Baoanh-hue:Đoán nhé:bác Din mới đi nhậu về tê, nằm trên giường, gõ Ipad nên mới nhiều cảm xúc như rứa Oh yer... Cuộc chơi phải nhiều cảm xúc! Say mà tỉnh, tỉnh mà say...cứ như thế cuộc chơi và cuộc đời mới thú vị( theo cảm xúc của em) không lẻ em nói yêu thì ....mắc cở quá...hê ....he ...thích là được rồi! Ăn ,ngủ..... Vv.... Nếu không có cảm xúc thi.....xẹt....ummmmm...! Cảm xúc à... Cả đời nếu còn làm người!
Sửa lần cuối bởi Sư Phụ Gà vào ngày 15 Tháng 11 2012, 23:50 với 1 lần sửa trong tổng số. Đúng là sư phụ ...không phải là gà mà là quá già!
Đang xem chuyên mục này: AGC, anhtuanhpqn, Baoanh_Hue, Batigol, buiducbac, Camry191, dungr, green_hat, Ngô Xuân Tuệ, nike1969, paolotuan, pheulong, PProsnan, quanghao, Sư Phụ Gà, taitrau, ThanhTruc03, tran_cuong_pc1, Trinhtuandat, tueletan và 9 khách
Khà khà, bí quá hôm qua đi kiếm cái đầu DVD KONES (VN-có dán tem ghi bán chạy nhất năm 2006 ) để thử các định dạng Dolby Digital (AC3), DTS. Phần AC3 thì thử OK rồi, riêng phần DTS thì tìm mãi chưa thấy có đĩa DVD nào có DTS cả. Mấy cái DVD em đưa không biết bác Ới đã thử coi có cái mô có DTS không?
Mấy cái đĩa hôm qua không có DTS bác ơi Dzậy mới biết có đủ xiền sắm đồ là một chuyện, có thêm xiền để mua đúng đồ để bỏ vô cái đồ đã mua để cho ra đúng chất của đồ lại là chuyện khác, mà cái chuyện khác ni lại thiệt là quan trọng, đôi khi vì cái chuyện khác ni mà đồ mình mua dù có đủ chức năng tân tiến kiểu mấy cũng trở thành đồ vứt :lol: Mới ngang DTS mà khổ lắm đấy. Em chúc cho mấy bác đang ngắm nghía DST-HD, Full HD,True HD....đừng khổ như em :lol:
Ngày xưa em hay mua đĩa DVD lắm, sau thời gian dài nhảy vô VNAV máu vụ DIY quá nên ...quên hết NHÌN mà tập trung vô NGHE . Bây chừ cái tủ đĩa DVD của em không còn nhớ cái mô có DTS nữa. Nhà sản xuất thường rất ít ghi định dạng DTS trên đĩa, đa số là AC3 (rất nhiều đĩa bên ngoài ghi chữ DTS đỏ lòm nhưng thực sự không có DTS, dĩ nhiên em đang nói là đĩa anh 3 rồi . Em nhớ là tủ đĩa của em chỉ có lác đác vài cái đĩa là có DTS thôi. (Muốn chọn định dạng âm thanh trên đĩa DVD, dùng remote bấm chọn phần audio-->chọn lựa DTS (nếu có) và OK, lúc này trên receiver sẽ có đèn báo DTS hiện sáng là OK ) Cái sự chơi NHÌN-NGHE ni tuy mê nhưng lại dễ sinh bệnh viêm màn túi lắm và thật sự 100% các bác đều có mang căn bệnh này rồi :mrgreen:
Bão đã tan, trời nắng đẹp, Phòng tân hôn đã xong. Người đẹp của Bác Din chuẩn bị về cố đô nha. http://www.hifido.co.jp/KWjbl+4343/G1/P ... -17281-00/
bác Bảo Anh đoán đúng 99%: Câu trên chỉ cần thay "Din" = "Nike" là chính xoác hơn (100%), mình lại bị mất bản quyền xẹt xẹt ..... ùm nữa rùi
Theo như em được biết cuối tuần ni chưa có lịch test, còn lịch Off FES thì khi mô cũng có hết, cần là có ngay thôi
He...he...bác Din chi cũng biết hết! Lúc tối phê như con tê tê ,cũng may mà chưa động chạm tới ai Sư phụ Gà sửa bài bị chậm mất rồi! Soory bác giởn chơi thôi,không có ý chi mô!
Hê hê, anh lại vất vả rồi. Tín Thành QN bắp cải không đóng thùng gỗ thì mệt rồi, nhờ a xem phương án gửi tàu chợ QN Huế xem có dịch vụ đóng kiện gỗ gửi không? Anh cứ thư thả cho em nó đi an toàn nhé. "Con tàu VN đi suốt mùa xuân, qua đèo Hải Vân mất thêm mùa nữa..." Mùa thu em nó về phòng là đẹp :lol:
Có Bác Tuấn-Scot Đăng cai 05 giờ chiều Thứ Bảy tuần này tại nhà Anh Tuấn rồi đó. Tới nghe nhạc và off chai nhưng không phải off-Fes mà là off-rượu do trời bữa nay mưa lạnh. Gia chủ khuyến mãi nhạc, karaoke, 1 chai rượu và 1 đĩa mồi, còn các Bác ai có gì mang đến nấy cho vui. Tui chỉ nghe thông tin này từ đầu tuần, Các Bác xác minh lại thông tin tại Diễm nhé. Chuyển về đề tài 5.1, về thử đĩa cũng không tìm ra cái nào có DTS cả toàn Doby-digital, chán phèo. Chắc phải dùng nguồn từ HD rồi.
Nghe hấp dẫn quá hè, không óp fet thì óp vodka cũng sướng. Thêm ít vitamin GOGO nữa là tưng bừng luôn.
Con A1 chạy đường digital, analogue ngon rồi (đang thử với đầu DVD KONES Cholon, bán chạy nhất năm 2006 ). Để em về lục lại mớ đĩa DVD kiểu chi chả có, nguồn HD trôi nổi cũng khó có DTS. Ngày xưa coi và so sánh DTS với AC3 thấy nó cũng như nhau (chắc tại loa, đài...)
Xa thì mình khôg lo vì có INOVA đưa em nó đến tận đường ray. Chỉ sợ khâu đóng gỗ của mấy ông đường sắt. Ổng đóng thêm vài cây đinh mười vào em 4343 thì chết mất.