Hê hê, em đã tháo chi mô, mấy cái ni ông Gồ cho em mượn ảnh Về cơ bản, 4343B chạy củ bass và treble gióng 4331B, chỉ khác củ mid 2121H va supe tép 2405 thui Đó là em chém gió, chứ chưa có động tỉnh chi hết hen
Theo tui thì A hay H gì cũng được hết, không thích thì Bác Din lấy củ A bên 4331 bỏ sang có gì đâu . A chỉ hơn H ở chổ nam châm được bọc kín không có từ trường ra bên ngoài còn H thì nam châm trần, từ trường ra rất mạnh nhưng được cái nhìn rất gấu. Hôm nay về đóng củ 2225H vào rồi, đấu cross vào tiếng bass nặng không nghe được đành đấu thẳng, kết quả mid bass nghe tốt. Tuy nhiên thử đĩa CD test vẫn không phát hiện được trọng lượng thay đổi từ chân này sang chân kia. Loa này chỉ thiếu chút low bass thôi, chắc thay gân mềm hơn hoặc Bác nào có chất gì cho tui bôi vào cái gân loa cho nó mềm ra là OK. (Nhưng mà tui thử bằng amp bán dẫn đấy nhé chứ tube SE thì hụt hơi) Tối hôm qua loay hoay mấy củ loa đời H này, ngắm ngắm nghía màng nhện màng loa và củ nam châm để xem có cách nào làm cho nó mềm ra không nhưng không hiểu thế nào mà đầu óc xây sẩm như bị say bia vậy, chắc là từ trường mấy củ loa này mạnh quá nó sắp xếp lại mấy nơ ron trong não bộ của mình!!! Hình dạng em bé bự nhà em đây, tuyên chiến với 4331A. :lol: Sáng CN chuyển lúa Bác Din Hey.
Cặp ni thì gấu rồi, bác Din chơi cặp ni khỏi lăn tăn. @bác 6pi3_HueAudio: 4343B cắt rất thấp 300Hz, 1250Hz, 9500Hz --->ai mod chơi không?
Hôm nay được 2 cao thủ về nhà em cân chỉnh mâm dĩa LP và nghe thử phono DIY nghe nhìn thấy sướng, mặc dù mâm em là đồ cỏ ba lá. Nhân tiện nhờ mấy cụ chỉnh bias cặp bờ lô luôn, hết bị cà thọt Giờ đang em mồm to hát! Ipad ko post ảnh direct được, em có hỏi mà ko Mod mô trả lời nên chỉ có lời suông thui Cảm ơn cụ 1000bell và 6Pi (được nhận xiền từ 2 cụ nữa, khe khe :lol: ) @ bác chủ Mod, em mồm to 4343B tháng sau nữa mới ra, do em phải có kiệu hoa đón, phải sửa phòng đón nường nữa, ... Chứ không gấp được, bác cứ mời anh em về xem Bé Bự hót đi, anh em đem theo nhiều đao lém. Xong rồi sẽ về xem 2 em mồm to của em hót. Hê hê :mrgreen:
2 em bé Bự (của em và bác Benngu) bị tháo củ ra để chuẩn bị SƠN vỏ áo, khi mô sơn và lắp ráp xong sẽ báo mang đao tới "chém" , khà khà
Thì cụ chủ cứ để trần văn truồng như vậy, có gì bị chém thì điều chỉnh cho nhanh (ví dụ thông hơi ngắn dài, 2 bát gần xa, ....) hoặc chém nhiều quá thì khỏi mặc, khỏi sơn áo chi luôn cho khỏe? :roll:
Vì nó chuẩn không cần chỉnh rồi nên phải sơn để "khiêu khích" chơi :mrgreen: (em giữ im lặng đến giờ G)
(em giữ im lặng đến giờ G) Hê hê, cụ có im lặng mô, cụ quăng bôm ở Đà Lạt về ấy chứ, mới 1 mình cụ nghe mà đã kết luận chuẩn không cần chỉnh rùi. Rứa anh em mô dám tới chém nữa. :lol: Dao em rỉ rét rồi, người nóng rồi, hóng cụ chủ Mod rửa lâu quá.
