khà khà, em đi tăng 1 về phê quá nhưng cũng chịu khó tăng 2 đến với bác Pointed cho vui. Tăng 3 là em về nhà :mrgreen:
Bác cáo các cụ em mới đi đày về Vali nặng trịch toàn mấy em xinh đẹp dài hơi, mấy anh to mồm cơ nổi mới các cụ đến nhận Mới đi mấy ngày mà HAG có nhiều cái mới quá, các cụ chạy đua vũ trang ghê quá: em thì ngược lại giải phóng hết để về lại chính em Có niubi nhưng cao thủ xuất hiện nữa Nếu đợt này bác Quân đăng cai thì em xin góp cây nhà lá vờn của em đây:
Đang đóng kiệu hoa đón nường về dinh anh ơi, còn lo phòng nữa :lol: Mà miệng rộng S4 anh hát hò thế nào rùi? có làm anh 5 oải không?
Tối hôm trước, em có đi xem ca sĩ Lệ Thu hát ở Huế, tưởng đâu giọng đã yếu nhưng thất bất ngờ, mặc dù gần 70 tuổi nhưng chất giọng theo em vẫn còn nguyên như nghe trươc đây, e có yêu cầu 3 bài thì hát được 2. Nướt mắt mùa thu và Thuyền viễn xứ. Tranh thủ giao lưu tý sau giờ:
Có CD và DVD do PhuongNam Corp phát hành, thật ra may mà có tập đoàn này chứ làm sao mà kham nổi ca sĩ này về Huế được, nên không có tính thương mại, chỉ giao lưu thôi Còn nghe như thế nào thì chắc mấy bác biết rồi, còn liên quan đến nhiều yếu tố, nhưng chắc là không thể so vơi nge CD được về mọi mặt, cá nhân em chỉ thích nghe trực tiếp thôi, chứ không chú ý nhiều lắm đến các yếu tố khác như nghe ở phòng. Nhưng nổi bật nhất là em cảm nhận giọng hát vẫn như xưa, không theo tuổi :roll: Em có kỷ niệm mấy cái CD do Lệ Thu ký tặng trực tiếp Em lưu lại đoạn đầu bài Xin còn gọi tên nhau, bài này là thuộc 3 bài hát đầu tiên nên theo Lê Thu thì mới chạy roda, mà đúng thật, mấy bài sau như: Mùa Thu chết, Thu hát cho người mới phê
Em cũng thích Lệ Thu. Nghe qua Youtube thì thấy chất giọng đã có tuổi rồi à. Để hôm nào qua nhà sách PNam tậu CD nghe mới được.
Chà, bác sướng nhỉ, Huế mưa lại vi vu ĐÀ NẴNG với hội 67 Hay bác lập topic mới Audio và moto 67 và làm chủ thớt luôn đi, biết đâu có nhiều cái vui nữa