Cụ Din làm thám tử kiểu nào mà ai cũng thấy cụ ngồi lù lù đó :lol: , thám tử như cụ em không dám thuê, lộ hết, lộ hết :lol:
- Không hiểu chi hết cụ Din ơi :roll: ( M giống như bác BA há?) - Ở Tre có thường trực 2 hội khá đông, một hội gồm một vài họa sĩ và những người bạn, bàn của hội này là cái bàn bằng gỗ lớn đặt ở lối phân cách gian trong và gian ngoài ( đi vào phía bên phải), một hội khác là những nhiếp ảnh gia- bàn của hội này nằm ngay trước quầy tính tiền. Ở Tre, không nói ra nhưng ngầm hiểu 2 cái bàn kia là " có chủ", người không biết thì không sao, người biết thì cho dù có hết ghế hết bàn cũng không ngồi vô 2 vị trí đó nếu không liên quan ! giống như cái bàn của HAG ở Diễm vậy. Thiết nghĩ, nếu chọn " văn phòng đại diện" tạm thời ở Tre trong lúc bên Diễm đang sửa chữa thì nên chọn và cắm mốc luôn bàn cho HAG. (cần biết là Tre của ngày hôm nay khác với Tre cách đây khoảng 4, 5 tháng. Từ chủ cho đến nhân viên đều đã thay, ngoại trừ một nhân viên mà bác Bedai và bác Din có nhắc đến-em còn bé lắm chớ mấy anh ơi- nhân viên này trước đây chỉ bán ka buổi chiều)
Em đề nghị buổi sáng thì ở Bụi tre, còn buổi chiều tạm thời off ở Tổng hội đi, ra vườn bông hơi bất tiện. Mấy bác có y kiến gì ko ạ.
Đã đặt gạch lên đời loa to rồi mà vẫn muốn đi nghe bookself à? Hay là theo bookself đi, để loa to lại cho cụ 6pi nhé
Bụi tre Nam: Lý Thường Kiệt Bụi Tre Bắc: Nguyễn Trãi Tổng Hội: Trương Định Vườn Bông: Bó tay lun, chẳng lẻ Phan Đăng Lưu Bụi lồ ô: cũng bó tay. Mấy bác giải thích giùm em cái!
3 cái đầu : đúng Vườn bông: đúng là Phan Đăng Lưu ( Còn gọi là sau Tý trước Dần :roll: ) Bụi lồ ô, bụi hóp, bụi...= bụi đời, bạ đâu ngồi đó :lol:
Thư giãn cuối tuần Ra chơi vườn bông Ra vườn bông em chơi Dưới ánh nắng vườn bông tươi đẹp Em chưa uống một ly phê nào Nhưng cao bồi cứ mời em uống " Ly phê này em rửa loa" Nghe lời Cao* em vui Em mới uống một ly chanh đường Cao bối rối nhìn em lưng tròng Em nói này nhưng đừng cười nhé Em hết tiền rồi bác ơi! ( Phỏng theo " " Ra chơi vườn hoa"" của NS Phương Anh Cao*: Cowboy Bát to-> túi nhỏ ) Chúa Chổm gõ cửa rồi kưng ơi :lol:
Ra vườn bông em chơi Dưới ánh nắng vườn bông tươi đẹp Em chưa uống một ly phê nào Nhưng cao bồi cứ mời em uống " Ly phê này em rửa loa" Nghe lời Cow em dzui Em uống nốt một ly chanh đường Cow bối rối nhìn em lưng tròng Em nói này nhưng đừng cười nhé Em hết tiền rồi bác ơi! Đúng là kẻ có vợ đi công tác có khác, thơ thẩn lung tung :lol:
Vui quá, mấy bác thơ văn vui quá :lol: ....em đi ngủ đây để mai dậy sớm đi ...tăng gia sản xuất kiếm cơm nuôi dzợ con :mrgreen:
Bữa ni Bác Minhtriet thích làm thơ văn rứa hèo. Khà khà lại đổi chữ ký rồi tề, kiểu này em phải vác mỏ hàn theo sau bác thôi, chứ các dự ớn của em cũng đang còn dang dở
Cảm giác ở nhà tạm chán quá các bác nhỉ? Có miếng đất gần điện Hòn Chén, các bác dựng nhà ko? em hiến đất!
Hình như mấy bác nhà ta chán trụ sở cũ rồi. 2 hnay ko thấy ai thấp thoáng. Chắc là đã qua bên nhà mới hết :mrgreen:
Bác cả lo! Mấy bác nhà ta bận đầu tư tý đất. Có cái nhà ở yên ổn, nghe đâu có vùng đất mới quy hoạch thì kiếm dăm ba lô để dành. Hiện mấy bác đang làm giấy tờ nên bận tý. Có cái ở, cái để dành lúc cần xả stress cũng thú chứ À mà chiều nay có họp hội đồng quản trị HAG bàn về các giải pháp đầu tư trong giai đoạn hiện nay, có phân công bác HueAudio làm thư ký, đến giờ vẫn chưa thấy báo cáo nội dung cuộc họp cho các bác biết, chắc phải phạt mới được. :mrgreen: Sáng mai đồng chí HueAudio lên văn phòng gặp tôi nhé! :lol: ( biết văn phòng của tôi buổi sáng nằm ở đâu rồi chứ!) :lol: