Miền quyết không cho 2 phe 2 kênh và 5 kênh gặp nhau, nước sông không đụng nước giếng, sợ gặp nhau thì vỡ lỡ ra nhiều điều, rồi chuyển qua... vỡ đầu :lol:
Sắp xêp lịch test dàn xem phim đi, em đang định chuyển sang phòng nghe nhạc/phim mới kịch thước 5mx6m
Lại cái phòng em, coi chừng tẩu giống ........................................................................... tui :lol: Phòng hả anh? tẩu rùi Rứa mà có 2 ngưiừoi xúi dại em tống thêm 7 cái loa vào trong phòng đau khổ em nữa, mà còn nói dấu nó đi để nhìn đừng thấy 7 cái loa nớ là đẹp, chỉ thấy cái 46 inché thôi
he..he... em oke theo ý bác! cứ nghe dạc nằm riêng xem phim nằm trong phòng ngủ cho nó lành...hiii...hi...nếu không lở thằng xem phim nó nuốt chửng thằng nghe dạc thì coi như bao công lao em đầu tư bấy lâu nay xem như muối bỏ bể phai không mấy bác?
Mình củng gần tẩu rồi đây...đau cái đầu theo đám dây với nhợ...sắp tới có mớ LP lạp xoong rảnh lên test thử hí!
Anh tích hợp 3 in 1 thì đâu tốn dây nhợ nhiều mô? E cũng đem LP e lên nghe ké chứ sắm Lp mà chưa có phono chưa làm gì được Phòng ốc chưa xong nhưng cúng quyết rước nường bá la bá la ba bằng Tín Thành thui
Bác Hungphat, YA-A1 đã về, khi mô rãnh mời bác đến em chơi nhưng hiện em tạm nghe 2 kênh cái đã vì đang thiếu loa và cái DVD thì bị hư rồi.
cảm ơn anh nhiều , ráng làm cho đủ bộ 5.1 cho đúng thuốc luôn đi anh , anh đi đầu để em út đi sau đỡ đóng tiền học phí :roll:
Ái chà, hạnh phúc là được trãi nghiệm và phát hiện ra mình đóng học phí khi chơi au đì. Thuốc của mỗi người theo bệnh khác nhau, thuốc tốt của cụ chủ chưa chắc hợp người khác, lỡ em mà áp dụng biết đâu lại là ..... Xẹt xẹt ...... Ùm ùm
Em thấy bác Din nên bổ sung thêm bình chữa cháy nữa để mà yên tâm nghe nhạc chứ em thấy bác cứ hay có cại vụ xet xet rồi lại khói lửa, hồi hộp quá
Em thề là không bao giừo khói lửa gì nữa lâu rồi, em trở về chính em thôi, giải phóng hết rồi, giời chơi đầu MIDI + cable + CS99 đọc được dĩa 1500 bài thì cả nhà đều vui lâu rồi, phòng em giờ có cả dàn phun sương kiêm chống nóng nữa, e uống thuốc theo nhiều toa của nhiều bác quá giờ em tẩu em thề em hứa là em không khói lửa nữa mô. :roll: Mấy bữa ni trên vê en AV căng quá ban nick rao vặt nên em phải tự marktin' giải phóng hết đồ audio e rồi, kiếm được kha khá bác Bedai à, he he Xẹt xẹt ..... ùm ùm
Đúng đó rước nàng về cho rồi, không thì cứ chờ đợi mãi đến dài cổ mất thôi! Mình tính nâng cấp mấy cái dây nguồn và dây tín hiệu để đấu nối test thử cái pre sansui bán dẫn vì chưa tìm được em pre chân dài ưng ý. Đời còn khổ nữa....
Em thấy bác Din nên bổ sung thêm bình chữa cháy nữa để mà yên tâm nghe nhạc chứ em thấy bác cứ hay có cại vụ xet xet rồi lại khói lửa, hồi hộp quá[/quote] Em thề là không bao giừo khói lửa gì nữa lâu rồi, em trở về chính em thôi, giải phóng hết rồi, giời chơi đầu MIDI + cable + CS99 đọc được dĩa 1500 bài thì cả nhà đều vui lâu rồi, phòng em giờ có cả dàn phun sương kiêm chống nóng nữa, e uống thuốc theo nhiều toa của nhiều bác quá giờ em tẩu em thề em hứa là em không khói lửa nữa mô. :roll: Mấy bữa ni trên vê en AV căng quá ban nick rao vặt nên em phải tự marktin' giải phóng hết đồ audio e rồi, kiếm được kha khá bác Bedai à, he he Xẹt xẹt ..... ùm ùm[/quote] Chúc mừng bác đã tìm được đường đi cho mình sau khi dùng nhiều toa thuốc độc của các bác khác
Hehe, em lâu ni vẫn chỉ uống thuốc em kê toa, nhở cụ Mod pha chế , với lại em uống thuốc bình thường thôi, không dùng biệt dược như bác nên chưa có tác dụng phụ
Bác Din uống nhiều độc dược như rứa mà không răng thì được cái cơ địa miễn dịch rồi còn gì. Nhiều khi sau này trở thành " độc trung chi độc " cũng là thiên hạ vô địch rồi,cũng phải mang ơn những người cho mình thuốt đó .
