Em hiểu các bác trong lời chào có vẻ đề phòng, nhưng em đã đọc các trang trước nên có thể hiểu được vì sao các bác đề phòng. Em cũng biết Diễm là đâu rồi. Em sẽ tới đó uống cafe Thân chào các bác!
Hơ hơ, em rất hoan nghênh về nhà em test nhưng mà nhớ báo trước cho em ít hôm để em dọn đồ đồng nát đi để có chỗ đón mấy bác nhé, từ ngày nhập môn đồng nát phòng em đã bê bối lại càng thêm bê bối
Em cũng có théc méc như rứa, nhưng thây kệ hội Cu bố trí Sau mới biết cặp chưn loa bác Ới nói rẻ quá bán rùi, đang cbị book cặp chưn "voi" bỏ vô và thay cái trên chưn luôn :lol:
Thì ngồi ở sông nước nói răng làm rứa chứ răng nữa! Người ta nói ngồi ở bờ sông mà nói năng chi là linh lắm đó :mrgreen: @Bác HueAudio: thì thứ 7 này test luôn chứ khi mô nữa. Cu nát nhiều thì để lại cho mấy bác :lol:
Không phải mô bác ! Mấy bác nớ đang say men chiến thắng nên chưa kịp trả lời thôi ! Chào mừng ghé thăm HAG !!!
Cho em hỏi xíu! Có khi nào mấy bác nghe câu: "Hay trong tầm tai" hông dzậy?em hổng hiểu câu này lém! Em chỉ mới được nghe một bác ở shop nói là"hay trong tầm tiền" cái này thì em hiểu. he he. Nghèo mà...
Bí kíp "Tài liệu hướng dẫn lắp đặt ...." có ghi "Khi loa đã được đặt đúng vị trí tối ưu,bạn sẽ nghe được ca sĩ thay đổi trọng lượng từ chân này sang chân kia ... " Em loay hoay cả đêm mà nghe chưa ra các bác ơi ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Có bác mô nghe ra chỉ cho em với ạ !!!
"Hay trong tầm tai" = "hai trong tầm tay": nghĩa là có 2 nick 2 tay, í là "em" đang sử dụng 2 nick 2 tay đó Do không phân biệt được chủ thể là ai nên miền dùng từ "em" trong ngoặc kép, chỉ đến ngôi thứ 2 số ít, khó có khả năng tồn tại trên trần thế Hoan nghênh các "em" có nick mới gia nhập cho số điện thoại để alo liên hệ nhé (không cho số điện thoại nghĩa là sao nhỉ?)
..... -Khuya rồi răng anh chưa ngủ ? -Anh đang nghe thử loa ! À nhờ em nghe thử đoạn mô ca sĩ đổi chân giúp anh với ! -Trời ! "Hắn" đứng hát thì lâu lâu phải đổi chân cả mỏi ,ko cần nghe cũng biết ! -Ừ hí !!!! -Ha ha ha !!!(Cười đúng 15 phút) -Hê hê hê !!!(Cũng cười đúng 15 phút) :lol: :lol: ...........
Híc, bí kíp này chỉ đúng với loa bass vô địch..., khi loa vô địch hát hoặc hò thì trọng lượng nó thay đổi thường xuyên từ chân này sang chân kia!!! Bác thế nào chứ loa nhà em nghe một chốc là thấy liền chứ đâu đến nỗi cả đêm.
Ui chào! Em nghe hướng dẫn và demo từ bài 1 đến bài cuối mới biết là muốn thể hiện được như vậy chỉ có cách...thay luôn bộ dàn :mrgreen: Khát nước dzậy kưng?
Mấy bác ko nhiệt tình với em rùi, em xin tự giới thiệu: em vừa mới đi làm, lĩnh vực kinh tế, yêu thích âm nhạc, em gốc Huế đang sống ở Ninh Thuận, giới tính nam, 23t. Bác nào pm cho em em sẽ gửi sdt.
"em" nhỏ tuổi nhất, mới gia nhập vào với hội, nhập gia với mọi người có sẵn, đã không cung cấp thông tin tên họ, số điện thoại, địa chỉ, "em" còn đề nghị mọi người pm rồi mới cho số đt, rồi phán không nhiệt tình, ""em" ..........ơi Phắng đi 1 tiếng đàn", xanh lém. (riêng từ "pm" này đã khai ra "em" là ntn)
Ammieuco đụng hàng rồi ammieuco ơi! Bác Dinquanhun này được ngầm hiểu là "admin" rắn nhất của riêng topic H.A.G đó :mrgreen: Nói thành thật nhé: "còn xanh lắm!"