội cãi cọ căng thẳng mấy bữa nay về nhìn mặt nhau một cái xem thử trên trán ông kia có thêm mấy nếp nhăn :roll: Nếu có so găng ở đó, tui sẽ xung phong làm trọng tài :lol: ( ông nào không đến xem như tự ly khai ra khỏi H.A.G) Ông Din, ông Minhtriet vui lòng làm đạo diễn cái vụ này luôn hí, sai ai người nấy chạy :lol: ( nếu không chạy thì 2 ông chạy) Thiệp mời: mời tất cả anh em đã có nick xuất hiện trên trang này luôn nhé, kể cả " âm binh" ( tui nhớ trong phim " Xác ướp Ai cập" có câu thần chú biến " âm binh" thành " hùng binh")
Hic hic, Châu Bá Thông cũng bị Anh Cô truy lùng một thời gian dài đó thoai, sướng giề mà sướng, ôi dã quỳ hay dã quỷ đây :lol:
Mình đã mời tất cả những ai có nick xuất hiện trên topic này tham gia lễ kỷ niệm, lúc đó nếu Quỷ thì sẽ lộ nguyên hình thôi :lol: PS: Chủ Bank Din đang gấp rút DIY phòng Audio: lắp điều hòa, ốp tường và lót nền bằng nệm Kimđan ( tiêu tùng âm :roll đặng cho kịp đón anh em mình về trong dịp kỷ niệm :mrgreen:
Hôm qua bão làm lá đổ nhiều quá, bây giờ thành rác rồi Phiền bác quét đi cho ngôi nhà H.A.G khang trang sáng sủa tý đi ạ Nhà đẹp để đón khách tham dự lễ kỷ niệm chứ Nhờ bác! Có sản phẩm không bác Mod ơi! Sô hàng đi!
Báo cáo các bác, phòng đã xong, mod 1 bên blô cũng xong, tét, tết chi cũng được, nhưng cần chi viện CDP, e mời các bác phán. Trời quang đãng, nhà sạch quá em phải tập đi lại :lol:
Bác Din, lỡ có ăn trộm với "ma" vô nhà bác quậy thì bác kêu mấy anh em (em nữa nhá) xúm vô mỗi người một tay oánh hội đồng bác hý :mrgreen:
...Ai giận em rủ đi câu Mấy bác có thích không, em viết bài kỹ thuật câu cá Diếc, Kình....hý, hấp dẫn lắm (nếu thích thì chờ ít hôm)
Em đang tìm bài "câu" em Dã Quỳ. Hai hôm ni em í biến mất. Mấy hôm ni em nhấp mãi mà con cá ni vẫn chưa cắn câu! Anh hùng không qua khỏi ải mỹ nhân, huống chi em cũng chẳng phải anh hùng. Em tương tư mà chết mất mấy bác ơi! Dã Quỳ nàng ơi! Gấu mẹ đi bển rồi! Ta đang free!
@Bác Din: rứa cái Arcam chưa rinh về à? Cái đó thấy đẹp mà Hay là cơ-DA đi nhé, nhé! Cho có bạn có phường, rồi tui tặng sợi coaxial digital hay, đẹp ( dụ đưa con vô nội :lol: )
Em đề xuất Cambridge Audio Azur 640C ngon bổ rẻ đẹp viewtopic.php?f=35&t=13441&p=1525014#p1525014 Lỡ về sau nó bị cận thì có kính thay, dễ ẹc. Bí quá giao lu mà ko có CDP thì bê CDP em hoặc 2 thớt T+D/A của bác Ới
Nhìn mấy em ong vàng óng phê dễ sợ. Cái ni em nhớ hồi đó em hay phục kích ở mấy cửa xã ở phá, nhìu ghê lun, mồi tôm tươi, cám rang đất sét phải ko bác? Khi mô cho em thỉnh giáo với nờ!
Cứ một lần đi câu về là phải dọn nhà và quét rác à? Thiệt là vất vã cho bác quá! Em hỏi bác nếu bác về mà nhà cháy thành tro thì bác quét cái chi? Nếu quét rác mà ae HAG xích lại gần nhau hơn thì bác cứ quét ? Sao không....... :?
Em chào bác nike1969! Chưa có dịp diện kiến, mời bác ghé qua chơi, em đãi cafe Bác ghé hội sở HAG rồi sẽ thấy anh em lúc nào cũng gần nhau và vui vẻ hết, khỏi cần phải quét rác làm gì. Theo dõi trên topic bác cũng thấy rõ điều đó Rác ở đây là rác do người khác ném vào, vì vậy em nghĩ nên quét đi. Nhà HAG "rường cột" cũng khá lắm, giằng néo với nhau khá nhịp nhàng nên trụ tốt với mưa bão, "chịu nóng" tốt, khó cháy thành than. ( HAG cũng có nhà mua để dành phòng có lúc cần đến) Chúc bác vui khỏe! ( SN HAG 100 bác nhớ đến đấy nhé, không thì anh em lại nghĩ bác chê HAG hay là member khác phân thân )