10 tờ George Washington cho cả thảy... thêm 1 cái chuông, anh về làm mạch warning treo trước cửa phòng ngủ của VỢ
Rất nhiều bác nhé: sô 1 tập nhói tim 1 cái, sô 4 tập nhói đúng 4 cái... @HueAudio: ông buôn thêm khăn mùi xoa để mấy cụ mua lau nước miếng :lol:
Thông báo sáng nay Diễm đóng cửa để phân loại hàng đồng nát mới mua được hôm qua. :lol: Mời các bác có nhu cầu cafe sang Tre
Báo cáo tổng thiệt hại tại chợ đồng nát: Hueaudio : Năm trăm rưởi BaoAnh : Năm trăm hai 6pi3: Trăm rưỡi minhtriet: Chẳng tốn xu nào mà lại được xem được sờ. Tình hình mặt trận sau mổ xẻ: Ông Chủ bán gấp chưa kịp phân loại nên giá quá rẻ - Tiếc đứt ruột vì bo mạch có vàng và giá hớ hênh. Ông khách mua gấp giá quá rẻ ôm nhiều nhưng hết tiền - Tiếc đứt ruột, về nhà lên lại thì chúng nó lại cuổm mất rồi. Keke Cuối giờ Ông chủ mời uống bia chống mỏi không ai ở lại. Buồn...uống một chắc.
Nói chung là tình hình Cu Nát quá rẻ, em iu lắm ...nhưng tiếc một nổi là hết xiền nên mượn của bác 6Pi :mrgreen:
Cụ 6Pi nếu trưa ghé đồng nát thì xem giúp e cái lồng sắt nớ nghe, yêu cầu đường kính 25-35cm, dài >=60cm, dày 2-5mm. Nếu được phone cho e luôn. Thanks Cụ
Ngài đã xưng là Chủ tịch hội đồng thì đề nghị tổ chức đấu giá lại , tệ lắm thì mình cũng được ăn đậu phộng miễn phí . :twisted: :twisted: :twisted:
La hét chi như Tôn Ngộ Không xổng sau khi bị Phật tổ giam 500 năm dzậy kưng ? Ngày trước nhà ngươi tu hành ở đâu? Phạm tội gì mà bị giam? Giờ xổng sướng quá sao mà la hét dữ dzậy?
Delete chức chủ tịch hội đồng đấu giá rồi bác ơi Em đang chạy chức trưởng ban bốc thăm trúng thưởng Dưng mờ có bác bợ trúng miếng bo có dính vàng nên lặn mất đất rồi :lol:
Bác chủ DX coi giùm em là bác Thanhhue moi dam cuoi ngay nào vậy. Em đang đi mót lúa vùng sâu vùng xa nên chưa ghé để lấy cái thiệp được. Cám ơn bác.
@HueAudio: XLO là XLO, không lẫn đâu được ! Cassandra Wison- New Moon Daughter nghe phê lòi mắt :lol:
Đúng rồi đó bác Mod Bác nhận tên này làm đồ đệ, cho đi theo thỉnh kinh, sớm thành chánh quả. Để mãi ở Hoa Quả Sơn rồi có ngày lại tự xưng Tề Thiên Đại Thánh, lại đại náo Thiên cung, lại bắt giam nữa, tội! :lol:
Đồng nát: Keke hơi bị hiệu quả, tụ tị các kiểu và sò lụa hấp gừng. Mấy con sò lụa RCA này mà oánh vào các ampy cổ nghe: "Thành phố buồn, nhớ không em, chiều chủ nhật, chiều của riêng mình." thì thôi rồi. Vừa thay vào nghe được chốc cô hàng xóm chạy sang hỏi ôi amply gì mà hay thế, cứ như ca sĩ hát. Tớ buộc miệng: Toàn hàng từ bệnh viện ra đó, lắp vào nghe rên rĩ sầu thê lương...!!!
Tối nay bác sẽ nghe nó rên rỉ thê lương hơn nữa:" còn gạc trong bụng, còn gạc trong bụng, oan ức quá..." :lol:
Sò đem nướng hết rồi chứ còn đâu. Ở nhà có 1 cái tụ to vật vã, tưởng ôm cái màu xanh về chắc ghép thành cặp cho F5, té ra một thằng 56.000 một thằng lại 47.000, chán thiệt.