Khà khà, quan trọng là bác Benngu đã nghe rồi phán chuẩn ko cần chỉnh (vì loa của bác ấy mà) ... chờ đến giờ G tuần tới rửa nha, ngâm lâu lâu mới ...thèm khà khà :mrgreen:
Bác Benngu, em mới hoàn thành một số chi tiết khá quan trọng bên trong thùng Bé bự và cả cái cross-over nữa, có mấy bác thúc em về tiến độ Bé bự để giao lưu quá nên chiều ni em lắp củ loa vào thùng trở lại để nghe thử, chiều mai rãnh đến nghe kiểm tra Bé bự và so sánh với bữa trước coi răng, khà khà . Vụ xì xịt thì đã gắn cái Spray gun mới tậu vô luôn rồi sẵn sàng để ngày CN phun nếu trời ko mưa
Hehe, bác cất độc chiêu vô trong thùng thế thì cao thủ quá, giang hồ chắc hiếm ai đỡ được chiêu ni :mrgreen: Mà bác để mấy em cảm gần nhau rứa tụi hắn có dẫm đạp nhau không bác? Bác tạo dáng cho đứa đứng, đứa nằm cho đẹp đi bác
Không có chi ghê gớm cả, em chỉ gia cố thêm mấy tấm vách dẫn "hơi" vừa để tạo kết cấu chắc chắn hơn vừa để hạ LF xuống tí nữa, em nghĩ bây chừ nghe tốt hơn cả hôm trước bác nhận xét nữa, đã quá ....chiều ni có ai ghé em nghe thử không?
Phono em đã xong đang hót, chuẩn bị kết thúc các dự ớn DIY, giờ sửa phòng đón lão bát to bá la bá la ba về là Lp Pink Floyed cất tiếng, Cụ chủ Mod đấu phono với em không? hay từ bở cuộc chơi phono tube rồi :mrgreen: Chiều ni nếu được em ghé cụ xem Bé bự của Bedai hót ntn? mới nhìn phần tầng thấy say rồi? Ngày mai e đi Đà nẵng về trong ngày, có ai đu theo không?
Hôm nay tranh thủ xịt được tý :mrgreen:.... Hẹn các bác T7 tuần tới nghe (bác Din nhớ mang theo phono box DIY luôn nhé)
Mấy cụ lượn đi đâu lâu về hè Mau mau về tư vấn em vụ làm trần phòng nghe nè, đã nâng cấp phần lam ri tường bằng gỗ rồi, còn phần trần và bức tường phía sau chưa có ý tưởng. Làm xong mới đón em bá lá bá la ba về được. Em bắt đầu chán bát to rồi đây, mới giải phóng được 2 cặp thôi :mrgreen:
Về rồi đây Mài dao chuẩn bị mai đi chém cái vụ " 4 cái mồm to" cái đã, sau đó sẽ xúi dại vụ cái trần sau Quyết không cho ai soán mặt tiền của HAG.
Chán bát to mà lại tậu thêm bát to :mrgreen: :lol: Nè, chiều ni test Bé Bự vui quá, đợt test tới ai xung phong đăng cai nhỉ? chắc bác 6pi3_Hueaudio
Khi hôm về nhìn ảnh mới thấy khủng khiếp Bác 21Kỳ và bác Hueaudio còn kìm nén được nên chỉ mới nổi gân, người lạng ngang người xẻ dọc :mrgreen: Riêng lão Lệnh Hồ này thể hiện sự uẩn ức kìm nén lâu ngày nên đưa đao ra trước, đằng đằng sát khí, lúc này phê như chưa hề phê lần nào :lol: , khiếp Từ khi Sư Phụ Gà xuất hiện thì em phải lượn đi vì đất chật đao đông, bão lại đổi hướng, đưa đao lên đụng nhau chí chóe, để lại cho mấy cụ chém đuôi bão rồi thụ giáo sau cũng được. Em về giải phóng cho em thêm,,,,, khe khe