Máy chém đang còn lênh đênh trên biển :lol: Chở một máy qua thôi. Mà chưa chi đã có hàng fake rồi: phannhatac!
Kiểu này phải cho bác Ới nghe bài "Em là ai - Tôi là ai" của Kasim Hoàng Vũ mới ngộ ra được vấn đề thôi "Đêm qua tôi nằm mơ thấy em, trong giấc mơ em là của ai. Đêm hôm qua em nằm mơ thấy tôi, nhưng giấc mơ không phải là tôi..................." :lol: Em bơi đây .................. ặc, ặc
em biết chắc là không của bác mừ Cao thủ vô đông không thể tả, quen có mơ hồ có, đại ca cũng có, tiểu thư lãng tử gì cũng có, bui quá xá ... em không gieo quẻ tử vi được mô nghe em lặn từ đó đến jờ :roll: (giao lại cho cụ minhtriet va WC)
Sáng thứ bảy chủ nhật các cụ Huế thương thường hay ngồi ở quán cafe nào thế ạ? Em tới xin chén trà lân la làm quen với các cụ tí
Bình thường thì thứ 7 tập trung ở quán của e, nhưng hiện tại đang có trục trặc nên chuyển quán khác :wink: , có gì bác cứ liên hệ với bác Bảo Anh rồi bác BA thông báo lại anh em, Huế nhỏ nên quán cafe nào cũng gần cả, alo vài phút là có mặt rồi Thân.
Dây rút mua rồi nha, em đang để ở cốp xe cho khỏi quên, gặp mặt là giao hàng liền :lol: Chuẩn bị giao lưu với bác Mod TTANH ( VCB )
Cám ơn cụ chủ Mod, (nghe gặp Mod là em sợ), khi mô bác ới là em chạy tới thôi, còn người khác e cho số alô liền, mà mấy bữa ni em thấy nhiều nick M xuất hiện ở nhà HAG miền đó :mrgreen:. sáng ni e làm thám tử thấy hội mô ngồi ở Tre đông lém đó