Hi hi... đáng lẻ bác Thanhchi phải là người bình bức ảnh này sau cùng, để cho các bác khác còn ngẩn tò te đã chứ
Chưa chạy vô cho rồi, tranh thủ ghé quán cafe ngồi chém chút rồi đi ăn cưới đi, ghé quán Tre cho tiện.
Em với bác Kỳ núp bụi Tre rồi đây Sáng ni cảm hứng pót tản mạn đầu tuần mà không không được, lại trở về ô trắng, uổng công em đẻ cảm xúc
Em mới ở bụi Tre ra nè, sao ko thấy 2 bác ??? @Dinquanhun: Cặp horn của bác sau khi đi dự thi hoa hậu ở HN đã trở về an toàn. Lúc nào rãnh rỗi em giao em nó lại để bác quản nhé.
Thank bác ! Ở chổ Đông người thì chắc là có nhiều chuyên vui, em lại là tên ham vui nên phải tìm tơi thôi bác à. Lúc nào có dịp hẹn gặp bác cafe nhé!
Nhất nhật tại only \ Tự xưng: Tây độc Âu đi ô. Bí kíp "rắn bò lui" vậy kô thể theo chân HAG về Nam Cái dự tiệc " Nhị Tăng" được, mong các hiền nhân khả ố... Đã chỉ Âu Dương gia
Hi hi, văn phong của bác đa dạng quá, vừa xitin(kô), vừa kiếm hiệp(Tây độc, bí kíp, Nam Cái), vừa Hán Nôm(Nhất nhật, Nhị Tăng), vừa Anh ngữ(only). Đúng là Tây độc ở gần Tây Lộc. hihihihi. Hâm mộ à nghen.