Thuốc bổ em cũng xơi, "độc dược" em cũng xơi hoài rồi, bây chừ miến dịch hết cả rồi.,Trong nhà em hiện có cả thuốc bổ và "độc dược" khà khà :mrgreen:
mới uống thuốc bổ xong anh ơi , bổ đâu không thấy , thấy có tác dụng phụ là home theatre nè :roll: bức rức hết cả người nghe bài này hết bức rức liền :http://mp3.zing.vn/bai-hat/How-Come-How-Long-Babyface/IW6WAIFZ.html
các bác nghiên cứu giùm em 2 con này , được vác về huế luôn. http://www.hdvietnam.com/diendan/8-cho- ... 40wx7.html
Bác máu xem phim quá. Cả 2 con đều khủng, phù hợp nhiều định dạng âm thanh, hình ảnh mới nhất. Em kết con Pioneer hơn nhưng có chút băn khoăn ở chỗ nguồn điện Mỹ (120V,60Hz). Bác hungphat cũng nên cân nhắc kỹ chỗ này: nguồn phát bác đang có là gì (DVD, HDPlayer, Blueray...) tránh tình trạng cái Receiver thì khủng nhưng nguồn phát lại không tương xứng. Mời các bác cho ý kiến thêm.
Em giờ đang đi sổ anh ơi, người giờ nhìn ngơ ngơ ngác ngác, mắt nhìn xa xăm, nghe tiếng còi xe cũng phân tích nó thuộc khoảng tầng số nào? có hơn trung thực và lả lơi như còi xe của mình không? em hết bức rức rồi, thank bác hungphat, mời bác Bedai vo hiệu chỉnh để em lành hẳn Làm thế nào-Come-Làm thế nào-Long-Babyface Có một cô gái mà tôi sử dụng để biết Cô Oh thật đẹp. Cô ấy không ở đây nữa Cô đã có một bằng đại học thông minh như bất cứ ai có thể đã có rất nhiều để sống Nhưng cô đã yêu Với loại sai lầm của con người Ông bị lạm dụng tình yêu của mình và đối xử với cô như vậy xấu Không có đủ giáo dục trong thế giới của cô Điều đó có thể tiết kiệm cuộc sống của cô bé này Làm thế nào đến, bao lâu là không đúng, đó là sai như vậy. Chúng ta để cho nó chỉ cần đi vào Turn lưng của chúng tôi và tiếp tục. Thức dậy, thì đã quá muộn Ngay bây giờ, chúng ta không thể chờ đợi Cô ấy sẽ không có một lần thứ hai thử Mở trái tim của bạn Cũng như đôi mắt của bạn Cô đã cố gắng để cung cấp cho một tiếng kêu cứu Cô thậm chí còn đổ lỗi cho những thứ trên mình Nhưng không có ai đến trợ giúp của cô Không có gì là sai xa như chúng tôi có thể nói Đó là những gì chúng tôi muốn nói với mình Nhưng không, nó không phải là cách Vì vậy, cô đã yêu Với các loại sai Một người đàn ông thứ hai cô phải trả giá bằng cuộc sống của cô Để yêu người đàn ông Vì vậy, chúng ta không thể bỏ qua, Chúng ta phải tìm kiếm các dấu hiệu Và có lẽ thời gian tới Chúng tôi có thể tiết kiệm cuộc sống của ai đó Làm thế nào đến, bao lâu Nó là không đúng, nó là sai cho nó chỉ đi quay lưng lại và thực hiện trên Wake up cho nó là quá muộn Ngay bây giờ, chúng tôi không thể chờ đợi Cô không sẽ có một lần thứ hai thử Mở trái tim của bạn cũng như đôi mắt của bạn Oh tôi nhân dịp gặp anh chàng Nó là một cảm xúc sâu bên trong về nó đã không được quyền cách ông chứng tỏ mình là một người đàn ông đánh đập phụ nữ của mình với bàn tay của mình Luôn luôn mong muốn rằng cô đã nhìn thấy ánh sáng Làm thế nào ai đó có thể tự mình như thế cuộc gọi anh ấy là một người đàn ông không phải là một người đàn ông trong thực tế, anh ấy đến nay ít hơn Và chúng ta không thể bỏ qua bất cứ khi nào chúng ta thấy các dấu hiệu Nguyên nhân bất kỳ loại lạm dụng, Thiên Chúa biết, đó là một tội phạm Làm thế nào đến, bao lâu Nó là không đúng, nó là sai cho nó chỉ đi quay lưng lại và thực hiện trên Wake up cho nó là quá muộn Ngay bây giờ, chúng tôi không thể chờ đợi Cô không sẽ có một lần thứ hai thử Mở trái tim của bạn cũng như đôi mắt của bạn
em cũng thích con pioneer , nhưng lấy con này rồi làm thêm con cent , surr , HDPlayer đồng bộ với nó thì chịu nóng không nổi rồi , em thích coi nhạc thuy nga,asia ít coi phim chỉ quan tâm 5.1 về mặt âm thanh thôi , theo bác có phương án nào ít tốn kém hơn không
Vậy thì kiếm con YA-A1 hoặc YA-A2 cũng được bác à (trước khi quyết định thì đến em nghe, nhìn và tham khảo thoải mái con gà mái luôn). Loa Center, Sur canh me mấy shop VNAV kiểu chi cũng có ngon, bổ rẻ. Tham khảo chỗ này nì: viewtopic.php?f=35&t=65013&p=1595629#p1595629