Chào bác Scott, "5 năm rồi không gặp", tưởng bác quy ẩn giang hồ, té ra duyên trần không dứt được. Lời lẽ vẫn sắc sảo như xưa ! Nói rất đúng! ( Người xưa đây bác, trước đây nông nổi hay phán những câu kiểu " thọc gậy bánh xe", đi qua một quãng đời audio mới ngộ ra những suy nghĩ và việc làm ngày trước thực quá nông nổi và ấu trĩ nên tự ban nick cũ, quyết " làm lại cuộc đời" theo au-danh mới) HAG kỷ niệm 100 trang, làm cả ngày, lúc đó bác đi đâu ( không thấy trong hình) mà đợi tối mới đến, làm " cú ăn sương" khó ngó vậy?
Vậy là cố nhân đã 5 năm không gặp,hai bác chắc là tình còn vương vấn lắm hí, lúc nào gặp lại cho em ké li cafe nghe bác!
Ui chao! Vậy bác chắc là 1 trưởng lão mấy bữa nay ngao du bốn bể rồi. Hôm qua nếu bác và bác Scott cùng có mặt nữa không chừng HAG sẽ nghe được câu chuyện Đông Tà - Tây Độc cũng nên!
Đúng là Huế mình người yêu Audio rất nhiều và ai cũng dễ thương cả ! Ngọa Hổ Tàng Long nhiều lắm !Có người thậm chí không biết VNAV là cái chi chi nữa ... HAG chỉ là một nhóm nhỏ giữa chốn Cố đô , rất mong có thêm nhiều người bạn !!!
Anh xin gọi "Bác" bằng "Chú" nhé :lol: Lâu năm không gặp, hôm qua thấy trong ảnh chú vẫn khỏe, anh mừng... Đầu care thoáng đãng, vóc hình tròn xoe, diện áo 2 khoang trắng đỏ... Anh nghĩ, chú DIY mình cho buổi ra mắt HAG thật ấn tượng ! :lol: Cái nghiệp của chú nên phải gắn liền với Group nầy và VNAV mới mong tạo cho chú 1 niềm đam mê đích thực âu cũng là nghiệp chướng... Chúc chú thành công trong những hoạch định của mình...
Huế thì nhỏ rứa mà lâu lắm mới gặp lại anh.cảm ơn anh cũng may mà em thoát được cái nghiệp, nếu không thì chẵng biết bây giờ chướng tới đâu nữa...hi hi . .. Mà em bất ngờ với cái cách nói chuyện của anh, hay như là viết truyện. Lúc nào rảnh rổi làm ly cafe hàn huyên anh hí! À mà anh cũng biết rồi đó em làm chi biết DIY là cái chi.... Hi hi ... Mê nhậu thôi anh ơi!
Có lẽ tên Nick ngày xưa của Bác là "Supperbass" nay đổi lại là "Contrebass" chứ gì (?) , mong sao chúng mình chỉ như những cây đàn nhỏ giữa dàn đại hòa tấu của cuộc đời... Tên nich Bác nghe hay và có vẻ nặng !
Được như bác nói thực là diễm phúc lớn của cuộc đời, có thể nhắm mắt không ân hận! Chỉ mong được ngồi thưởng thức dàn đại hòa tấu mà mà không bị làm phiền là quý lắm rồi bác
Chúc mừng gia đình HAG nhân kỷ niệm 100 trang! (Mà sao đã qua 1/4 đoạn đường rồi mới làm lễ chậm vậy các bác?) Chúc gia đình HAG mãi vui vẻ, anh em hòa thuận gắn kết, phát triển không ngừng, không phân biệt thành phần xã hội ( đồ hãng, đồ DIY), giai cấp ( đồ cỏ, đồ lớn).
