Thì ra chơi mà cũng khó quá hi? Em nghĩ cuộc chơi thì nên thêm bạn bớt thù, đâu có chi phải lăn tăn cho mệt. Ý nào hay mình nhập, không đúng thì bỏ ngoại tai. Cứ mở rộng cửa đón khách vào chơi đông vui!(em nói theo kiếm hiệp một tí gọi là tứ hải giai huynh đệ đó mà). Nếu theo ý bác thì nhờ bác giới thiệu cho em trước một người uy tín để em tìm đường nhờ cậy sau này! Em biết ơn nhiều ạ! Mình hiểu tâm của bác Din, mong rằng sau này bác sẻ bớt buồn! Thân!
Ếch sống hay làm rùi bác?ếch bà hay ếch ông? Em hay ăn món ếch hấp hành hương, chấm muối sống tiêu sọ. Chu cha, ướt bàn phím máy tính rùi...
Kakaka... Không hổ danh là "Tây Độc". Biết trước kiểu gì rùi ngươi (bác) cũng xuất hiện thui mà. Ta đã để ý kiếm pháp nơi cái chữ ký của ngươi lâu rùi đóa Lệnh Hồ ạ...Chính nhân thấy bằng hữu cố tình sai kô chỉ sửa mới lạ !!! Kakaka :lol: :lol: :lol:
Cái " TÂNG 2" ni do anh Design đó nha. Thấy khách chạy lộn tùng phèo nên ra tay giúp em đoá... Lưu ý: Xem có bì thư mô ở tầng 3 bỏ vô thùng em kô?
Sáng ni bình yên hè, gió có qua miền tối sáng cho ai chém Em ghé Tô hỏng có ai, lạng qua Tre chưa chộ chi, Thôi đi ngồi với bác cuongct nghe riviu Paradigm Em có buồn đâu, mở cửa để còn có cớ em .... nữa chớ. Mà e còn nghía cửa nhà mô mở e chạy vô giao lưu nữa đó, hê hê
... - cu Tí: Mẹ ơi, răng ba đem đồ ăn là chết thế mà mẹ cười và nấu cho cả nhà ăn rứa? - Đồ chi mà chết con, ai bày nói tầm bậy rứa? - Thì cái bì nilon mà ba mới đưa mẹ nói 1 kg ... lận em - Đó là đồ quí hiếm ba mới gửi từ anh bạn audio kvangcon của ba đem từ trển về đó - Thì, khi hôm mẹ đi vắng con nghe chị osin nói với ba: Anh cẩn thận đừng đem "Ếch" lây qua em mà chết tội em, để ếch đó cho mẹ cu Tí ậy :lol: ? Khe khe
Tình hình kinh tế khó khăn,thay vì ra Tre, Tổng hội....em đề xuất off-ly tại gia bằng cafe tự chế (loại ngon nha), mỗi bác đăng cai 1 tuần. Em xung phong đầu tiên, hế hế