Sáng ni trên đường ra sân bay thấy cái xe container bự chảng của Tín Thành đậu trước văn phòng dưới Thủy Dương ah, chắc dzợ BALABALA đến rồi :mrgreen:
Bá la bá la ba đây, xe đến tận 100 Nguyễn Huệ nhưng miền nói ghi lộn địa chỉ là miền ở làn văng hóa Ngọc Anh lận, xe vô tận nơi được, (đọc cho bác QN là địa chỉ thành phố để giải quyết khâu oai :roll: ), nên nhờ ship tận phòng, mà Ông Tín Thành này quá nhiệt tình đưa về tận phòng đòi bóc trinh nường luôn, miền nói để đó, để đó phần tui. EM đi tenis đã, tối về rồi bóc nường Ngọc Trinh này rồi tính tiếp, ........ kha kha kha :lol: Chưa có bao giờ, bẩu như hôm nay, non nước mấy trời, làm chi nữa đây 8) .....
Rước nàng về dinh rồi thấy 2 em 4331A (Chị cả) nằm sau trông tội nghiệp thật. Không biết cưới em về rồi thị Chị cả ra đi chịu làm dâu nhà ai đây. Hic hic.
Vậy là em nó đã đến nhà chồng rồi hé. Hy vọng DV của Tín Thành ok không làm em nó hư hao gì hết. Bác Din tối nay mất ngủ rùi
Cả nước...huda,fes đang hướng về bác Din vậy mà vẫn cứ ung dung đi đánh tennis,nóng cháy hết cả nuột gan rồi nì :wink:
Bác dongcanqn phải phạt lão Din đem so sánh nàng dâu mới này với Ngọc Trinh ( từa lưa như bông huệ sau khi cúng) Em chỉ thấy giống mỗi chỗ là...có sô hàng lên mạng :lol:
Bác dongcanqn phải phạt lão Din đem so sánh nàng dâu mới này với Ngọc Trinh ( từa lưa như bông huệ sau khi cúng) Em chỉ thấy giống mỗi chỗ là...có sô hàng lên mạng :lol:[/quote] Bát to nhiều quá cụ Ới ơi
Em nghe nói linh kiện tốt, thì một ngày nên chấm 1 múi hàn để cảm nhận Dâu tốt 1 ngày bóc 1 tý, khi hôm say, chỉ bốc đựoc cặp chưn gỗ :lol: Vợ lên bảo chi mà to hơn cái tủ lạnh dứoi nhà :twisted:
Chúc Mừng Bác Dinquanhun có vợ mới, ăn mừng đi Bác :lol: Sao thấy Em nó vẫn còn mặc đồ vậy Bác......hihi cởi ra đi Bác....
Chắc bác Din giờ này đang tê rồi, tý nữa chi cũng có ...làm thơ :mrgreen: , cuối tuần ni hy vọng có tiết mục bóc tem, khà khà :mrgreen:
He..he..he...đao em thì cùn không chém được ,mai mốt mượn dao chặt đá của bác Din "băm vằm" Sư Phụ Gà một bửa cho thỏa lòng mong ước mới được... :lol:
File nặng quá, up mất gần 1h, đưa lên cà lem mấy bác không đi được: :lol: Bác chủ Shop và chủ Pi là nhiệt tình nhất về khoản bóc, lột ...... 1 em bên phải
khà khà, chiều T7 em mắc việc về tối quá nên không dự được, tạm coi bằng youtube cũng ....được , khi mô rãnh em về coi sau. Em giữ cái bo mạch phono của bác mà quên mạng đi hoài, để lần ni bỏ dưới yên xe cho khỏi quên