Lại tiếp tục chương trình test Pre SS+Tube amp GM70, DENON 2000AE với loa Paradigm 11SE MKIII...cặp loa ni quá dễ đánh, âm thanh thật hay (dĩ nhiên ko so với loa bự được) --> thiệt là không uổng công em đi DONGNAT, GOD MARKET để "săn" linh kiện "khủng" (Em 11SEMKIII ni em nghĩ là đủ sức so găng với em Jibeo của bác Ới đó )
khà khà, S10 bây chừ nhờ sức máy rồi, ko cần nhờ sức người nữa bác xì cốt à, khi mô rãnh mời bác qua cho bác giựt mình 1 bữa ha
Em chào bác Contrebass! Em là chúa xì pam mà nãy giờ thậm thụt phía dưới, thấy 2 vị tiền bối nói chuyện, không dám xen vào. Sở dĩ HAG làm kỷ niệm chậm là do anh em bận quá, nhiều lúc muốn nhưng không sắp xếp được, bởi vậy mới kéo đến hôm qua, nhưng có một phần là gần đây số trang tăng nhanh nên bác mới thấy là đã đi được 1/4 quãng đường. Cũng rất vui là buổi sinh hoạt tạo được hiệu ứng tốt Bác là bậc tiền bối, chắc lâu nay ẩn tích giang hồ, giờ tái xuất, cũng là niềm vui cho HAG. Rất mong bác tham gia sinh hoạt với hội Chúc bác vui khỏe!
Loa ni mô có to bác ơi, 2 bass 20cm, cao 100cm, giá = loa bác nên khá cân chạng Em lại nảy sinh ra trò mới, ALTIS đèo PARADIGM đi Hương Trà, HONDA, YAMAHA bám càng ALTIS, chịu hông :lol:
Tản mạn cuối tuần chốn ồn ào - big C OOOfbeer 1 bữa, anh em up ảnh lên thì có nhiều tiền bối nhận ra nhau, hay quá. HAG hiện nay là anh em có mê chút chút âm nhạc, trong đó có một số bác có biết audio (am hiểu kỷ thuật, thích lọ mọ diy, ...) còn lại như em thì chỉ thích nghe nhạc thui nhưng được cái đã gặp nhau và vui vẽ. Huế mình theo e biết còn nhiều anh cũng có cùng sở thích như thế này nhưng có lẽ chưa muốn lên VNAV để chia sẽ đam mê, như thế HAG vẫn còn có cơ hội gặp nhiều tiền bối cho tụi em học hỏi. Buổi ooofbeer này được thấy các bác hỏi nhau chuyện cách đây 5 năm cũng thấy zui zui. Hiện nay, HAG vẫn được ưu ái cho có 2 topic song song nhau: - 1 cái chuyên về kỷ thuật, DIY, kinh nghiệm về audio, đồ hãng,.... - 1 cái nghiên về thư giãn, chém gió (có liên quan audio 1 tý) Vậy, các bác tiền bối cứ vào topic nào mà mình cần chia sẽ kinh nghiệm và trao đổi thông tin về sở thích của mình. (riêng em chỉ tham gia topic diy-thư giãn và sẽ không tham gia bên topic về kỷ thuật, đồ hãng, ... Và cũng không có ý đã kích, khiêu khích, chê bai các ý kiến bên topic này, và ngược lại, mong các bác cũng đừng ném đá các member bên topic diy-thư giãn, chém gió) Em hy vọng cả 2 topic này, mỗi ý kiến của các bác đều góp phần hữu ích cho các an :lol: h em Huế cũng như các bạn trên trang web vnav.vn này. Là cầu nối giao lưu giữa anh em Huế và các anh em cùng sở thích khắp nơi. Mà lúc này, các anh em nơi khác cũng hay quan tâm và đọc những hoạt động của HAG rất nhiều ấy. @ Bác chủ Mod và bác Ới, nên cho 2 em này so găng nhau, sẽ có nhiều đièu thú vị, em xung phong đưa đón em chân dài mỏ nhỏ Para ra Hương Trà, nhưng cặp này sẽ chiếm nguyên băng ghế sau
Chà! Dẫn vợ con lên BigC rồi thả đó để mình tản mạn há Rất hân hạnh được phục vụ quý khách! Rất hân hạnh được phục vụ bánh bèo lọc nậm :lol: Khi mô cho tụi nó đấu súng đây mấy bác?
Thì em đã nói trên rồi, Honda,Yamaha, Suzuki... hộ tống ALTIS đi Hg Trà mừ. Nhưng em phải hỏi ý kiến bác Benngu cái đã. @Bác Benngu: ý bác ra răng bác ơi?
Thường thì trước giờ "so găng", 2 phe thường hay "8" + " pháo" nhau để cho trận đấu thêm phần sinh động :mrgreen: Phe PARADIGM "pháo" trước: "em nói cho các bác biết nhá, amp em chỉ hơn chục Oát thôi mà oánh bass sâu như nước lụt sông Ô Lâu huống chi Rề, pao Má xin tốt " :lol: :mrgreen: