Cụ minhtriet gợi ý rất chuẩn, đồ ở nhà em vợ em chẳng biết cái nào đắt, cái nào rẻ, nhưng hỏi cái nào hay hơn cái nào thì chỉ cần ngồi trong bếp vọng ra đã có thể đưa ra phán quyết rồi, mà nghe kỹ lại mới thấy phán quyết quá chuẩn :lol: @ Cụ Dyn: Sau bài test trên đây mà chúng vẫn ngang tài ngang sức thì cụ xem con nào được giá cũng đưa đi đấu...giá luôn cho rồi :mrgreen:
Chết em,, 2 con này là 1 cặp blo, 1 em là công sức của hãng, 1 em còn lại cộng thêm công sức của em khoan, cắt, dũa, đục, hàn, ... mod, sao đưa đi bốc thăm 1 em được. Vợ em chỉ khen dàn karaoke ở phòng khách là hay thôi, đầu dĩa 400K mà chơi đĩa gì cũng được (mà dĩa rẻ nữa chớ), Loa thì bài gì bật lên hàng xóm cũng biết, đi ngang dòm dòm đã thiệt
2 trang 111,112 vui quá hè. Cho em gửi con này đấu giá lun, hôm qua em mua của đồng nát....hihihihihi.
Có thêm cục nữa Mod cắt lấy cái chóp thay vô cho cặp treble Trusonic thì nó mới đúng nghĩa treble...lịu đạn :lol: . Lúc đó nghe toàn tiếng ùng ... oàng đã lém
Con lạy ngài, cái cục ni ngài chở luôn cho ô Tran-Luc đó :lol: Mới đi đồng nát BTX về, chậm chân bị cụ Pi và chủ shop ôm mấy món ngon hết roài, thấy chủ shop chở về 2 bao mà thèm :mrgreen:
Còn 2 miếng nhôm tản nhiệt rất đẹp nhưng hơi nhỏ, size khoảng 16x16cm, hơn 1kg/cái. Ngoài ra chassis cũng có.
Chiều nay em đi Cu NÁT MARKET :mrgreen: , kết quả: 2 miếng nhôm đó em bợ rồi (đẹp)+ thêm 1 miếng nhôm xanh xanh nữa + 3 tấm nhôm 1,5ly 60cmx60cm (nguyên tấm) + 1 cục B/A cách ly (In 100V,110,220V ; Out 100V,110,220V (2,5A)) + 5 cái tụ xanh lè USA + bo mạch xịn nhiều trở, tụ, trans quý hiếm + mớ dây mạ kẽm xịn chi phí bằng chầu nhậu vỉa hè (Bác 6Pi cũng bợ được 1 mớ động vật quý hiếm ), trên đó chỉ còn mấy cái xác thôi, hồn "gửi gió cho mây ngàn bay rồi" :mrgreen:
Nói vậy liệu có khách sáo ko bác? Đã có lòng giao lưu thì nên thẳng thắn thôi (minhtriet mượn máy bác Din)