Nghe ngóng mấy hôm nay, cuối cùng e nó cũng có đc cái lồng son, ở nơi e nó khổ quá.mong bác chủ sẽ sớm đc e nó phục vụ hết khả năng vốn có của nó hy vọng có dịp gặp gỡ các bác miền tím mộng mơ, ấn tượng với giọng nói nơi đó thế ko biết!
Chào bác, em định alo cho bác yên tâm, khi thấy bác có sợ bên Tín Thành ra sao ấy :lol: nhưng sau lại thôi. Em đã nhờ các bác Huế chuẩn bị xong rồi, chân có dài hơn, hy vọng nó hót hét ra trò. Cảm ơn bác Khi nào bác vào Huế thì hú em
Mời các bác bỏ ít thừi giừ đem theo dao búa đến nhà em: Chiều thứ 7 tuần ni lúc 16h00 ngày 06/10/2012 nhằm ngày 21 tháng 8 âm lịch tại làn Văng hóa Ngọc Anh, xóm 2 nhà số 34 (đi vô làng Ngọc Anh, nhìn tay trái có xóm 1 xóm 2 ..., đi thẳng qua 2 cái hồ hết xóm 2 đụng nhà 34). để tham gia buổi đón em to mồm 4331 về phòng mới với em Sau đó ghé Duyên Quê (xóm -8) nhậu Fes rồi ghé Nhứt Hồ hát Karaoke tiếp đến ghé Đồn Xanh (xóm dưới) mát xa cuối cùng trú Nhà nghỉ Quỳnh Như (xóm giữa) ngủ ..... vôi Thân mời. :lol:
Vâng, đây là kết quả của đợt đi thực tế miền biển quê bác ấy: "ăn chơi khu 1, dại dột khu 2, bê tha khu 3" :lol: Khu 1 có quán rượu ông già Phùng Tiên Tửu ko biết còn không? Lúc nào bác vào em đưa bác theo lịch ni hí? :mrgreen:
Cảm ơn các bác Kết luận chính thức chưa có, nhưng kết luận trù bị là ri: Đồ DIY: khó hay - đương nhiên Đồ HỠN: chưa hay - ngẫu nhiên ---> phải mod Đồ Hỡn : loại người thứ 3 Trường hợp mồm to 4331 này: tháo 2 tấm gỗ sau lưng ra :lol: là ổn